Sứ điệp gởi Tổng Giám Mục Dziwisz tại Krakow

VATICAN (Zenit.org).-Thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gởi Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz tại Krakow, Ba Lan, nhân những cuộc cử hành kỷ niệm 25 năm của Công Đoàn Đoàn Kết Balan (Polish trade union Solidarity)

* * *

Gởi người Anh em Đáng Kính của tôi

Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz

Tổng Giám Mục Krakow

25 năm đã qua từ những ngày đáng ghi nhớ khi những công nhân thợ thuyền trong các xưởng sửa chữa và đóng tàu Gdansk, và sau đó trong những cơ sở kỷ nghệ khác, cho ra đời phong trào công đoàn thương mại lấy tên là "Solidarnosc".

Thưa Tổng Giám Mục, về niên hiệu này, tôi giao trong tay Đức Cha như là Đặc sứ của tôi đối với những lễ Hội Vui Mừng, lời chào của tôi với dân chúng đã tham gia tích cực trong những biến cố này và với những người mà ngày nay quan tâm tới gia sản này của phong trào thợ thuyền Balan.

Tất cả chúng ta ý thức về tầm quan trọng mà sự ra đời của công đoàn thương mại này đã có trong những biến cố Ba lan và trong lịch sử của toàn thể châu Âu. Không những công đoàn đó đã mang lại cách hoà bình những thay đổi chính trị bất ngờ tại Balan, đặt Dân Balan trên con đường tự do và dân chủ, nhưng nó cũng chỉ rõ cho những dân tộc khác của Khối Đông Âu trước kia đến khả năng chuộc lại sự bất công mà lịch sử đã để họ bên sau "Bức Màn Sắc."

Tôi biết con tim của vị Tiền Nhiệm vĩ đại của tôi, người Tôi Tớ Chúa Đức Gioan Phaolô II mong ước dường nào cho hành vi công lý lich sử này xảy ra, và châu Âu được thở với hai lá phổi-- Tây và Đông. Tôi biết ngài đã nâng đỡ "Solidarnosc" với uy quyền của ngài và, cũng với tài ngoại giao khéo léo của ngài khi cần thiết.

Tôi cũng biết đó là một vấn đề chính đáng mà bằng chứng tốt nhất là sự sụp đổ Bức Tường Bá Linh và sự thu nhận vào Hiệp Hội châu Âu của những quốc gia đã bị bỏ rơi sau Thế chiến Thứ Hai.

Tôi chúc mừng những người Ba lan là những người đã can đảm, với sự ủng hộ của Giáo Hội, đoàn kết các tinh thần, các ý niệm và lực lượng, và sự đoàn kết của họ đã sinh hoa quả khắp châu Âu cho tới ngày nay. Tôi chân thành hy vọng rằng mỗi người có thể hưởng không những có sự tự do, mà còn hạnh phúc về mặt tài chánh cho Quê Huơng, cho tất cả các gia đình và đến từng cá nhân công dân.

Xin ngài chuyển lời chào của tôi tới các Thẩm Quyền nước Cọng Hòa Ba Lan, tới những nhà hoạt động trước và hiên nay của Công Đoàn Độc Lập "Solidarnosc," cũng như tới những người tham gia khác trong sự cử hành Lễ Hội này.

Tôi ban Phép Lành của tôi cho tất cả: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Từ Castel Gandolfo, 23-8-2005

Benedict XVI