Castel Gandolfo:Một sự kiện khác thường trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần, trong ngôn từ không soạn sẵn Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói Ngài sửng sốt và kinh hoàng khi nghe hung tin Sư Huynh Roger Schutz, người sáng lập Cộng Đoàn Đại Kết Taizé bị đâm chết. Ngày Thứ Tư 17/8 cũng là ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức đáp chuyến bay về cố hương Đức để tham dự Đại Hội Thế Giới Giới Trẻ tại Cologne. Có lẽ cũng là ngày Đức Thánh Cha mang tâm tình vui buồn lẫn lộn đã khiến Ngài quên chào khách hành hương Italia và cũng quên bẵng luôn ban phép lành cho khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại nhà nghỉ mát Giáo Hoàng Castel Gandolfo. Nhưng may nhờ vị thư ký đã vội nhắc nên Đức Thánh Cha đã quay trở ra chúc lành và ban phép lành cho mọi người.

Sư Huynh Roger năm nay 90 tuổi, đã bị người phụ nữ Romania tên là Luminita Solcan đâm 3 nhát dao tại cổ, trong một buổi phụng vụ kinh tối tại nhà thờ của Cộng Đoàn Taizé ở miền Tây nước Pháp vào hôm thứ Ba 16/8. Sư Huynh đã tắt thở liền sau đó. Cơ quan hữu trách đã bắt người đàn bà 36 tuổi là người mắc bệnh tâm thần.

Dễ mà nhận ra diễn biến khác thường bằng những lời ứng khẩu, trong buổi triều yết chung thứ Tư hàng tuần ngày 17/8 tại nhà nghỉ mát Giáo Hoàng Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói ngài đã nhận những tin buồn và "kinh hoàng" vào sáng hôm đó.

Đức Thánh Cha nói thật là cú sốc hơn bởi vì Đức Thánh Cha đã nhận một lá thư "rất cảm động và thân thiện" của Sư Huynh Roger vào ngày hôm trước. Trong thư Sư Huynh Roger đã viết cho Đức Thánh Cha, vì lý do sức khoẻ mà Sư Huynh đã không thể tham dự những buổi lễ trong Ngày Thế Giới Giới Trẻ tại Cologne, Đức Quốc, nhưng thay vào đó Sư Huynh sẽ kết hiệp tham dự trong tinh thần.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã nói và trích nguyên văn lá thư bằng tiếng Pháp "Sư Huynh đã viết tự đáy lòng và Sư Huynh muốn nói với tôi: 'Chúng tôi cùng hiệp thông với Ngài và với những ai tụ họp về Cologne' ".

Trong một điện văn gởi đi vào ngày 18/8 tới vị lãnh đạo đương thời của Cộng Đoàn Taizé là Sư Huynh Alois, Đức Giáo Hoàng đã cầu xin cùng Thiên Chúa để ban xuống cho thành viên trong cộng đoàn sức mạnh để tiếp tục gánh vác công việc từ vị sáng lập-- nuôi dưỡng hòa bình và hòa giải. Sư Huynh Alois, là một người Đức 51 tuổi đang tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ tại Cologne đã vội trở về Pháp để đảm nhận những trách vụ mới.

Điện văn Giáo Hoàng nói đến Sư Huynh Roger là "một người có đức tin tha thiết trong tình yêu với giáo hội" theo đó cộng đoàn đã giúp "biết bao nhiêu thế hệ tín hữu Kitô" để làm sâu sắc thêm chính đức tin của họ và gặp gỡ Đức Kitô qua lời cầu nguyện và tình hữu nghị.

Sư Huynh đã gặp gỡ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhiều lần, và chính Đức Thánh Cha đã viếng thăm Taizé vào năm 1986. Về phần Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, khi còn là Hồng Y Joseph Ratinger, chính ngài đã đích thân chào và hỏi thăm Sư Huynh Roger trong Thánh Lễ an táng Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào hồi tháng Tư vừa qua.

Đối với nhiều khách hành hương khi tham dự buổi triều yết chung Thứ Tư hàng tuần, những tin đến với họ cũng là một cú sốc. Cả trăm ngàn người đặc biệt là giới trẻ đã từng viếng thăm tu viện cộng đoàn đại kết ở Taizé hoặc đã từng tham dự trong những sinh hoạt của cộng đoàn.

Đức Giáo Hoàng đã làm mọi cách tốt nhất để an ủi họ.

Đức Thánh Cha nói "Trong lúc đau buồn này, chúng ta chỉ có thể biết tín thác linh hồn của người tôi trung lên lòng nhân từ của Thượng Đế. Chúng ta biết rằng từ sự đau buồn.. niềm vui sẽ được tái sinh".

"Sư Huynh Roger nằm trong bàn tay của lòng thiện hảo và tình yêu vĩnh cữu và đã đến trong niềm vui bất diệt".

Tại Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nói Giáo Hội Hoa Kỳ chia sẻ "nỗi thương tiếc này với Đức Thánh Cha" và bày tỏ "sự đau buồn sâu xa" đến "những hung tin" về cái chết của Sư Huynh Roger.

