"Tuổi trẻ tái phát động....Sứ điệp Hy vọng"
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Biển Đức XVI trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 24/8, được tổ chức tại Thính Đường Phaolô VI. Đức Giáo Hoàng suy tư về chuyến tông du tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ, chuyến tông du đầu tiên của ngài tại Cologne, Đức Quốc.
* * *
Anh chị em thân mến!
Như Đức Gioan Phaolô II yêu quí của chúng ta quen làm sau mỗi cuộc hành hương tông đồ, hôm nay tôi cũng muốn nhìn lại với anh chị em những ngày trải qua tại Cologne trong dịp Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Chúa Quan Phòng đã muốn rằng cuộc du hành mục vụ đầu tiên của tôi bên ngoài nước Ý phải có, chính xác cho mục tiêu này, là xứ sở nguồn gốc của tôi, và cuộc du hành này phải diễn tiến trong dịp gặp mặt rộng lớn của giới trẻ thế giới, 20 năm sau khi thiết lập Ngày Thế Giới Giới Trẻ, đuợc thiết lập với sự nhận thức tiên tri của vị Tiền Nhiệm đáng ghi nhớ của tôi.
Sau khi trở về, tôi đã tạ ơn Thiên Chúa từ tận đáy lòng tôi vì ân huệ của sự hành hương này, tôi có những ký ức trìu mến về cuộc hành hương này. Tất cả chúng ta cảm thấy đó là một ân huệ Thiên Chúa ban.. Dĩ nhiên, nhiều người đã cộng tác, nhưng cuối cùng ân sủng của cuộc gặp mặt này là một ân huệ từ nơi Cao, bởi Đức Chúa. Đồng thời tôi cám ơn tất cả những ai với sự dấn thân và tình yêu, đã chuẩn bị và tổ chức cuộc gặp mặt này trong tất cả mọi giai đoạn của nó: trước hết, là Đức Tổng Giám Mục Cologne, Hồng Y Joachim Meisner, Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch hội đồng giám mục và các giám mục Đức, trên thực tế tôi đã gặp các ngài sau cuộc viếng thăm của tôi.
Sau đó tôi muốn cám ơn đến các thẩm quyền, các tổ chức và những người tình nguyện mà đã đóng góp phần của mình. Tôi cũng biết ơn những người và những cộng đồng mà, trong khắp nơi trên thế giới đã nâng đỡ cuộc gặp mặt với lời cầu nguyện, và tôi cám ơn những người bịnh tật, những người đã dâng những đau khổ của họ cầu cho sự thành công thiêng liêng cho cuộc gặp mặt quan trọng này.
Cái ấp ủ lý tưởng với những người tham gia trẻ trong Ngày Thế Giới Giới Trẻ đã bắt đầu từ lúc tôi đến phi trường Cologne-Bonn và càng có những xúc động nhiều hơn khi đi thuyền trên sông Rhine từ cầu tàu Rodenkirchenbruecke tới Cologne, với năm chiếc tàu khác tượng trưng cho năm lục địa, hộ tống. Cũng thật gợi cảm là sự dừng chân trước cầu tàu Poller Rheinwiesen, ở đây hàng ngàn trên hàng ngàn giới trẻ đang chờ đợi, với họ tôi có một cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên, được gọi cách đích đáng là "cuộc đón rước lễ hội" và cuộc gặp mặt này có như khẩu hiệu những lờii của các Đạo Sĩ "Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu?" (Matthew 2: 2a).
Chính các Đạo sĩ là những người "hướng dẫn" những người hành hương trẻ này đến với Chúa Kitô. Điều có ý nghĩa là dường nào vì tất cả những sự này xảy ra khi chúng ta chuẩn bị bế mạc năm Thánh Thể được Đức Gioan Phaolô II đề nghị! "Chúng Ta Đến Bái Lạy Người" : Chủ đề của cuộc gặp mặt mời mọi người trên ý thuyết theo các Đạo Sĩ, và thực hành cùng với các ngài một cuộc hành trình nội tâm trở lại với đấng Emmanuel, Thiên -Chúa -ở -cùng - chúng ta, để biết Người, gặp Người, bái lạy Người, và sau khi gặp và bái lạy Người, bấy giờ chúng ta ra về mang trong trí khôn, trong chiều sâu hữu thể chúng ta, ánh sáng và niềm vui của Người.
