"Tố giác sự phản ứng bạo động của thế giới Hồi Giáo"

VATICAN (Zenit.org).- Toà Thánh đã lên án việc phổ biến những tranh biếm họa của Mohammed trên báo chí phương Tây, cũng như lên án sự phản ứng bạo động của thế giới Hồi giáo.

Tại Damascus, Syrian, những người biểu tình Hồi giáo đốt Đại Sứ Quán Norvegian và tòa nhà Đại Sứ Quán Dan Mạch. Điều này tiếp theo sự phổ biến trong một tờ báo Dan Mạch về điều mà những người biểu tình xét là 12 tranh chăm biếm vẻ hình tiên tri Mohammed.

Hàng ngàn người Hồi giáo tức giận đã phản đối trong những thành phố khác, gòm có Islamabad, Pakisran: Bagdad, Iraq; Khartoum, Sudan; Jakarta, Indonesia; và những vùng Palestine.

Trong một thông cáo không ký tên do cơ quan báo chí Vaticam phát hành hôm thứ Bảy, Tòa Thánh đã tuyên bố: " Sự tự do tư tưởng và diễn đạt, được xác nhận trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền, không thể bao hàm quyền xúc phạm những cảm giác tôn giáo của những tín đồ. Dĩ nhiên nguyên tắc này áp dụng cho bất cứ tôn giáo nào.

"Nguyên tắc này rõ ràng áp dụng cho bất cứ tôn giáo nào," Vatican đã nói trong lời giải đáp cho nhiều câu hỏi về lập trường của Giáo Hội.

Sự Khiêu khích

Bản tuyên bố nói tiếp, sự chung sống kêu gọi "một bầu khí tôn trọng lẫn nhau đễ mưu hòa bình giữa những người nam và người nữ."

Bản tuyên bố nói tiếp: "Hơn nữa, những hình thức phê phán hoặc chế giễu chọc tức này đối với những kẻ khác, biểu lộ một sự thiếu nhạy cảm nhân bản và có thể tạo thành trong một số trường hợp một sự thách thức không thể chấp nhận.

"Đọc trang lịch sử chứng tỏ rằng những vết thương hiện hữu trong đời sống các dân tộc không được chữa lành bằng cách này.."

Vatican nói rõ rằng chính quyền không thể bị gán cho trách nhiệm về những hành động của báo chí trong xứ sở mình, nhưng "các thẩm quyền có thể và phải can thiệp cuối cùng theo những nguyên tắc của luật pháp quốc gia."

Bản tuyên bố cũng thừa nhận rằng "những hành động bạo tàng để phản đối cũng đáng tiếc."

Sự phản ứng trước sự xúc phạm không thể thiếu tinh thần thật sự của mọi tôn giáo. Sự bất bao dung thật sự hay bằng lời nói, không kể đến từ đâu, như là hành động hay phản ứng, luôn là một sự đe doạ nghiêm trọng hòa bình.''