Đức Giám Mục Chủ Tịch William S. Skylstat tại Spokane, Washington Hoa Kỳ đã gởi điện văn tới Sư Huynh Alois: "Chúng tôi bảo đảm đến Sư Huynh và cộng đoàn những tâm tình thâm sâu nhất khi chúng tôi chia sẻ đến sự đau khổ và mất mát của Sư Huynh". "Làm một với Sư Huynh Roger và cộng đoàn trong một đức tin kiên trì trong Sự Phục Sinh, chúng tôi tự cam đến đến sự hiệp thông mà sư huynh đã làm chứng nhân trong sự sống và sự chết".

Rất nhiều nhà lãnh đạo đang có mặt tại Cologne, Đức Quốc trong những ngày chờ đợi Đức Thánh Cha đã nghe đến tin Sư Huynh Roger qua đời.

Đức Hồng Y Karl Lehmann tại Mainz, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức nói rằng Sư Huynh Roger bị giết nhắc nhở ngài đến "số phận ác nghiệt của Chúa Giêsu và những chứng nhân khác vì cuộc đời không bạo động như Mục Sư Martin Luther và Dag Hammarskjold".

Trong một thông tư nhân danh Hội Đồng Giám Mục Đức, Đức Hồng Y Lehmann nói cái chết dữ dằn của Sư Huynh Roger cho mọi người thấy rằng sự khẩn thiết cực độ đến tín hiệu hòa bình mà Sư Huynh đã để lại.

Thủ Tướng Đức Gerhard Schroeder đã ca ngợi công việc của Sư Huynh Roger người Thụy Sĩ đối với giói trẻ và đã kể lại Sư Huynh Roger đã giúp những người tị nạn Do Thái đang bị thanh trừng như thế nào trong thời Nazi, cũng như giúp những người di dân và người nghèo tại những quốc gia đang phát triển.

Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo Rowan Williams tại Canterbury đã nói Sư Huynh Roger "là một trong những nhà lãnh đạo Kitô được yêu quý nhất trong thời đại chúng ta".

Trong một thông tư được gởi đi, TGM Williams nói "cả ngàn người sẽ cảm thấy sự mất mát sâu xa nhất".

Cậu Roger Schutz sinh ngày 12/5 năm 1915 tại Provence là một thôn nhỏ ở Thụy Sĩ, trong một gia đình bố là Mục Sư người Thụy Sĩ thuộc Giáo Hội Calvin và mẹ là người Pháp theo đạo Tin Lành. Roger Schutz là một mục sư trong Giáo Hội Cải Cách Thụy Sĩ.

Khi trong tuổi xuân 25 vào năm 1940, anh Roger Schutz cùng với 3 cộng sự viên đã thành lập Cộng Đoàn Taizé. Cộng Đoàn tăng triển nhưng chỉ vỏn vẹn có khoảng 100 người đến từ hơn 20 quốc gia gồm có Anh Giáo, Lutheran, Truyền Bá Tin Mừng và Công Giáo.

Sau lần đầu tiên đặt chân tới Taizé, nhóm đã xin giám mục Công Giáo địa phương cho phép xử dụng nhà thờ trong làng. Đó thật sự là một thỉnh cầu bất thường nên giám mục địa phương chuyển lời thỉnh cầu đến Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Pháp để giải quyết là Tổng Giám Mục Angelo Roncalli, chính Ngài sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Chân Phước Gioan XXIII. Đức Tổng Giám Mục Roncalli đã vui lòng cho phép và sau này trở thành một người bạn của một cộng đoàn non nớt mới hình thành.

Nhưng chỉ khoảng 20 năm sau, cả hàng chục ngàn bạn trẻ đã đến Taizé hàng năm, rồi cộng đoàn đã xây một nhà thờ Hòa Giải thật lớn. Đó cũng chính là ngôi nhà thờ mà Sư Huynh Roger đã bị giết trong buổi phụng vụ kinh tối với sự tham dự khoảng 2500 người trong ngày thứ Ba vừa qua 16/8.

Sư Huynh Roger đã viết rất nhiều sách và báo chí. Sư Huynh đã đoạt nhiều huy chương và giải thưởng quốc tế có giá trị, bao gồm đến Giải Thưởng Templeton vào năm 1974 vì Sự Tăng Tiến trong Tôn Giáo.

Sư Huynh được coi như là một người chủ trương nhiệt thành nhất trong việc hòa giải với các giáo hội Kitô kể từ khi có sự chia rẻ sau Cuộc Cải Cách. Những công việc và dấn thân của Sư Huynh đã làm cho Sư Huynh được các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới ngưỡng mộ và kính trọng.

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần đầu tiên đã gặp gỡ Sư Huynh Roger tại Công Đồng Chung Vaticanô II nơi mà Sư Huynh đã được mời như là một chuyên gia không phải là người Công Giáo. Khi còn là Tổng Giám Mục tại Ba Lan, vị Giáo Hoàng tương lai đã viếng thăm Taizé 2 lần.

