Trường Chuyên biệt Thánh Mẫu Gia Định khóc một người thầy, một người chị, nữ tu Maria NguyễnThị Hành.
Trong khoảng thời gian không lâu, chỉ hai tuần, cộng đoàn dân Chúa có dịp đến Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán để tham dự hai sự kiện mang tính đối nghịch nhau: một niềm vui và một nỗi buồn…
Sáng thứ hai 07/06/2010, Hội dòng hân hoan dâng thánh lễ tạ ơn và nghi thức khấn dòng cho 7 nữ tu tuyên khấn lần đầu, 9 nữ tu tuyên khấn trọn đời và chúc mừng Kim khánh nữ tu Lucia. Khi niềm vui vẫn còn còn lan tỏa trong Hội dòng vì có thêm những nữ tu trẻ dấn thân theo Chúa, thì ngày 24/06/2010, trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội dòng ngậm ngùi kính báo:” Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hành sinh ngày 30/08/1941 tại Vĩnh Long đã được Chúa gọi về sau 54 năm tu trì và 40 năm khấn dòng.
Từ năm 15 tuổi, nữ tu Maria đã quảng đại dâng lên Chúa tuổi thanh xuân của mình, dấn thân theo Chúa và trung thành sống trọn ý nghĩa lời tuyên khấn trong suốt cuộc đời, như hiến lễ tình yêu dâng lên Chúa, như Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trao hiến trên bàn thờ mỗi ngày.
Nhìn lại tiểu sử của nữ tu Maria, mọi người có thể nhận ra cả cuộc đời của bà, dường như được Chúa sắp xếp cách đặc biệt sống cho, sống vì, sống với những kẻ bất hạnh cô đơn thiếu vắng tình thương. Hai năm du học ngành Dưỡng nhi tại Pháp là cơ hội để bà tiếp thu những kiến thức tối ưu, hầu có thể phục vụ các em cô nhi hữu hiệu hơn. Bà đã từng sống và chia sẻ cảnh mất mát của các trẻ bị bỏ rơi, không cha mẹ tại các cô nhi viện Gò Vấp, Bình An cũng như nâng đỡ ủi an các ông bà cụ già yếu, neo đơn tại viện Dưỡng Lão Thị Nghè. Nơi công tác cuối cùng của bà là trường Giáo dục Chuyên biệt Thánh Mẫu, nơi mà nhiều lúc bà nhận xét:” Người giàu cũng khóc” khi chứng kiến những thiếu nhi ngây thơ, xinh đẹp, đa số con nhà giàu, học thức có chức quyền lại bất hạnh bị chứng chậm phát triển trí tuệ hoặc bị tự kỷ…Cùng với các giáo viên bà đã nỗ lực tận tụy dạy dỗ các em, đôi lúc bà cũng phải khó nhọc chịu đựng các bé tự kỷ “ hành” khi có điều gì không vừa ý chúng.
Xem hình tang lễ
Và trong quãng đời nầy bà phát hiện mình bị mắc cơn bệnh không chữa khỏi. Thoạt đầu, bà cũng đã lo lắng như bao nhiêu người khác. Nhưng sau đó, cậy vào tình thương Chúa bà không thất vọng, và càng dốc hết sức lực của mình để phục vụ Chúa nơi các em. Bà càng thấu hiểu hơn lời Đức Cha Lambert, Đấng sáng lập dòng: ” Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”.
Đến viếng bà hôm nay, có những tấm lòng biết ơn đã từng được bà nâng đỡ ủi an vỗ về, những người trưởng thành từ những hoàn cảnh éo le, bị bỏ rơi, chưa từng được thốt lên tiếng gọi thân thương: Ba, Mẹ. Nhưng nhờ bà, họ đã được nâng dậy, lớn lên và trưởng thành, được trang bị một nghề giúp họ có thể tự lập. Và đặc biệt tuy đang là mùa nghỉ hè nhưng các giáo viên trường Thánh Mẫu, các phụ huynh và các em học sinh đáng yêu của bà cũng được thông báo kịp thời đến dự nghi thức tẩm liệm và viếng bà. Tất cả đều không dấu được niềm xúc động khi nhận ra: rồi đây họ sẽ không còn thấy bóng dáng bà tại trường, trong các dịp lễ như Lễ hội tình thương, Tết thầy cô….Duy chỉ có niềm tin vào sự sống lại mới có thể làm vơi đi những giòng lệ cứ mãi chực trào vì thương nhớ và biết ơn bà…
Nhìn cảnh các nữ tu trẻ đang thay phiên nhau trực, cầu nguyện cho bà, nhìn các bà ở nhà hưu dưỡng vẫn an vui sống phó thác sau quãng đời mạnh khỏe tận tụy phục vụ Chúa nơi anh chị em, ta có thể hiểu ý nghĩa và hạnh phúc của đời sống tu trì, luôn tín trung nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Sau một cuộc đời sống ơn gọi theo linh đạo Mến Thánh Giá, trung thành với lời khấn, hôm nay bà đã được Chúa thương gọi về. Những đau thương trần gian không còn tồn tại nơi bà. Hôm nay, bà đang bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa vì “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh trường Chuyên biệt Thánh Mẫu Gia định luôn nhớ thương và tiếp tục cầu nguyện cho bà mau về hưởng vinh phúc bên Chúa.
