Các bạn thân mến, các Sư huynh, các Chị Nữ tu, Sư huynh Roger, tôi muốn truyền đạt đến các anh chị em một bí mật của Ðời Sống: Thiên Chúa yêu mến anh chị em. Thiên Chúa đã ban cho anh chị em Đức Giêsu, Người Con yêu quý của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến anh chị em, Ngài đã chọn anh chị em trước khi tạo dựng trời đất để trở thành anh chị em của Ðấng Kitô, để anh chị em cũng được trở thành con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến anh chị em, Ngài ban cho anh chị em khả năng để yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu đó là lẽ sống của con người và của anh chị em.

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu mến từng cá nhân với một tình yêu vô bờ bến, bất tận. Vì vậy chúng ta phải thương yêu nhau, như Chúa đã yêu thương chúng ta và bởi vì Chuá yêu thương chúng ta. Khi ban Người Con, sinh bởi Ðức Bà Maria, Thiên Chúa ban cho chúng ta bí mật của tình yêu.

Yêu, là hiến dâng chứ không phải là để được vui và ích lợi cho chính mình. Yêu là hạnh phúc thấy kẻ khác hiện hữu và sống động. Yêu là niềm vui cho đi chứ không phải là thâu nhận. Yêu là hoàn tất điều tốt đẹp cho mỗi con người mà Chúa Giêsu đã dựng nên cho tôi và cho anh chi em. Không có tình yêu nào cao cả hơn người đã hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.

Anh chị em thân mến, chỉ khi nào am hiểu được bí mật của tình yêu, mới tìm thấy được một niềm vui chân chính và vĩnh cửu: Đó là niềm vui của Chúa Giêsu. Là niềm vui chúng ta nhận được ân sũng khi Chúa ân xá cho chúng ta. Chúa ân xá tội lỗi của chúng ta. Chúa tha thứ những thù hận. Tha thứ khiếm khuyết về yêu thương. Tha thứ những sợ hãi và phản bội.

Anh chị em chỉ tìm thấy niềm vui trong Chúa Giêsu, với Chúa và nhờ Chúa thì anh chị em mới có thể yêu mến được kẻ thù, những kẻ thù ghét anh chị em. Và như vậy thì nước Thiên Chúa sẽ đến. Và như vậy họ có giết anh chị em thì anh chị em vẫn sống vì anh chị em đã cùng vời Chúa Giêsu đã cho đi sự sống. Anh chị em vẫn sống dù hận thù đè bẹp trên anh chị em vì nhờ Chúa mà anh chị em có thể tha thứ đuợc. Và anh chị vẫn sống dù họ khinh rẻ và bách hại anh chị em vì anh chị sẽ được nếm sự sống lại với Chúa Kitô.

Anh chị em thân mến, là những dân tộc Âu châu, những người đã nhận được niềm vui Tin Mừng trong quá khứ và đây là những lời nhắn gởi của Chúa Kitô. Anh chị em là kho tàng Chúa đặt để: Tình Yêu của Chúa Giêsu, Ðấng Cứu thế đã gánh lấy tội lỗi của thế gian, Ðấng cứu chuộc nhân loại, niềm hy vọng của mọi dân tộc loài người. Hãy quên đi những vết thương trong dĩ vãng, dĩ vãng đã có nhiều hận thù, hãy tỏ rõ sức mạnh của tình yêu. Hãy san sẻ sự giàu có mà Cha ở trên trời đã đặt để nơi anh chị em. Hãy hùng dũng tiến tới tương lai.

Anh chị em thân mến, chính Thiên Chúa đã trao ban cho anh chị em bí mật của đời sống, của tình yêu, Giêsu con Thiên Chúa là anh của chúng ta. Chính anh chị em mà Thiên Chúa đã ban cho thế gian Con Một của Ngài như dấu chỉ của tình yêu. Anh chị em là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa cho những ai buồn nản và vô vọng. “Thiên Chúa đã yêu thương loài người quá bội nên đã ban Con Một của Ngài cho thế gian”, đã ban Chúa Giêsu cho con cái của Ngài và ban con cái của Ngài cho thế gian. Hãy hùng dũng tiến tới tương lai: Chúa Giêsu sẽ ở với anh chị em tất cả mọi ngày, cho đến lúc tận cùng của thế gian.


