Bảy công dân Trung Quốc đã trở thành những người ngoại quốc mới nhất bị bắt cóc tại Iraq.

Tân Hoa Xã loan báo là bảy người này bị bắt cóc gần Fallujah trong khi đang đi trên con đường chính từ Jordan đến Baghdad.

Họ là người mới nhất trong số người ngoại quốc bị bắt cóc trong một tuần lễ chiến sự bùng lên ở Iraq.

Một công dân Anh đã được trả tự do. Nhưng số phận của ba con tin Nhật Bản bị đe dọa xử tử vẫn còn chưa rõ.

Trong khi đó, dân chúng ở Fallujah đã bắt đầu việc chôn cất và tìm cách bỏ chạy khỏi thành phố lợi dụng chiến sự đang tạm ngưng.

Các bệnh viện ở địa phương nói có hơn 600 người thiệt mạng, hầu hết là thường dân.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thì cả quyết những người chết là chiến binh.

Phía Hoa Kỳ đã không dẹp tan được vụ nổi loạn mặc dầu đã sử dụng vũ lực mạnh.

Những nhà điều đình tiếp tục cố gắng để tìm một giải pháp điều đình.

Nhưng quân đội Mỹ đang điều thêm quân tới và sẽ tái tục cuộc tấn công nếu các cuộc điều đình thất bại.

Quân đội Mỹ nói có thêm ba binh sĩ thủy quân lục chiến đã tử thương ở miền Tây Iraq.

Phía Mỹ không cho biết vụ này có dính gì đến các vụ đụng độ ở Fallujah.

Cuộc ngưng bắn mong manh tại thành phố này vẫn còn tiếp tục được duy trì trong khi các nhà điều đình cố tìm cách chấm dứt một tuần lễ chiến sự đẫm máu. (BBC)