Tại Cologne, giới trẻ thường có những dịp thuận lợi để suy tư thâm sâu về những chủ đề thiêng liêng này và cảm thấy chính mình được Chúa Thánh Thần thúc đẩy làm chứng nhân cho Chúa Kitô, đấng trong Thánh Thể đã hứa hiện diện thật sự ở giữa chúng ta cho đến ngày tận thế. Tôi nhớ tới những lúc khác nhau khi tôi có niềm vui chia sẽ với họ, nhất là trong buổi Canh Thức chiều Thứ Bảy và trong buổi củ hành bế mạc ngày Chúa Nhật. Hàng triệu người trẻ khác từ tất cả khắp mọi nơi trên quả địa cầu kết hợp với những sự bày tỏ đức tin gợi ý này nhờ những tiếp vận phát thanh và truyền hình do Chúa quan phòng.
Nhưng tôi muốn nhắc lại ở đây một cuộc gặp mặt đặc biệt, cuộc gặp mặt với các chủng sinh, những người trẻ được kêu gọi theo triệt để hơn Chúa Kitô, Thầy và Mục Tử. Tôi muốn có một thời gian riêng biệt dành cho họ, cũng đễ đề cao chiều kích ơn gọi điển hình của Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Những ơn gọi đến chức linh mục và đời sống thánh hiến đã nở hoa trong 20 năm này không thiếu, là những dịp đặc biệt trong đó Chúa Thánh thần làm cho người ta nghe tiếng gọi của Người.
Trong bối cảnh phong phú đầy hy vọng của Ngày Cologne được sắp xếp tại nơi rất tốt, là sự gặp mặt đại kết với những đại diện các Giáo Hội khác và những cộng đồng giáo hội. Vai trò của nước Đức trong cuộc đối thoại đại kết là quan trọng có thể vì lịch sử buồn thảm của những chia rẽ hoặc vì phần có ý nghĩa đã được thực hiện trong con đường hòa giải. Tôi hy vọng hơn nữa, cuộc đối thoại như là một sự trao đổi hỗ tương những ân huệ và không phải bằng những lời nói, nhưng sẽ góp phần làm cho trổi lên "bản nhạc giao hưởng" có trật tự và hài hòa lớn, đó là sự hiệp nhất Công Giáo. Trong một viễn ảnh như thế, ngày thế Giới Giới Trẻ biểu hiện một "phòng thí nghiệm" đại kết vững chắc.
Và làm sao tôi có thể không sống lại với sự xúc cảm đến cuộc viếng thăm Nguyện Đường Cologne, nơi cộng đồng Do thái lâu đời nhất đã đặt trụ sở chính cho mình? Với những anh em Do thái tôi đã ghi nhớ Soah và kỷ niệm thứ 60 sự giải phóng khỏi những trại tập trung Nazi. Hơn nữa, năm nay đánh dấu kỷ niệm thứ 40 về tuyên ngôn công đồng "Nostra Aetate," tuyên ngôn này mở ra một mùa đối thoại mới và tình liên đới thiêng liêng giữa người Do thái và Kitô hữu, cũng như sự quí chuộng các truyền thống tôn giáo lớn khác. Giữa những sự này, Hồi giáo giữ một chỗ quan trọng, những người theo Hồi giáo thờ phượng một Chúa duy nhất và vui mừng qui chiếu về Tổ Phụ Abraham. Vì lẽ này, tôi đã muốn gặp những đại diện một số cộng đồng Hồi giáo, với họ tôi đã bày tỏ những hy vọng và quan tâm về thời lịch sử khó khăn chúng ta đang trải qua, hy vong sự cuồng tín và sự bạo tàn sẽ được trừ diệt và chúng ta sẽ có khả năng cộng tác với nhau trong việc bảo vệ luôn phẩm giá con người và bênh vực những quyền cơ bản con người.
