Việt Nam đất nước ta ơi !
Muôn đời ta yêu như máu thịt
Việt Nam đất nước da vàng
Muôn ngàn đời ta vẫn dấu yêu !
Vậy tại sao lũ giặc tàu ?
Hăm hở kéo sang giành nước Việt
Tại Việt Nam dù người già, con nít
Máu hận , khí sôi cùng đuổi giặc
Nhưng thật đau lòng , là cộng sản co ro
Hà hiếp dân nhỏ, to đàn áp
Mừng thay ! Người dân Việt ở khắp nơi trên thế giới

Cùng hiệp nhau một giòng máu Việt
Chung lòng muốn cứu nước giữ non sông
Dù Trung Cộng ngược ngang ta chẳng ngại
Quyết chung lòng đuổi giặc ngoại xâm
Giữ vững bờ cõi quyết một lòng
Vạch trần cho các dân, các nước
Lũ tham tàn bạo ngược hung nô
Trắng trợn, xâm vô nhà lân cận
Mọi người Việt đang sống trên thế giới Quyết một lòng đánh đuổi “Tàu gian “

Xây dựng Việt Nam thật đàng hoàng!
Dù ở Đông ,Tây, Nam hay Bắc
Cảm ơn Thủ Tướng Markel
Đã dùng mưu cho Tàu thấy xấu hổ
Mong sao Việt Cộng giữ nòi chí khí
Thật lòng vùng dậy đánh đuổi xâm lăng
Đó là một ân huệ sau cùng
Để cho người dân Việt và thế gới biết rằng:
Việt cộng vẫn còn lòng yêu nước.

28/05/2014