“Người đi xuống cùng với Cha mẹ,trở về Nazaret và hằng vâng phục các Ngài”(Lc 2,51)

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người Thiện tâm

“Nói về gia đình thì trước hết,gia đình phải là nơi bình an.Gia đình phải như một lò sưởi nóng mà nơi đó mọi người trong nhà phải quây quần để yêu thương và tôn trọng nhau” Trên đây là lời giảng lễ của Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng đặc trách GĐPA TGP Sài gòn trong thánh lễ mừng Thánh gia Thất bổn mạng của Hội vào lúc 10g ngày 29-12-2018 tại thánh đường giáo xứ Tân Phú.

Xem Hình

Trong niềm hân hoan của tuần Bát nhật Chúa Giáng Sinh,toàn thể hội viên của 12 Xứ đoàn Tân Thái Sơn,Tân Phú,Tử Đình, Hoàng Mai,Xây Dựng,Giáo điểm Vĩnh Lộc B,Nam Hòa,Bạch Đằng,Vinh Sơn,Tân Việt ,Trung Mỹ Tây,Nghĩa Hòa vvv đã quy tụ về từ rất sớm để chụp hình lưu niệm gặp gỡ cùng chia sẻ công tác và mừng lễ.Ban điều hành đã đón tiếp nồng nhiệt và dặn dò tất cả về sinh hoạt và nghi thức.Vào lúc 9g các hội viên đã vào thánh đường và tham dự các phần của buổi lễ:

CẦU NGUYỆN VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG :

Sau khi anh Giuse Long Trưởng BĐH TGP nói qua về ý nghĩa và mục đích của buổi lễ,cộng đoàn cùng hát kinh Chúa Thánh Thần,kinh Chúa Sáng Soi,kế tiếp vị đại diện từng Xứ đoàn lên báo cáo công tác trong năm 2018,với các điểm chính :

-Số hội viên nhiều nhất là 90 và ít nhất là 20 và tuổi cao nhất là 95 và thấp nhất là 20 ở các xứ đoàn,phụ trách giờ kinh và chầu Thánh Thể của các giáo xứ,họp hàng tuần và học hỏi Kinh Thánh,vệ sinh nhà thờ,viếng xác và đọc kinh gia đình,chăm sóc Thiếu nhi Thánh Thể,tổ chức thăm các mái ấm và đồng bào nghèo,sắc tộc ở vùng sau vùng xa,phụ trách hát lễ theo sự phân công của giáo xứ.Tham gia các sinh hoạt của TGP Sài Gòn,đóng góp cho các hoạt động chung. của Tổng giáo phận.

Về hoạt động của BĐH TGP:Luôn theo sát hoạt động của các xứ đoàn và quan tâm việc phát triển hội viên mới,đặc biệt về hiếu hỷ của Ân nhân và hội viên.Tích cực đóng góp trong công tác bác ái với các đoàn thể khác.và cấp trên.Xin nhiều lễ cho Hội và Ân nhân nhất là tháng 11 hàng năm.Nhìn chung các hoạt động đều tốt;nhưng vẫn có nhiều thiếu sót như:Hơn 50% số hội viên già yếu và bệnh tật,một số hội viên tham gia nhiều hội đoàn khác nên sinh hoạt thiếu đều đặn.Hơn 60 giáo điểm trong TGP nhưng mới thành lập được GĐPA ở một vài nơi.

HUẤN TÙ CỦA CHA LINH HƯỚNG

Sau các báo cáo của các Xứ đoàn,Cha Phêrô Lê Hoàng Chương linh hướng đã có những chia sẻ: Tôi rất mừng khi nghe các báo cáo nhất là vấn đề phát triển hội viên mới.Vì vậy các anh chị hãy siêng năng học hỏi Lời Chúa và sống Đạo cho mọi người chung quanh nhìn thấy như vườn hoa tỏa hương cho ong ướm tìm đến.Hiện nay giới trẻ ít quan tâm đến Giáo lý và Lời Chúa và ngay cả bậc cha mẹ cũng vậy,nhất là 5 năm trỏ lại đây.Năm nay cũng là năm gia đình,các anh chị hãy đi thăm các gia đình trẻ vì trào lưu ly dị đã len lỏi vào giũa chúng ta.Chắc chắn ngày càng khó khăn khi thế giới và cả xã hội chúng ta đang có những biến chuyển xấu đi vì sự tranh chấp và thờ ơ với các mối quan hệ con người.Sắp sang năm 2020 ,mỗi Xứ đoàn hãy chuẩn bị một hội viên yêu mến Lời Chúa để tham gia Ban điều hành TGPcũng như chúng ta hãy quan tâm phát triển Hội tại các Giáo điểm Tin Mừng còn mới mẻ.Chúc tất cả đoàn kết và yêu thương trong mùa Giáng Sinh an lành này và mãi mãi.