Anh chị em thân mến, từ trung tâm Châu Âu "cằn cỗi", mà vô phúc thay trong thế kỷ qua xảy ra những vụ xung đột ghê gớm và những chế độ vô nhân, giới trẻ đã tái gởi đến nhân loại thời đại chúng ta sứ điệp hy vọng không thể làm thất vọng, bởi vì hy vọng đó dựa trên Ngôi Lời Thiên Chúa mặc xác phàm trong Chúa Giêsu Kitô, chết và sống lại vì phần rỗi chúng ta. Tại Cologne, giới trẻ đã gặp và bái lạy đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng ta, trong mầu nhiệm Thánh Thể và hiểu rõ hơn rằng Giáo Hội là đại gia đình qua đó Thiên Chúa xây dựng một không gian hiệp thông và hiệp nhất giữa mọi lục địa, văn hoá và chủng tộc, có thể nói là một "nhóm vĩ đại những người hành hương" được hướng dẫn bởi Chúa Kitô, là ngôi sao sáng chiếu sáng lịch sử.
Chúa Giêsu đã biến mình nên người dồng hành của chúng ta trong Thánh Thể, và, tronh Thánh Thể--như tôi đã nói trong bài giảng cử hành kết thúc, bằng cách mượn một hình ảnh rất nổi tiếng từ khoa vật lý--Người thực hiện một sự "phân hạt nhân" trong chiều sâu của hữu thể. Duy chỉ sự bùng nổ thâm sâu này của lòng nhân hậu chiến thắng sự dữ, có thể ban sự sống cho những biến đổi khác cần thiết để thay đổi thế giới. Do đó chúng ta hãy cầu xin cho giới trẻ Cologne sẽ mang theo mình ánh sáng Chúa Kitô, là chân lý và tình yêu, trải rộng nó khắp mọi nơi. Bằng cách này chúng ta sẽ có khả năng minh chứng một mùa xuân hy vọng tại nước Đức, châu Âu và khắp thế giới.
Cuối buổi tiếp kiến, đức Giáo Hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay tôi muốn suy tư về cuộc hành hương mới đây của tôi tới Cologne để dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Nghe tiếng gọi "Hãy đến hầu chúng ta bái lạy Người," giới trẻ từ các nền văn hóa trên thế giới tập hợp như những người hành hương tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô, Đấng chúng ta thờ lạy trong Thánh Thể. Cùng nhau, họ đã làm một cuộc hành trình cải thiện nội tâm, bằng cách đến ôm lấy và hiểu biết Chúa chúng ta cách thân tình hơn, ngõ hầu minh chứng cho ánh sáng và niềm vui của Người.
Có ý nghĩa quan trọng là sự gặp gỡ của tôi với các chủng sinh, được kêu gọi triệt để theo Chúa Giêsu Mục Tử và Thầy. Những Ngày Thế Giới Giới Trẻ đã làm nẩy sinh nhiều ơn gọi tới chức Linh Mục và Đời Sống Tu Sĩ. Chúng ta hãy cầu xin cho nhiều hơn thanh niên trẻ chú ý tiếng gọi Chúa Kitô!
Trong những ngày này tôi cũng gặp đại diện các Giáo Hội khác và những cộng đồng giáo hội với niềm hy vọng cuộc đối thoại đại kết tiếp tục của chúng ta sẽ góp phần cho mục đích của sự hiệp nhất Kitô hữu. Với sự xúc động mạnh tôi đã viếng thăm Nguyện Đường Cologne nơi tôi nhắc lại Soah và kỷ niệm thứ 60 việc giải phóng khỏi những trại tập trung Nazi. Và với các đại diện các cộng đồng Hồi Giáo, tôi nhấn mạnh sự cần thiết của chúng ta phải làm việc chung để loại trừ tính cuồng tín và bạo tàn, và bênh vực phẩm giá mọi dân tộc trong khi cổ võ những quyền cơ bản nhân bản.
Các bạn thân yêu, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho giới trẻ chúng ta! Khi mang ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, mong sao họ có thể chứng minh một mùa xuân hy vọng tại nước Đức, châu Âu và toàn thể thế giới.
Sau đó đức Giáo hoàng chào các người hành hương trong nhiều tiếng nói. Bằng tiếng Anh, ngài nói:
Tôi gởi tới môt lời chào nồng nhiệt đến những người hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay, gồm những nhóm đến từ Anh Quốc, Ái Nhĩ lan, Ireland, Gi- braltar, Malta,Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Mong các anh chị em có một cuộc lưu trú hạnh phúc tại Roma và được trở về nhà bình an. Xuống trên tất cà anh chị em, tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta!