Trong chuyến tông du tại Pháp vào năm 1986, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dừng chân viếng thăm tại Taizé, Đức Giáo Hoàng nói: "Cũng như Sư Huynh, như những khánh hành hương và bạn hữu của Cộng Đoàn, Đức Giáo Hoàng chỉ ghé qua. Nhưng một người ghé qua Taizé cũng tựa như một người đến gần một nguồn suối nước".

Rất nhiều người đến viếng thăm Taize là các bạn trẻ, ở lại một vài ngày hay vài tuần để cảm nghiệm đến đời sống của một cộng đoàn tinh thần xa lánh rất nhiều khỏi chủ nghĩa duy vật của nhiều xã hội Tây Phương.

Đã một lần Sư Huynh Roger viết: "Chúng tôi biết rằng họ không đến đây như những du khách. Nếu quả là như thế thì họ đã tới lầm chỗ rồi. Phần đông trong số họ đều tới đây với một câu hỏi giống nhau: 'Làm thế nào tôi hiểu được Thiên Chúa? Làm thế nào tôi có thể biết được những gì Thiên Chúa muốn nơi tôi ?'"

Từ năm 1987 cộng đoàn Taizé đã bảo trợ một loạt các buổi họp mặt giới trẻ quốc tế. Được gọi là một "Cuộc Hành Hương của Niềm Trông Cậy Tại Thế", một biến cố bao gồm đến những buổi hội thảo đại kết và cầu nguyện.

Lễ an táng cho Sư Huynh sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Ba 23/8/2005.

Cầu Nguyện theo kiểu Cộng Đoàn Taizé tại Việt Nam.

Vào tháng 1 năm 2000, Đức Hồng Y GB.Phạm Minh Mẫn lúc đó còn là Tổng Giám Mục đã đi họp Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) ở Thái Lan. Tại đây, mỗi buổi tối có một giờ cầu nguyện do thầy Ghislain (cộng đoàn Taizé) được mời tới để tổ chức cho các giám mục. Khi trở về Việt nam, qua cảm nghiệm và nhận thấy cách cầu nguyện như vậy hữu ích cho đời sống thiêng liêng nên Đức Tổng Giám Mục đã đề nghị và hướng dẫn những buổi cầu nguyện Taizé đầu tiên tại Đại Chủng Viện cho các Đại Chủng Sinh vào những ngày cuối cùng của niên học 1999-2000.

Sau đó giờ chầu được tiếp tục thực hiện vào mỗi tối thứ ba trong suốt năm học với sự hỗ trợ của các ca đoàn giáo xứ Tân Định, Thanh Đa, Thị Nghè, Mạc Ty Nho, Hàng Xanh. Đến tháng 6/2002 là buổi cầu nguyện thứ 100 và đến nay là hơn 5 năm.

Tại nhà nguyện của Đại Chủng viện Thánh Giuse, Giáo phận Sài Gòn có tổ chức giờ chầu theo cách của cộng đoàn Taizé, dành cho giáo dân các nơi đến tham dự, dưới sự hướng dẫn của linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và sự cộng tác của các thầy Đại Chủng Sinh.

Đây là giờ chầu nhằm giúp người Kitô hữu gặp gỡ, giao hoà và được Thiên Chúa chữa lành, an ủi, nâng đỡ, hướng dẫn. Chính trong Thiên Chúa họ được nghỉ ngơi trong tâm hồn và từ đó có thể tái lập mối tương quan tốt đẹp với mọi người chung quanh, khởi đi từ những người thân nhất.

Hình thức cầu nguyện này đã từ từ được đón nhận một cách rộng rãi tại Việt Nam. Đến tháng 6/2004 đã có 17 giáo phận thực hiện cách cầu nguyện này:

§ Giáo tỉnh Hà Nội có Giáo phận Hà Nội, Lạng Sơn, Bùi Chu, Phát Diệm.

§ Giáo tỉnh Huế có giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum, Nha Trang, Ban Mê Thuột

§ Giáo tỉnh Sài Gòn có giáo phận Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ, Mỹ Tho, Đà Lạt, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết.

Đây quả là một hình thức cầu nguyện có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng; mà sự thinh lặng là đỉnh cao của lời tâm sự trọn vẹn nhất.

Riêng tại Mỹ Tho khi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc về coi sóc giáo phận, ngài đã phổ biến hình thức cầu nguyện Taizé ( áp dụng ý niệm Đông phương, qua những lời suy niệm Tin Mừng và những bài hát tâm tình, suy tư) vào mỗi buổi tối thứ năm trong tuần sau khi xong thánh lễ chiều, mọi người về nhà lo cơm nước và trở lại nhà thờ vào lúc 19 giờ 30 để tham dự cầu nguyện. Và cũng những buổi cầu nguyện như thế, chỉ trừ những lúc bệnh không thể dự được ngoài ra Đức Cha Phaolô Đọc đều không khi nào vắng mặt.