Fides - Một linh mục Công Giáo tại Mosul, Iraq cho biết "Dường như chúng tôi đang trở lại thời kỳ Công Giáo tiên khởi. Người ta giúp đỡ lẫn nhau. Những người tản cư từ Baghdad đến đây hầu như trắng tay. Đã có ngay những biểu hiện của tình liên đới từ người dân địa phương, những người mở rộng cửa nhà mình, tặng thức ăn và các thứ khác. Nhiều nhóm thiện nguyện từ 200 đến 300 đi từ nhà này sang nhà khác, làng này sang làng khác để quyên góp thực phẩm và quần áo cho người tản cư. Nhiều bàn lớn được bày ra cho nhiều người cùng đến ăn chung với nhau. Đây là thời gian để chia sẻ và cầu nguyện chung".

"Nhờ vào dạng liên đới này mà người Kitô Giáo Iraq còn ở lại trong nước. Điều này tôi cho là quan trọng. Đặc biệt, nếu ta chú ý đến điểm này: 70% giới trẻ Kitô Giáo có trình độ đại học và cao hơn, và họ dễ có thể kiếm được việc làm ở các nước khác. Chúng tôi mong nền dân chủ mới sẽ có chỗ cho mọi người, bất kể tôn giáo, chủng tộc hay chính kiến".