TÒA ÁN PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA -- Tòa đã tạm nghỉ trưa sau khi làm việc đến 12h, sáng nay đã xong phần xét hỏi.

Điều thú vị nhất là tất cả các nạn nhân không một ai nhận tội. Tất cả các nạn nhân đều phủ nhận cáo trạng đã gán tội cho họ. Những câu trả lời của các nạn nhân đã làm cho Tòa phải lúng túng, nhất là Viện Kiểm sát.

Những câu trả lời trước tòa của các nạn nhân đã làm ngay cả những người không phải là thân thích, là giáo dân cũng phải cảm phục.

Chiều nay sang phần tranh tụng, chắc họ cố gắng kết thúc trong ngày hôm nay.

Tinh thần giáo dân vẫn rất kiên cường, dù mệt mỏi nhưng không một ai bỏ về. Bánh mì và nước uống được giáo dân mua đến dùng tại chỗ chờ phiên tòa chiều nay.

Ngăn chặn giáo dân từ xa nơi xử án


Biểu ngữ "Mẹ tôi vô tội"


Biển ngữ: "chồng tôi vô tội"


Giáo dân nói lên lập trường của mình


Cảnh sát với dùi cui điện


Em gái của nạn nhân Nhi khóc vì không được vào tòa xử


Cảnh sát có bình hơi cay


Công an cảnh sát vây quanh giáo dân


LM Quang Uy ngồi hát thánh ca với giáo dân


Giáo dân ngồi đợi phiên tòa giữa vòng vây công an


Biên ngữ: Chúng tôi muốn đi tù thay Anh Chị Em


Ngăn cản chị phụ nữ không cho tới nơi


Công an bị giáo dân phản đối vì ngăn cản không cho tới