Hồng Kông: Ông Donald Tăng Ẩm Quyền, 60 tuổi nguyên là tổng thư ký Tài Chánh khi Hồng Kông còn là thuộc địa Anh, đã được chọn làm Trưởng Quan tại Hồng Kông vào ngày Thứ Năm 16/6. Thế nhưng hội đồng nhà nước Trung Quốc phải chuẩn y sự tuyển chọn này và điều này có thể diễn ra vào tuần tới đây.

Ông Quyền là người được biết lúc nào cũng ăn mặc lịch sự tươm tất, cổ thắt nơ là người phục vụ đắc lực dưới thời thuộc điạ Anh và họ mong rằng ông sẽ phục vụ đắc lực cho Hồng Kông dưới sự giám sát của Bắc Kinh.

Ông nhận lãnh chức vụ mà không phải qua cuộc bầu cử, vì trong 800 đại biểu thì 710 đại biểu đã tuyển chọn ông.

Vào hồi tháng 3, ông Đổng Kiến Hoa đã từ chức Trưởng Quan tại Hồng Kông vì lý do sức khoẻ. Tăng Ẩm Quyền đã lên làm Trưởng Quan lâm thời và ông đã từ chức vào hồi tháng Năm để nhường chỗ cho đoàn đại biểu 800 người tuyển chọn tân Trưởng Quan. Thật sự dân chúng tại Hồng Kông đã chán ngấy và không còn tín nhiệm đến chính sách bất lực của Đổng Kiến Hoa và đã khiến cho dân chúng Hồng Kông cùng đồng loạt biểu tình chống đối. Đối với nhiều nhà quan sát viên, việc chọn lựa ông Tăng Ẩm Quyền có thể đã được sắp xếp vì Bắc Kinh muốn lấy lại lòng dân.

Lòng dân bất mãn Đổng Kiến Hoa đã lên đến tột độ và người ta đã chọn ngày 1/7 hàng năm, ngày Anh Quốc trao quyền tự trị Hồng Kông lại cho Bắc Kinh là ngày đồng loạt xuống đường biểu tình tại Hồng Kông.

Mặc dầu chẳng có cuộc vận động nào tranh giành chức Trưởng Quan, nhưng giả như có thì cũng là vô ích vì luôn có sự dòm ngó, theo dõi và tuyển chọn của Bắc Kinh mà Hồng Kông phải theo chính sách một quốc gia hai thể chế. Đối với Tăng Ẩm Quyền, người đối thủ của ông là Lee Wing-tat, chủ tịch Đảng Dân Chủ chỉ được có 51 đại biểu tuyển chọn.

Trong nhiều năm qua, Đảng Dân Chủ đã vận động để có một cuộc bầu cử trực tiếp vào chiếc ghế Trưởng Quan, nhưng Bắc Kinh đã từ chối tất cả mọi diễn biến có mòi tiến tới một sự dân chủ hơn, loại trừ mọi quyền quyết định cho luật bầu cử. Cuối cùng thì Bắc Kinh đã can thiệp trực tiếp trong việc tuyển chọn chức Trưởng Quan.

Theo luật pháp thì nhiệm kỳ Trưởng Quan sẽ kéo dài 5 năm, nhưng đối với Tăng Ẩm Quyền nhiệm kỳ của ông bị ngắn hạn chỉ có 2 năm. Điều này sẽ cho phép Bắc Kinh săn tìm một người mới và đủ thời gian để xem xét có thể tín nhiệm được Tăng Ẩm Quyền hay không, là một người đã từng làm việc trong chế độ cũ. Và nhiệm kỳ 2 năm, Bắc Kinh cũng nhắm được là Tăng Ẩm Quyền sẽ không còn đủ thời gian để đưa ra những nghi ngờ, nghi vấn chống lại Bắc Kinh.

Ông Tăng Ẩm Quyền là một người Công Giáo ngoan đạo và có hai người con. Ông đi tham dự Thánh Lễ mỗi buổi sáng tại nhà thờ Thánh Giuse trước khi đi làm. Thế nhưng Đức Giám Mục Giuse Trần Minh Quân, Giám Mục tại Hồng Kông tuyên bố rằng: “là một người Công Giáo, không có thể đảm bảo được rằng Donald Tăng Ẩm Quyền là một Trưởng Quan tốt”.

Cách đây một vài tuần, ông Tăng Ẩm Quyền đã viết một lá thư gửi cho các linh mục tại giáo xứ ở Hồng Kông để xin các ngài cầu nguyện cho ông. Thế nhưng Đức Giám Mục Trần Minh Quân, cai quản giáo phận Hồng Kông đã chỉ trích ông nhiều lần, vì Tăng Ẩm Quyền là Tổng Thư Ký dưới thời Đổng Kiến Hoa, và ông phải chịu trách nhiệm về chính sách thất bại của người tiền nhiệm, nhất là trong các lãnh vực thất nghiệp, gia đình, giáo dục, di dân. Ông cũng bị Giám Mục Quân lên án đến sự thinh lặng không dám nói của nhà họ Tăng để chống lại đạo luật an ninh do Trung Quốc đề xướng.

Đức Cha Quân nói rằng: “Tôi chỉ có lời khuyên này, cho dẫu ai là người kế vị chức Trưởng Quan, thì người đó phải có trách nhiểm bảo vệ đến ‘một quốc gia, hai thể chế’“.

"Chỉ có Trưởng Quan có thể giúp chính quyền trung ương hiểu cho rằng chúng tôi tất cả là người yêu nước. Những sự chỉ trích mãnh liệt và biểu tình kịch liệt chỉ xuất phát từ lòng yêu nước của chúng tôi”.

Tuy nhiên dẫu sao đi nữa, các linh mục tại Hồng Kông đã coi việc chọn lựa Tăng Ẩm Quyền nằm trong số danh sách được Bắc Kinh đồng thuận, vẫn còn là con người ít thâm độc hơn.

Người dân Hồng Kông đã không được hưởng một nền dân chủ thực sự trong suốt 155 năm dưới quyền thuộc địa Anh, đến khi trao trả chủ quyền về cho Bắc Kinh vào năm 1997, giờ này đây dân Hồng Kông đã thấy ước mơ dân chủ càng lúc càng xa vời.

Khi Tăng Ẩm Quyền lên nắm quyền Trưởng Quan, Bắc Kinh muốn xét nghiệm ông là người có tài hay bất tài là làm sao đừng để con vi khuẩn thuấn nhầm tư tưởng trong đầu 6.9 triệu dân Hồng Kông lan tràn qua biên giới lây lan cho 1.3 tỉ dân Trung Quốc. Con vi khuẩn bất trị mà chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh lấy làm run sợ đó là con vi khuẩn đòi hỏi quyền dân chủ.