8 Thái Hà Chứng tá Đức Tin



Hoan hô 8 vị HÙNG anh
Cồng chiêng nhịp bước chân thành Thị NHI
Một lòng phủ nhận tội ghi,
Công an ghép buộc vì đi phá tường !

Lòng tin tráng KIỆN phi thường,
Thái Hà, Chân Lý, thánh đường dâng hoa.
Khoan DUNG vững mạnh trước tòa.
Hăng say Thị HỢI xóa nhòa án treo.

Nói NĂNG Thanh HẢI cùng theo
Vô tội, tường gạch mốc meo giữa đồng.
Đất riêng nào phải đất công,
Tôi đập, tôi phá khai thông nguyện cầu.

Đức Bà Công Lý dẹp sầu
Con dân nước VIỆT khởi đầu Tự Do
Nhân quyền, Đạo Chúa ấm no dân lành.
Cành cây vạn tuế tan tành mưu mô!

13/12/08