NIỀM TIN BỪNG SÁNG Ở LÀNG PHONG – SÔNG PHAN, BÌNH THUẬN

Sáng Chúa Nhật, ngày 3.1.2016, tại nhà nguyện giáo họ Sông Phan thuộc giáo xứ Tân Châu, hạt Hàm Tân, giáo phận Phan Thiết, cha Phêrô Vũ Nhật Trí – chánh xứ Tân Châu đã dâng Thánh Lễ mừng Chúa Hiển Linh và ban các bí tích khai tâm cho ba dự tòng là bệnh nhân ở làng phong thuộc thôn Tân Quang, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Xem Hình

Theo số liệu của báo Bình Thuận online toàn thôn Tân Quang có 287 hộ dân, trong đó 185 hộ là đồng bào K’ho và Raglai. Trình độ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao, đời sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, vất vả. Tại đây có khá nhiều bệnh nhân nghèo mắc bệnh phong. Họ đạo Sông Phan thuộc địa bàn thôn Thôn Tân Quang, có khoảng 75 gia đình Công Giáo với tổng số giáo dân gần 200 người.

Vì là họ đạo nhỏ lẻ nên nhân sự hoạt động tông đồ còn rất ít. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm đặc biệt của cha quản xứ, ban Caritas, các đoàn bác ái xã hội khắp nơi và sự thăm viếng hằng tuần từ lâu của các dì Hội dòng MTG Phan Thiết nên hạt giống đức tin đã nảy mầm và sinh hoa kết trái.

Một trong những hoa thơm quả ngọt đầu tiên là anh Maccenlo Nguyễn Văn Đường. Dù mang mầm bệnh phong trong người nhưng anh vẫn còn linh hoạt lắm, miệng anh luôn nói cười pha trò vui vẻ. Được hỏi lý do nào thôi thúc anh vào đạo, anh bảo “vì yêu Chúa thôi” và “dù ai có bỏ anh thì anh cũng không bỏ Chúa”.

Đoá hoa xinh đẹp thứ hai là em Nguyễn Thị Thu Phương, năm nay 13 tuổi nhưng người vẫn nhỏ như trẻ em. Là con út trong gia đình dân tộc K’ho, bố em đã qua đời cách đây khoảng ba năm, bị khuyết tật từ khi mới sinh, đầu em rất to lại thường xuyên đau nhức, hai chân bại liệt nên suốt ngày phải ngồi trên xe lăn. Chị Mười, mẹ Phương chia sẻ: vì cảm nhận được sự quan tâm và tình thương mến qua những lần thăm viếng và công tác tông đồ của các tình nguyện viên Caritas cũng như được nghe các dì kể chuyện về Tình yêu Thiên Chúa. Đặc biệt, bố của Phương trong cơn thập tử nhất sinh trước khi qua đời cũng đã xin gia nhập đạo rồi an bình ra đi nên giờ em cũng muốn được giống như bố.

Hạt giống đức tin thứ ba bừng sáng nơi này là anh Maccenlo Phan Văn Liệt. Mang trong mình mầm bệnh phong, những con vi khuẩn Hansen đã ăn mòn mất cả bàn tay, bàn chân của anh, và giờ chúng đang lan dần đến khoé mắt và tàn phá gương mặt anh. Để giữ vệ sinh cho bà con xung quanh, anh đã không đến nhà nguyện họ để gia nhập đạo mà xin cha xứ đến tận nhà ban các Bí tích khai tâm cho anh. Từ sáng sớm anh đã mặc đồ mới, chuẩn bị nhà tươm tất để đón mừng biến cố trọng đại này.

Dì Matta Hoàng Yến, Trưởng ban BAXH của dòng MTGPT thổ lộ: “Tạ ơn Chúa. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vì niềm vui Tin Mừng đang bừng sáng lên giữa vùng đất sỏi đá quê nghèo Sông Phan”.

Có thể nói đây là những hoa thơm trái ngọt đức tin đầu tiên, là niềm vui lớn cho cha xứ cùng bà con họ đạo Sông Phan, cũng như những người làm công tác tông đồ truyền giáo. Và niềm vui Tin Mừng vẫn đang bừng sáng, toả lan rạng ngời mang lại hy vọng rạng ngời cho một mùa gặt nhiều hứa hẹn.

BTT.MTGPT