Phỏng Vấn Pablo Blanco

ROME (Zenit.org).- Tác giả một quyển sách về đời sống và thần học của Joseph Ratzinger nói đức tân Giáo Hoàng chỉ có một chương trình: "làm theo ý Chúa."

Pablo Blanco, người có bằng tiến sĩ triết học và đã nghiên cứu dời sống và những tác phẩm của Đức Thánh Cha đương kim nhiều năm, nói với ZENIT trong một cuộc phỏng vấn rằng Đức Biển Đức XVI là "hoàn toàn có khả năng xử lý những thách đố lớn hiện tại."

Quyển sách của Blanco có tên là "Joseph Ratzinger: Una biografia" (Joseph Ratzinger: Một tiểu sử), được nhà xuất bản Eunsa phổ biến.

Khi ông viết quyển sách, ông có nghĩ rằng Hồng Y Ratzinger có thể ngày nào đó làm Giáo Hoàng không?

Blanco: Dĩ nhiên là không. Tôi quan tâm về Joseph Ratzinger như một thần học gia và một người Giáo Hội, chớ không như Giáo Hoàng. Dù sao bây giờ thật đúng lúc, tôi đã công nhận rằng các hồng y với sự giúp đỡ vô giá của Chúa Thánh Thần đã biết phải chọn như thế nào.

Giáo Hoàng nầy có tư cách nhất trong nhiều lĩnh vực và, theo ý tôi, hoàn toàn có khả năng đối mặt những thách đố lớn thời hiện tại.: đối mặt hiện tượng tục hóa, đối mặt việc cổ võ thuyết đại kết và đối mặt việc thúc đẩy một việc phúc âm hóa kiên quyết và chân tình, chỉ nhắc tới ba tiếng ma thuật.

Ông viết rằng Hồng Y Ratzinger và Đức Giáo Hoàng Gioan PhaolôII hợp tác rất mật thiết, không những trong những buổi chiều ngàyThứ Sáu, mà còn trong những ngày thứ Ba, ngày trước những buổi tiếp kiến chung. Từ đó phát xuất nhiều bài giáo lý và văn kiện ngày thứ Tư. Bây giờ Ratzinger là Giáo Hoàng, ông có nghĩ là có ai đó có thể giúp ngài với những bài giáo lý?

Blanco: Thành thật mà nói, tôi không biết Ratzinger đã nổi danh để viết mọi sự [Đức Gioan PhaolôII) đã đọc. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ có những người cộng tác có giá, nhưng ngài phải trách nhiệm, một cách hết sức cá nhân, về tất cả những gì ngài nói hay viết.

Có những phương diện của Đức Biển Đức XVI mà ông tưởng các phương tiện không làm nổi bật chăng?

Blanco: Tôi nghĩ điều rất quan trọng trong cuộc đời ngài là điều ngài đã nói trong bài giảng bắt đầu triều giáo hoàng của ngài: đó là chương trình duy nhất của ngài là làm theo ý muốn Thiên Chúa.

Suốt cuộc đời của ngài, người ta có thể thấy rằng ngài để mình được hướng dẫn bởi bàn tay vô hình của Thiên Chúa, bắt ngài tới chỗ có lẽ ngài không muốn đi. Ngài thôi làm một giáo sư để trở nên tổng giám mục Munich, ngài đi Roma để nhận lãnh một trong những chức vụ khó nhất trong Giáo Hội: chức vụ chủ tịch Bộ Giáo Lý Đức Tin, và ngài đã được bầu làm giáo hoàng, bằng cách bắt đầu thi hành triều giáo hoàng của ngài với sự thư giãn lớn, dưới tên Biển Đức XVI.

Tất cả sự này xem ra cho tôi không những là can đảm, nhưng là một sự tài giỏi nhiều do Chúa hành động.

Ông viết rằng Hồng Y Ratzinger là một trong những kiến trúc sư chính yếu của Công Đồng Vatican Hai và thời kỳ hậu -công đồng trong toàn thể Giáo Hội, Trong những lãnh vực nào ngài đã binh vực Công Đồng hơn hết?

Blanco: Tôi thiết nghĩ ngài có một cái nhìn đặc biệt về tổng thể mọi vấn đề hiện nay thuộc đức tin?

Giữa nhiều chủ đề khác, người ta có thể lọc ra tính trung tâm của Chúa Giêsu Kitô và tầm quan trọng của phụng vụ, nền luân lý, người phụ nữ trong Giáo Hội, chức linh mục như phục vụ và thuyết đại kết như một nhiệm vụ ưu tiên và, sau cùng là tính ưu việt của logos (Lời) trên ethos (phong tục), nghĩa là tính quyết định của kinh Tin Kính trong sự sống người Kitô hữu;

Bằng chứng của sự này, ví dụ như là sách giáo lý Công đồng Vaticvanô Hai, mà chính ngài có trách nhiệm thúc đẩy và sắp xếp.

Trong bất cứ trường hợp nào--vì ngài là người chủ đạo của Công Đồng -- ngài biết Giáo Hội phải đi đâu; tất cả những gì cần là phải tiếp tục nghe tiếng Chúa trong lễ Hiện Xuống liên tiếp này.