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Biển Đức XVI trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 24/8, được tổ chức tại Thính Đường Phaolô VI. Đức Giáo Hoàng suy tư về chuyến tông du tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ, chuyến tông du đầu tiên của ngài tại Cologne, Đức Quốc.
* * *
Anh chị em thân mến!
Như Đức Gioan Phaolô II yêu quí của chúng ta quen làm sau mỗi cuộc hành hương tông đồ, hôm nay tôi cũng muốn nhìn lại với anh chị em những ngày trải qua tại Cologne trong dịp Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Chúa Quan Phòng đã muốn rằng cuộc du hành mục vụ đầu tiên của tôi bên ngoài nước Ý phải có, chính xác cho mục tiêu này, là xứ sở nguồn gốc của tôi, và cuộc du hành này phải diễn tiến trong dịp gặp mặt rộng lớn của giới trẻ thế giới, 20 năm sau khi thiết lập Ngày Thế Giới Giới Trẻ, đuợc thiết lập với sự nhận thức tiên tri của vị Tiền Nhiệm đáng ghi nhớ của tôi.Sau khi trở về, tôi đã tạ ơn Thiên Chúa từ tận đáy lòng tôi vì ân huệ của sự hành hương này, tôi có những ký ức trìu mến về cuộc hành hương này. Tất cả chúng ta cảm thấy đó là một ân huệ Thiên Chúa ban.. Dĩ nhiên, nhiều người đã cộng tác, nhưng cuối cùng ân sủng của cuộc gặp mặt này là một ân huệ từ nơi Cao, bởi Đức Chúa. Đồng thời tôi cám ơn tất cả những ai với sự dấn thân và tình yêu, đã chuẩn bị và tổ chức cuộc gặp mặt này trong tất cả mọi giai đoạn của nó: trước hết, là Đức Tổng Giám Mục Cologne, Hồng Y Joachim Meisner, Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch hội đồng giám mục và các giám mục Đức, trên thực tế tôi đã gặp các ngài sau cuộc viếng thăm của tôi.
Sau đó tôi muốn cám ơn đến các thẩm quyền, các tổ chức và những người tình nguyện mà đã đóng góp phần của mình. Tôi cũng biết ơn những người và những cộng đồng mà, trong khắp nơi trên thế giới đã nâng đỡ cuộc gặp mặt với lời cầu nguyện, và tôi cám ơn những người bịnh tật, những người đã dâng những đau khổ của họ cầu cho sự thành công thiêng liêng cho cuộc gặp mặt quan trọng này.Cái ấp ủ lý tưởng với những người tham gia trẻ trong Ngày Thế Giới Giới Trẻ đã bắt đầu từ lúc tôi đến phi trường Cologne-Bonn và càng có những xúc động nhiều hơn khi đi thuyền trên sông Rhine từ cầu tàu Rodenkirchenbruecke tới Cologne, với năm chiếc tàu khác tượng trưng cho năm lục địa, hộ tống. Cũng thật gợi cảm là sự dừng chân trước cầu tàu Poller Rheinwiesen, ở đây hàng ngàn trên hàng ngàn giới trẻ đang chờ đợi, với họ tôi có một cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên, được gọi cách đích đáng là "cuộc đón rước lễ hội" và cuộc gặp mặt này có như khẩu hiệu những lờii của các Đạo Sĩ "Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu?" (Matthew 2: 2a).
Chính các Đạo sĩ là những người "hướng dẫn" những người hành hương trẻ này đến với Chúa Kitô. Điều có ý nghĩa là dường nào vì tất cả những sự này xảy ra khi chúng ta chuẩn bị bế mạc năm Thánh Thể được Đức Gioan Phaolô II đề nghị! "Chúng Ta Đến Bái Lạy Người" : Chủ đề của cuộc gặp mặt mời mọi người trên ý thuyết theo các Đạo Sĩ, và thực hành cùng với các ngài một cuộc hành trình nội tâm trở lại với đấng Emmanuel, Thiên -Chúa -ở -cùng - chúng ta, để biết Người, gặp Người, bái lạy Người, và sau khi gặp và bái lạy Người, bấy giờ chúng ta ra về mang trong trí khôn, trong chiều sâu hữu thể chúng ta, ánh sáng và niềm vui của Người.
