HÀ NỘI - 26/07/2009

Hiệp thông cầu nguyện

Giáo xứ La phù Hà Nội chúng con rất đau lòng và bức xúc khi biết tin hằng trăm công an lại quấy nhiễu, gây rối và làm nhiều điều dã man với bà con giáo dân Giáo xứ Tam Tòa Giáo phận Vinh. Chúng con hồi tưởng lại những gì họ đã làm tại Tòa Khâm Sứ và Thái Hà Hà nội trước đây. Chúng con cảm thông và cầu nguyện cho quí cha và anh chị em giáo dân Tam Tòa.

Vì “ Nước ta không thuộc về thế gian này” nên thứ vũ khí duy nhất của bà con giáo dân luôn là Chuỗi Mân Côi để đối phó với súng ống gậy gộc và hơi cay vv.

Hơn nữa, “Thứ quỉ này chỉ có thể trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện”. Vì vậy, cộng đoàn giáo xứ chúng con đã hiệp dâng thánh lễ, đốt nến hiệp thông cầu nguyện cho quí cha và anh chị em giáo dân Xứ Tam Tòa.

Cầu chúc quí cha và anh chị em luôn can đảm và kiên trì cầu nguyện. Khắp nơi đang hướng về Tam Tòa Vinh như đã hướng về Tòa Khâm Sứ và Thái Hà Hà nội. Chắc chắn “Sự thật sẽ giải thoát anh em”.

Lm Antôn Trần Công Ý