Các bạn thân mến, các Sư huynh, các Chị Nữ tu, Sư huynh Roger, tôi muốn truyền đạt đến các anh chị em một bí mật của Ðời Sống: Thiên Chúa yêu mến anh chị em. Thiên Chúa đã ban cho anh chị em Đức Giêsu, Người Con yêu quý của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến anh chị em, Ngài đã chọn anh chị em trước khi tạo dựng trời đất để trở thành anh chị em của Ðấng Kitô, để anh chị em cũng được trở thành con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến anh chị em, Ngài ban cho anh chị em khả năng để yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu đó là lẽ sống của con người và của anh chị em.

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu mến từng cá nhân với một tình yêu vô bờ bến, bất tận. Vì vậy chúng ta phải thương yêu nhau, như Chúa đã yêu thương chúng ta và bởi vì Chuá yêu thương chúng ta. Khi ban Người Con, sinh bởi Ðức Bà Maria, Thiên Chúa ban cho chúng ta bí mật của tình yêu.

Yêu, là hiến dâng chứ không phải là để được vui và ích lợi cho chính mình. Yêu là hạnh phúc thấy kẻ khác hiện hữu và sống động. Yêu là niềm vui cho đi chứ không phải là thâu nhận. Yêu là hoàn tất điều tốt đẹp cho mỗi con người mà Chúa Giêsu đã dựng nên cho tôi và cho anh chi em. Không có tình yêu nào cao cả hơn người đã hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.

Anh chị em thân mến, chỉ khi nào am hiểu được bí mật của tình yêu, mới tìm thấy được một niềm vui chân chính và vĩnh cửu: Đó là niềm vui của Chúa Giêsu. Là niềm vui chúng ta nhận được ân sũng khi Chúa ân xá cho chúng ta. Chúa ân xá tội lỗi của chúng ta. Chúa tha thứ những thù hận. Tha thứ khiếm khuyết về yêu thương. Tha thứ những sợ hãi và phản bội.

Anh chị em chỉ tìm thấy niềm vui trong Chúa Giêsu, với Chúa và nhờ Chúa thì anh chị em mới có thể yêu mến được kẻ thù, những kẻ thù ghét anh chị em. Và như vậy thì nước Thiên Chúa sẽ đến. Và như vậy họ có giết anh chị em thì anh chị em vẫn sống vì anh chị em đã cùng vời Chúa Giêsu đã cho đi sự sống. Anh chị em vẫn sống dù hận thù đè bẹp trên anh chị em vì nhờ Chúa mà anh chị em có thể tha thứ đuợc. Và anh chị vẫn sống dù họ khinh rẻ và bách hại anh chị em vì anh chị sẽ được nếm sự sống lại với Chúa Kitô.

Anh chị em thân mến, là những dân tộc Âu châu, những người đã nhận được niềm vui Tin Mừng trong quá khứ và đây là những lời nhắn gởi của Chúa Kitô. Anh chị em là kho tàng Chúa đặt để: Tình Yêu của Chúa Giêsu, Ðấng Cứu thế đã gánh lấy tội lỗi của thế gian, Ðấng cứu chuộc nhân loại, niềm hy vọng của mọi dân tộc loài người. Hãy quên đi những vết thương trong dĩ vãng, dĩ vãng đã có nhiều hận thù, hãy tỏ rõ sức mạnh của tình yêu. Hãy san sẻ sự giàu có mà Cha ở trên trời đã đặt để nơi anh chị em. Hãy hùng dũng tiến tới tương lai.

Anh chị em thân mến, chính Thiên Chúa đã trao ban cho anh chị em bí mật của đời sống, của tình yêu, Giêsu con Thiên Chúa là anh của chúng ta. Chính anh chị em mà Thiên Chúa đã ban cho thế gian Con Một của Ngài như dấu chỉ của tình yêu. Anh chị em là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa cho những ai buồn nản và vô vọng. “Thiên Chúa đã yêu thương loài người quá bội nên đã ban Con Một của Ngài cho thế gian”, đã ban Chúa Giêsu cho con cái của Ngài và ban con cái của Ngài cho thế gian. Hãy hùng dũng tiến tới tương lai: Chúa Giêsu sẽ ở với anh chị em tất cả mọi ngày, cho đến lúc tận cùng của thế gian.