Đức Giáo Hoàng Leo XIV vẫy chào đám đông tại Thánh lễ ngoài trời của ngài vào ngày 26 tháng 9 năm 2026 ở Paris. | Ảnh: Vatican Media


Theo Hannah Brockhaus của hãng tin EWTN News, ngày 26 tháng 9 năm 2026, trong Thánh lễ ngoài trời tại Paris vào thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói với cộng đoàn rằng "không ai trong chúng ta chỉ là một con số hay một dòng ghi chép trong sổ bộ, mà là một cá nhân độc nhất vô nhị và không thể thay thế" trong mắt Thiên Chúa.

Theo Vatican, chính quyền địa phương ước tính quy mô đám đông lên tới 800,000 người.

Sáu thanh niên mắc hội chứng Down nằm trong số nhiều người giúp lễ hỗ trợ Đức Giáo Hoàng Leo trong buổi lễ ngày 26 tháng 9.

Nhiều gia đình có con nhỏ trải thảm dã ngoại, các em bé ngủ trong xe đẩy, và những người phụ nữ tóc bạc ngồi trên ghế xếp trong lúc chờ Thánh lễ bắt đầu.

Một số người Công Giáo cho biết họ đã chờ đợi từ bốn đến năm tiếng đồng hồ chỉ để thoáng nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Leo khi ngài di chuyển quãng đường gần 2 dặm (khoảng 3.2 km) dọc theo Đại lộ Champs-Élysées trên chiếc xe dành riêng cho Giáo hoàng (popemobile), đi từ Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) đến lễ đài tại Quảng trường Concorde. Các linh mục đã ngồi giải tội ngay trên vỉa hè dọc theo đại lộ nổi tiếng này.

Một gia đình trẻ chờ Thánh lễ ngoài trời của Đức Giáo Hoàng Leo XIV bắt đầu vào ngày 26 tháng 9 năm 2026 tại Paris. | Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News


Từng là nơi đặt một trong những máy chém đã hành quyết hơn 1,000 người trong cuộc Cách mạng Pháp—bao gồm Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette—quảng trường giờ đây ngập tràn ánh nắng, khi những đám mây dày đặc của buổi sáng đã tan đi chỉ 10 phút trước khi Thánh lễ bắt đầu.

Jean Noizet cùng cha mẹ và năm anh chị em (từ 9 đến 22 tuổi) là những người đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ dọc theo lộ trình để tham dự Thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành; họ đã di chuyển từ một vùng ngoại ô Paris đến đây.

Cậu thiếu niên 15 tuổi chia sẻ rằng gia đình em muốn thể hiện sự hiệp nhất với "toàn thể Giáo Hội Công Giáo".

"Từ thành phố Paris xinh đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện để dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn chảy khắp nước Pháp," Đức Giáo Hoàng Leo nói trong bài giảng của ngài.

"Khi nhìn thấy anh chị em quy tụ nơi đây... những người thừa kế lịch sử đức tin lâu đời và tốt đẹp của nước Pháp, tôi muốn nhắn nhủ rằng: Hãy uống lấy nguồn nước từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu," ngài nói.

"Phải, anh chị em đang khao khát Thiên Chúa, khao khát sự sống, chân lý, sự hiệp nhất, hòa bình, sự hiệp thông và hạnh phúc. Anh chị em mong mỏi tìm lại một chân trời ngập tràn ánh sáng và xây dựng một quốc gia đổi mới trên nền tảng cội rễ được nuôi dưỡng bởi đức tin."

Đức Giáo Hoàng Leo XIV giảng lễ trong Thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 năm 2026 tại Paris. | Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News


Anh Thibault Lecauchois rời nhà lúc 9 giờ sáng và mất hai giờ di chuyển vào trung tâm thành phố để dự Thánh lễ. Anh cùng vợ đã đưa cô con gái 3 tuổi và cậu con trai 1 tuổi đi gặp Đức Giáo Hoàng Leo.

Anh chia sẻ với EWTN News rằng cơ hội hiếm có trong đời để được gặp Đức Giáo Hoàng tại Paris hoàn toàn xứng đáng với những vất vả của chuyến đi cũng như việc phải chờ đợi nhiều giờ liền cùng hai con nhỏ. “Chúng tôi muốn các con nhận được phép lành của Đức Giáo Hoàng và muốn chia sẻ khoảnh khắc này cùng cộng đồng Công Giáo,” anh nói, đồng thời cho biết con gái anh đã rất vui sướng và reo lên “Pape Leon” (Đức Giáo Hoàng Leo) khi nhìn thấy ngài.

Vì các con đã thấm mệt, anh không chắc liệu chúng có thể ở lại dự trọn vẹn Thánh lễ bắt đầu lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương) hay không.

“Tôi nghĩ ngài là vị Giáo hoàng của niềm hy vọng. Tôi cho rằng thông điệp hòa bình rất quan trọng trong thời đại ngày nay, và tôi rất mong chờ ngài lan tỏa thông điệp đó ra thế giới. Và tôi nghĩ Paris là nơi rất thích hợp để làm điều này.”

Sau Thánh Lễ, Đức Leo đã tới Lộ Đức, nơi 150,000 tín hữu chờ đợi để cùng ngài tôn vin Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội Maria Chí Thánh.