Tại Cologne, giới trẻ thường có những dịp thuận lợi để suy tư thâm sâu về những chủ đề thiêng liêng này và cảm thấy chính mình được Chúa Thánh Thần thúc đẩy làm chứng nhân cho Chúa Kitô, đấng trong Thánh Thể đã hứa hiện diện thật sự ở giữa chúng ta cho đến ngày tận thế. Tôi nhớ tới những lúc khác nhau khi tôi có niềm vui chia sẽ với họ, nhất là trong buổi Canh Thức chiều Thứ Bảy và trong buổi củ hành bế mạc ngày Chúa Nhật. Hàng triệu người trẻ khác từ tất cả khắp mọi nơi trên quả địa cầu kết hợp với những sự bày tỏ đức tin gợi ý này nhờ những tiếp vận phát thanh và truyền hình do Chúa quan phòng.Nhưng tôi muốn nhắc lại ở đây một cuộc gặp mặt đặc biệt, cuộc gặp mặt với các chủng sinh, những người trẻ được kêu gọi theo triệt để hơn Chúa Kitô, Thầy và Mục Tử. Tôi muốn có một thời gian riêng biệt dành cho họ, cũng đễ đề cao chiều kích ơn gọi điển hình của Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Những ơn gọi đến chức linh mục và đời sống thánh hiến đã nở hoa trong 20 năm này không thiếu, là những dịp đặc biệt trong đó Chúa Thánh thần làm cho người ta nghe tiếng gọi của Người.
Trong bối cảnh phong phú đầy hy vọng của Ngày Cologne được sắp xếp tại nơi rất tốt, là sự gặp mặt đại kết với những đại diện các Giáo Hội khác và những cộng đồng giáo hội. Vai trò của nước Đức trong cuộc đối thoại đại kết là quan trọng có thể vì lịch sử buồn thảm của những chia rẽ hoặc vì phần có ý nghĩa đã được thực hiện trong con đường hòa giải. Tôi hy vọng hơn nữa, cuộc đối thoại như là một sự trao đổi hỗ tương những ân huệ và không phải bằng những lời nói, nhưng sẽ góp phần làm cho trổi lên "bản nhạc giao hưởng" có trật tự và hài hòa lớn, đó là sự hiệp nhất Công Giáo. Trong một viễn ảnh như thế, ngày thế Giới Giới Trẻ biểu hiện một "phòng thí nghiệm" đại kết vững chắc.Và làm sao tôi có thể không sống lại với sự xúc cảm đến cuộc viếng thăm Nguyện Đường Cologne, nơi cộng đồng Do thái lâu đời nhất đã đặt trụ sở chính cho mình? Với những anh em Do thái tôi đã ghi nhớ Soah và kỷ niệm thứ 60 sự giải phóng khỏi những trại tập trung Nazi. Hơn nữa, năm nay đánh dấu kỷ niệm thứ 40 về tuyên ngôn công đồng "Nostra Aetate," tuyên ngôn này mở ra một mùa đối thoại mới và tình liên đới thiêng liêng giữa người Do thái và Kitô hữu, cũng như sự quí chuộng các truyền thống tôn giáo lớn khác. Giữa những sự này, Hồi giáo giữ một chỗ quan trọng, những người theo Hồi giáo thờ phượng một Chúa duy nhất và vui mừng qui chiếu về Tổ Phụ Abraham. Vì lẽ này, tôi đã muốn gặp những đại diện một số cộng đồng Hồi giáo, với họ tôi đã bày tỏ những hy vọng và quan tâm về thời lịch sử khó khăn chúng ta đang trải qua, hy vong sự cuồng tín và sự bạo tàn sẽ được trừ diệt và chúng ta sẽ có khả năng cộng tác với nhau trong việc bảo vệ luôn phẩm giá con người và bênh vực những quyền cơ bản con người.
