PHIÊN TOÀ CÔNG LÝ: ĐẸP, XẤU KHÔNG NGỜ!

Đặt tay trên bàn phím, nhưng tôi bối rối không biết viết gì để diễn tả tâm trạng khâm phục với anh chị em giáo dân Miền Bắc và tỏ thái độ thất vọng cho bộ máy chính quyền Hà Nội xung quanh phiên toà “xét xử” 8 giáo dân Thái Hà trong ngày 8/12: KHÔNG NGỜ, có lẽ là điều đúng nhất đối với tôi trong lúc này, khi theo dõi tin tức phiên toà này.

Trước ngày diễn ra phiên toà trong tôi không thể nghĩ được nó sẽ diễn ra vui vẻ, hân hoan đến thế: “bị cáo” thì ăn mặc sang trọng đẹp đẽ như những người trảy hội: ngực đeo Thánh giá, tay cầm cành vạn tuế, mặt mày tươi cười hớn hở…Ôi lạ quá!

Tưởng như phiên toà “xử công khai nhưng vào phải xin phép” này sẽ diễn ra trong âm thầm, nào ngờ…bà con Công giáo Miền Bắc lại kéo nhau rồng rồng, rắn rắn đến phản đối tính vô lý của phiên toà, ủng hộ anh chị em đồng đạo và còn muốn đi tù thay cho họ… Các linh mục không được dự nhưng cũng đến với con chiên của mình. Họ hướng dẫn chiên, đi đầu canh thú dữ để chiên theo sau…Tuyệt quá!

Tưởng phiên toà kết thúc sẽ là những giọt nước mắt nhưng đúng là: gieo trong đau thương sẽ gặt trong vui cười... ”. “Tội nhân” của phiên toà nhận hoa không hết, lòng hớn hở như vừa “Đi lãnh anh dũng bội tinh” …Ôi, Lời Chúa Giêsu phán đã ứng nghiệm: anh tin gì sẽ được như vậy!

Những ngày đấu tranh cho Công lý tại TKS và Gx Thái Hà đã có nhiều anh chị em không Công giáo ủng hộ, khích lệ. Tưởng như sau những ngày truyền thông nhà nước ra công bôi nhọ hình ảnh người Công giáo những anh chị em này sẽ “tháo lui”, nào ngờ…trong khi phiên toà diễn ra, nhiều anh chị em đã đến để “tiếp lửa”: các bạn hãy can đảm lên… Đẹp quá tình người!

Mấy tháng trước, người của Đại sứ quán Mỹ và mấy ông Quan chức các nước có đến thăm hỏi, theo dõi tình hình tại Thái Hà. Tưởng như họ đến để có mặt và vụ việc chẳng có gì khiến mấy ông quan tâm so với những lợi ích kinh tế khác, nhưng xem ra không phải như vậy: Đại sứ một số nước có cử người đến tham dự phiên toà và tỏ ra “quan tâm” thực sự đến vấn đề tự do tôn giáo, và các quyền lợi khác của người dân Việt… Hy vọng vào lòng tử tế không thừa!

Những hình ảnh KHÔNG NGỜ CÓ THỰC RẤT ĐẸP xung quanh phiên toà cũng có những hình ảnh KHÔNG NGỜ CÓ THỰC RẤT XẤU…

Tưởng như phiên toà xử 8 giáo dân “không học thức” chẳng nhằm nhò dì đối với chính quyền Hà Nội nhưng không ngờ… Chính quyền “cảnh giác cao độ”. Công an chìm, nổi được huy động đông như chống một cuộc khủng bố: nào hàng rào, giây gai thừng chão; nào dùi cui, bình cay, chó đủ loại…Tầm thường quá!

Tưởng “xử công khai” là minh bạch hoá ra rất mờ ám. Công khai kiểu gì mà người dân quan tâm cũng không được tới gần, chưa nói là được vào… Một lời hai mặt! Trách nào gian dối tràn lan trong học đường!

Cứ tưởng sau khi bị vạch trần thủ đoạn lật lọng biến trắng thành đem, báo HN Mới-anh đầy tớ của chính quyền Hà Nội sẽ xem lại mình, nào ngờ… Báo Hà Nội mới vẫn bóp méo thông tin về phiên toà, nào là: “các bị cáo đều đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận mình đã có các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật” . Rồi đến luận điệu rất quen tai: “chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước” … (hanoimoi.com, 17h30, 8/12/2008)… Đúng là ngựa quen đường cũ! Khó dạy!

Đúng là KHÔNG NGỜ, đẹp quá Thái Hà ơi!

Đúng là, KHÔNG NGỜ, tệ quá Chính Quyền ơi!