
Theo tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 20/12/2025, Đức Leo XIV nói rằng: Năm Thánh sắp kết thúc, nhưng niềm hy vọng mà năm nay mang lại cho chúng ta sẽ không bao giờ tắt.... Chúng ta sẽ mãi là những người hành hương của hy vọng!
Quả vậy, trong buổi tiếp kiến cuối cùng của Năm Thánh, được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 20 tháng 12 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói: “Năm Thánh sắp kết thúc, nhưng niềm hy vọng mà năm nay mang lại cho chúng ta sẽ không phai nhạt”.
Vào ngày trước Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, ngài khẳng định rằng “hy vọng là sinh ra”, dẫn chứng bằng tấm gương làm mẹ của Đức Mẹ Maria.
Được hàng ngàn người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô vào buổi sáng mùa đông này cổ vũ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đi một vòng trên xe Giáo hoàng trước khi đọc giáo huấn của ngài về niềm hy vọng, đức tính mà năm thánh này được dành riêng cho.
“Không có hy vọng, chúng ta chết,” ngài nói, nhấn mạnh rằng Lễ Giáng Sinh, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Kitô, dạy rằng “hy vọng là sinh ra”.
“Nếu lời cầu nguyện của người Kitô giáo mang đậm tính chất Đức Mẹ, đó là vì chúng ta thấy nơi Đức Mẹ Nazareth một người trong chúng ta đang sinh nở,” Đức Giáo Hoàng giải thích, nhắc lại rằng Mẹ Thiên Chúa được mô tả trong kinh Salve Regina (Kinh Kính Đức Mẹ Vương Mẫu) là “niềm hy vọng của chúng ta.”
“Chúng ta giống Mẹ vì chúng ta có thể mang Lời Chúa đến đây trên trái đất, biến tiếng kêu mà chúng ta nghe thấy thành sự sinh nở,” ngài nói, khẳng định rằng “Chúa Giêsu muốn được tái sinh” trong mỗi chúng ta. “Đây là sự sinh nở mà toàn thể tạo vật đang chờ đợi.”
Không giống như điều ác, “không sinh ra gì cả,” quyền năng của Thiên Chúa “sinh ra,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh.
Ngài lên án việc tích trữ tài nguyên thiên nhiên của trái đất một cách nguy hiểm, “ngày càng tập trung — một cách bất công — vào tay những người thường không muốn nghe tiếng rên rỉ của trái đất và người nghèo.”
Hướng tới cuối Năm Thánh
Nhân dịp buổi tiếp kiến cuối cùng của Năm Thánh này, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra đánh giá ban đầu về năm lễ hội được khởi xướng vào ngày 25 tháng 12 bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
“Năm Thánh đang đi đến hồi kết, nhưng niềm hy vọng mà năm nay mang lại cho chúng ta sẽ không bao giờ tắt.”
“Chúng ta sẽ mãi là những người hành hương của niềm hy vọng!” Ngài khẳng định, lặp lại khẩu hiệu của Năm Thánh này.
Các buổi tiếp kiến Năm Thánh vào các ngày thứ Bảy là một sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhằm mang đến cho hàng ngàn tín hữu đã hành hương đến Rome nhân dịp Năm Thánh thêm một cơ hội để gặp gỡ Người kế vị Thánh Phêrô, ngoài các buổi tiếp kiến vào thứ Tư.
Mặc dù đây là buổi tiếp kiến Năm Thánh cuối cùng, nhưng Năm Thánh vẫn chưa kết thúc. Những người hành hương vẫn có thể đi qua cửa thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô cho đến ngày 6 tháng 1, khi cánh cửa này sẽ được Đức Giáo Hoàng Leo đóng lại.
Các cánh cửa thánh của các vương cung thánh đường lớn khác sẽ được các Tổng linh mục quản nhiệm đóng lại trong những ngày tới: Nhà thờ Đức Bà Cả do Đức Hồng Y Rolandas Makrickas đóng vào ngày 25 tháng 12, Nhà thờ Thánh Gioan Lateran do Đức Hồng Y Baldo Reina đóng vào ngày 27 tháng 12, và Nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại thành do Đức Hồng Y Michael Harvey đóng vào ngày 28 tháng 12.
Trừ khi Đức Giáo Hoàng Leo quyết định tuyên bố một năm thánh đặc biệt, dự kiến năm thánh tiếp theo sẽ là năm 2033, kỷ niệm 2000 năm ngày Chúa Kitô chết và phục sinh, theo truyền thống là vào năm 33 Công nguyên.