Trong khoảng thời gian không lâu, chỉ hai tuần, cộng đoàn dân Chúa có dịp đến Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán để tham dự hai sự kiện mang tính đối nghịch nhau: một niềm vui và một nỗi buồn…
Sáng thứ hai 07/06/2010, Hội dòng hân hoan dâng thánh lễ tạ ơn và nghi thức khấn dòng cho 7 nữ tu tuyên khấn lần đầu, 9 nữ tu tuyên khấn trọn đời và chúc mừng Kim khánh nữ tu Lucia. Khi niềm vui vẫn còn còn lan tỏa trong Hội dòng vì có thêm những nữ tu trẻ dấn thân theo Chúa, thì ngày 24/06/2010, trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội dòng ngậm ngùi kính báo:” Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hành sinh ngày 30/08/1941 tại Vĩnh Long đã được Chúa gọi về sau 54 năm tu trì và 40 năm khấn dòng.
Nhìn lại tiểu sử của nữ tu Maria, mọi người có thể nhận ra cả cuộc đời của bà, dường như được Chúa sắp xếp cách đặc biệt sống cho, sống vì, sống với những kẻ bất hạnh cô đơn thiếu vắng tình thương. Hai năm du học ngành Dưỡng nhi tại Pháp là cơ hội để bà tiếp thu những kiến thức tối ưu, hầu có thể phục vụ các em cô nhi hữu hiệu hơn. Bà đã từng sống và chia sẻ cảnh mất mát của các trẻ bị bỏ rơi, không cha mẹ tại các cô nhi viện Gò Vấp, Bình An cũng như nâng đỡ ủi an các ông bà cụ già yếu, neo đơn tại viện Dưỡng Lão Thị Nghè. Nơi công tác cuối cùng của bà là trường Giáo dục Chuyên biệt Thánh Mẫu, nơi mà nhiều lúc bà nhận xét:” Người giàu cũng khóc” khi chứng kiến những thiếu nhi ngây thơ, xinh đẹp, đa số con nhà giàu, học thức có chức quyền lại bất hạnh bị chứng chậm phát triển trí tuệ hoặc bị tự kỷ…Cùng với các giáo viên bà đã nỗ lực tận tụy dạy dỗ các em, đôi lúc bà cũng phải khó nhọc chịu đựng các bé tự kỷ “ hành” khi có điều gì không vừa ý chúng.
Xem hình tang lễ
Và trong quãng đời nầy bà phát hiện mình bị mắc cơn bệnh không chữa khỏi. Thoạt đầu, bà cũng đã lo lắng như bao nhiêu người khác. Nhưng sau đó, cậy vào tình thương Chúa bà không thất vọng, và càng dốc hết sức lực của mình để phục vụ Chúa nơi các em. Bà càng thấu hiểu hơn lời Đức Cha Lambert, Đấng sáng lập dòng: ” Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”.
Đến viếng bà hôm nay, có những tấm lòng biết ơn đã từng được bà nâng đỡ ủi an vỗ về, những người trưởng thành từ những hoàn cảnh éo le, bị bỏ rơi, chưa từng được thốt lên tiếng gọi thân thương: Ba, Mẹ. Nhưng nhờ bà, họ đã được nâng dậy, lớn lên và trưởng thành, được trang bị một nghề giúp họ có thể tự lập. Và đặc biệt tuy đang là mùa nghỉ hè nhưng các giáo viên trường Thánh Mẫu, các phụ huynh và các em học sinh đáng yêu của bà cũng được thông báo kịp thời đến dự nghi thức tẩm liệm và viếng bà. Tất cả đều không dấu được niềm xúc động khi nhận ra: rồi đây họ sẽ không còn thấy bóng dáng bà tại trường, trong các dịp lễ như Lễ hội tình thương, Tết thầy cô….Duy chỉ có niềm tin vào sự sống lại mới có thể làm vơi đi những giòng lệ cứ mãi chực trào vì thương nhớ và biết ơn bà…
Nhìn cảnh các nữ tu trẻ đang thay phiên nhau trực, cầu nguyện cho bà, nhìn các bà ở nhà hưu dưỡng vẫn an vui sống phó thác sau quãng đời mạnh khỏe tận tụy phục vụ Chúa nơi anh chị em, ta có thể hiểu ý nghĩa và hạnh phúc của đời sống tu trì, luôn tín trung nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Sau một cuộc đời sống ơn gọi theo linh đạo Mến Thánh Giá, trung thành với lời khấn, hôm nay bà đã được Chúa thương gọi về. Những đau thương trần gian không còn tồn tại nơi bà. Hôm nay, bà đang bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa vì “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh trường Chuyên biệt Thánh Mẫu Gia định luôn nhớ thương và tiếp tục cầu nguyện cho bà mau về hưởng vinh phúc bên Chúa.