THÁNH LỄ:

Kết thúc phần sinh hoạt,cộng đoàn cùng rước Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh chủ sự thánh lễ,Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng (Đặc trách TGP )Cha Giuse Lê Hoàng (Chánh xứ Tân Phú ) Cha Giuse Trần Viết Thái (Quản nhiệm Giáo điểm Vĩnh Lộc B) Cha Giuse Phạm Công Minh(Linh hướng)và Quý Cha đồng tế trong lễ phục trắng lên bàn thánh.Trong sự xúc động Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh chủ sự nói vói cộng đoàn: Xin cảm ơn Cha xứ Giuse Lê Hoàng,Cha linh hướng Giuse,quý Sơ,quý HĐMV và các đoàn thể của giáo xứ Tan Phú đã giúp đỡ cho Gia đình Phúc âm TGP Sài Gòn tổ chức buổi lễ mừng Thánh gia Thất lần thứ 16 hôm nay.Chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho quý Cha thành lập,quý Cha Đặc trách,quý Ân nhân và các hội viên còn sống cũng như đã qua đời.Cha cũng giới thiệu quý Cha đồng tế và Cha Gioan Bosco Phạm Văn Phương hôm nay không hiện diện vì bận công việc.

Theo bài Tin Mừng Thánh Luca ( 2,41-52)Cha Nguyễn Văn Hưởng diễn giảng:Hôm nay chúng ta họp nhau mừng lễ Thánh gia Thất của Chúa Giêsu,Mẹ Maria và Thánh cả Giuse là một gia đình Thánh và mẫu mực của Kitô giáo chúng ta.Muốn trở thành gia đình Thánh thì gia đình phải hiệp nhất và hòa thuận Bên Tây giờ này người ta vây quanh lò sưởi nên gia đình còn gọi là lò sưởi nữa vì vậy Ông già Noel mới từ ống khói chui xuống.được Hãy làm cho gia đình trở thành một nơi mọi người tìm thấy sự an ủi của Vợ chồng và con cái; những cuộc va chạm vì mưu sinh ở bên ngoài đã quá mệt mỏi nên làm sao khi về nhà là tìm thấy sự êm ấm.

Khi lên đền thờ tìm thấy Chúa Giê su bị lạc thì chỉ có Đức Mẹ đã nôn nóng hỏi “ Con ơi ! sao con lại đối xử với Cha mẹ như vậy ? con thấy không cha con và mẹ đã phải cực lòng tìm con”( Lc 2,48)Tuy thế,Mẹ không hề đe phạt la mắng con,còn Thánh Giuse chỉ im lặng không nói gì;đó cũng là một cách giáo dục vì không phải la rầy mà thành.Có những việc chưa chắc Cha mẹ đã hiểu được ý tốt của con cái và chưa chắc ý Cha mẹ muốn là ý Chúa muốn.Trong bài chia sẻ hôm nay chúng ta chỉ cần thực hiện 2 ý này: Một là gia đình phải hòa thuận và hai là phải vâng theo ý Chúa.Xin Chúa ban cho gia đình các anh chị trong Gia đình Phúc âm mừng bổn mạng có được một gia đình như Chúa muốn và sống như lời Chúa dạy Amen.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ,anh Trưởng Giuse Long dâng lên Cha Đặc trách Ernest lòng tri ân vì Cha đã thu xếp công việc cuối năm đến dâng và giảng lễ.Cảm tạ Cha xứ Giuse và Cha Linh hướng Giuse đã cho phép và tạo điều kiện cho Hội tổ chức thánh lễ tại đây.Cám ơn Hội đồng Mục vụ gx và các ban Âm thanh ánh sáng, phục vụ lễ,ca đoàn đã góp công sức cho buổi lễ hoàn tất.

Anh cũng tri ân quý Cha đồng tế,quý Ban điều hành các đoàn thể của Tổng giáo phận,cùng Ban điều hành và các hội viên 12 Xứ đoàn trong Hội đã đến hiệp dâng thánh lễ và sinh hoạt.Xin Thánh Gia Thất ban muôn ơn lành cho Quý Cha và Quý vị.Ca đoàn Thánh Tâm hát bài kết lễ “Loài người ơi! tới Be lem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang ..” Quý Cha đã chụp hình lưu niệm cùng tất cả Ban điều hành và một số hội viên.Buổi lễ kết thúc lúc 14g trong niềm vui và hy vọng vào Thánh gia Thất luôn đem sự êm ấm đến mọi gia đình trong mùa Giáng Sinh này..