(VietCatholicNews 24/06/2007)
Assisi, Italy (Zenit,org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói với giới trẻ tại Assisi rằng họ là niềm vui của ngài, cũng như đối với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã hành trình tới Assisi trong ngày Chúa Nhật, vì một cuộc hành hương bận rộn đánh dấu kỷ niệm lần thứ 800 cuộc trở lại của Thánh Phanxicô.
Biến cố cuối cùng của ngày này là một cuộc hợp mặt với giới trẻ. Lối 10.000 giới trẻ, đã qui tụ từ bình minh trong quảng trường bên ngoài Vương Cung Thánh Maria các Thiên Thần, để chầu chực nghe bài diễn văn Đức Thánh Cha và đã kéo dài buổi họp mặt hơn nữa tiếng đồng hồ ngoài giờ đã quy định.
Những câu hỏi khó khăn
Giới trẻ được mời đặt câu hỏi lên Đức Thánh Cha. Một người nam trẻ, Marco Giuliani, nói: “ Chúng con có ngàn câu hỏi, nhưng khó mà gặp được những câu trả lời có sức thuyết phục. Chúng con bị cám dỗ nghĩ rằng không có chân lý, mỗi người có chân lý riêng của mình.
“Tự nhiên chúng con muốn được hạnh phúc, nhưng chúng con cũng có cảm giác như Đức Giáo Hoàng, chỉ có sự vui thích mà thôi sẽ không làm chúng ta hạnh phúc. Thưa Đức Thánh Cha, xin giúp chúng con hiểu, và biến kinh nghiệm của Thánh Phanxicô để làm kinh nghiệm của chúng con.
“Một người nữ trẻ, Ilaria Perticoni, nói: “ Thưa Đức Thánh Cha, Phanxicô mê hoặc chúng con nhưng không dễ gì theo ngài, bắt chước ngài.”
Những câu trả lời Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trả lời: “Thánh Phanxicô nói với mọi người, nhưng Cha biết ngài có một sự hấp dẫn cách riêng đối với giới trẻ. Sự hiện diện của các con tại đây làm chứng cho điều này, cũng như cho những câu hỏi các con đã hỏi cha.
Việc trở lại của Ngài đã xảy ra trong thời gian quan trọng nhất của đời ngài, của những kinh nghiệm ngài, của những ước mơ ngài. Ngài đã sống 25 tuổi mà không thoả thuận được với ý nghĩa cuộc sống. Một vài tháng trước khi ngài chết ngài muốn nhắc lại rằng thời gian trong cuộc sống của ngài là thời gian ngài ở “trong sự tội.”
Đức Giáo Hoàng đã giới thiệu Phanxicô và Clara như những mẫu gương giúp đối mặt nhiều vấn đề thường ảnh hưởng đến cuộc sống của giới trẻ.
Nhiều người trẻ biến thành nạn nhân việc sử dụng ma túy để tìm kiếm một hạnh phúc nhân tạo, hoặc trở nên con mồi của một nền văn hoá đề cao tính ích kỷ,” Đức Thánh Cha nói. “Đó cũng là giấc mơ cuộc sống của Phanxicô trước lúc ngài trở lại.”
Đức Giáo Hoàng nói “La bàn sự sống chúng con phải là chân lý, bởi vì không có chân lý thì nền tản cho hoà bình bị đánh mất.”
Một kiến trúc sư hoà bình
Đức Thánh Cha nói tiếp: “ Sự dấn thân của Thánh Phanxicô cho hoà bình cũng được thấy như là một hình thức cầu nguyện. Phương diện này của sự sống của ngài có tầm quan trọng lớn đồng thời trong một thế giới rất cần hoà bình nhưng không tìm cách thực hiện nó.
Phanxicô là một người hoà bình và một kiến trúc sư hoà bình. Ngài chứng tỏ rất nhiều tính hoà nhã khi ngài tiếp xúc với những người của các tôn giáo khác
Lúc đó Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mời gọi giới trẻ kết hợp với ngài tại Loreto vào đầu tháng 9 để tham dự buổi hợp với giới trẻ Ý.
Đức Giáo Hoàng khuyên giới trẻ: “Chúng con hãy mở cữa cho Chúa Kitô. Hãy mở như Phanxicô đã mở, không sợ, không tính toán, không đo lường”
Ngài kết thúc một cách âu yếm với các bạn trẻ: ”Các bạn trẻ yêu mến, các con là niềm vui của Cha, như các con đã là niềm vui của Đức Gioan Phaolô II.”
|
|
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
|
 | Tin Có Thể Liên Quan |  | |
|