Anh chị em thân mến, từ trung tâm Châu Âu "cằn cỗi", mà vô phúc thay trong thế kỷ qua xảy ra những vụ xung đột ghê gớm và những chế độ vô nhân, giới trẻ đã tái gởi đến nhân loại thời đại chúng ta sứ điệp hy vọng không thể làm thất vọng, bởi vì hy vọng đó dựa trên Ngôi Lời Thiên Chúa mặc xác phàm trong Chúa Giêsu Kitô, chết và sống lại vì phần rỗi chúng ta. Tại Cologne, giới trẻ đã gặp và bái lạy đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng ta, trong mầu nhiệm Thánh Thể và hiểu rõ hơn rằng Giáo Hội là đại gia đình qua đó Thiên Chúa xây dựng một không gian hiệp thông và hiệp nhất giữa mọi lục địa, văn hoá và chủng tộc, có thể nói là một "nhóm vĩ đại những người hành hương" được hướng dẫn bởi Chúa Kitô, là ngôi sao sáng chiếu sáng lịch sử.Chúa Giêsu đã biến mình nên người dồng hành của chúng ta trong Thánh Thể, và, tronh Thánh Thể--như tôi đã nói trong bài giảng cử hành kết thúc, bằng cách mượn một hình ảnh rất nổi tiếng từ khoa vật lý--Người thực hiện một sự "phân hạt nhân" trong chiều sâu của hữu thể. Duy chỉ sự bùng nổ thâm sâu này của lòng nhân hậu chiến thắng sự dữ, có thể ban sự sống cho những biến đổi khác cần thiết để thay đổi thế giới. Do đó chúng ta hãy cầu xin cho giới trẻ Cologne sẽ mang theo mình ánh sáng Chúa Kitô, là chân lý và tình yêu, trải rộng nó khắp mọi nơi. Bằng cách này chúng ta sẽ có khả năng minh chứng một mùa xuân hy vọng tại nước Đức, châu Âu và khắp thế giới.
Cuối buổi tiếp kiến, đức Giáo Hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay tôi muốn suy tư về cuộc hành hương mới đây của tôi tới Cologne để dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Nghe tiếng gọi "Hãy đến hầu chúng ta bái lạy Người," giới trẻ từ các nền văn hóa trên thế giới tập hợp như những người hành hương tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô, Đấng chúng ta thờ lạy trong Thánh Thể. Cùng nhau, họ đã làm một cuộc hành trình cải thiện nội tâm, bằng cách đến ôm lấy và hiểu biết Chúa chúng ta cách thân tình hơn, ngõ hầu minh chứng cho ánh sáng và niềm vui của Người.Có ý nghĩa quan trọng là sự gặp gỡ của tôi với các chủng sinh, được kêu gọi triệt để theo Chúa Giêsu Mục Tử và Thầy. Những Ngày Thế Giới Giới Trẻ đã làm nẩy sinh nhiều ơn gọi tới chức Linh Mục và Đời Sống Tu Sĩ. Chúng ta hãy cầu xin cho nhiều hơn thanh niên trẻ chú ý tiếng gọi Chúa Kitô!
Trong những ngày này tôi cũng gặp đại diện các Giáo Hội khác và những cộng đồng giáo hội với niềm hy vọng cuộc đối thoại đại kết tiếp tục của chúng ta sẽ góp phần cho mục đích của sự hiệp nhất Kitô hữu. Với sự xúc động mạnh tôi đã viếng thăm Nguyện Đường Cologne nơi tôi nhắc lại Soah và kỷ niệm thứ 60 việc giải phóng khỏi những trại tập trung Nazi. Và với các đại diện các cộng đồng Hồi Giáo, tôi nhấn mạnh sự cần thiết của chúng ta phải làm việc chung để loại trừ tính cuồng tín và bạo tàn, và bênh vực phẩm giá mọi dân tộc trong khi cổ võ những quyền cơ bản nhân bản.
Các bạn thân yêu, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho giới trẻ chúng ta! Khi mang ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, mong sao họ có thể chứng minh một mùa xuân hy vọng tại nước Đức, châu Âu và toàn thể thế giới.Sau đó đức Giáo hoàng chào các người hành hương trong nhiều tiếng nói. Bằng tiếng Anh, ngài nói:
Tôi gởi tới môt lời chào nồng nhiệt đến những người hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay, gồm những nhóm đến từ Anh Quốc, Ái Nhĩ lan, Ireland, Gi- braltar, Malta,Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Mong các anh chị em có một cuộc lưu trú hạnh phúc tại Roma và được trở về nhà bình an. Xuống trên tất cà anh chị em, tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta!