LONDON (CNS) – Vị lãnh đạo Anh Giáo Thế Giới nói với cha mẹ của vị vua Anh Quốc tương lai là “hãy đảm bảo cho con mình biết Chúa Giêsu là ai.”
Tổng Giám Mục Anh Giáo Justin Welby tại Canterbury nói: trừ khi Hoàng Tử George, mới ba tháng, được kết hiệp với Chúa Kitô, thì sẽ “chẳng làm gì được.”
Đây là lời ngài nói với cha mẹ của đứa trẻ là Quận Công Cambridge và phu nhân, trong lễ Rửa tội cho Hoàng Tử George, chắt của Nữ Hoàng Elizabeth II và là nhân vật đứng hàng thứ ba có được kế vị ngai vàng.
Tổng Giám Mục Welby, người cử hành phép rửa, nói với Hoàng Tử William và phu nhân là bà Catherine, rằng họ có “một trách nhiệm đơn giản” là giảng dậy cho con trai mình về Chúa Giêsu Kitô.
Ngài nói: "Xin hãy nói về Chúa Kitô, đọc truyện về Người cho George nghe, và giới thiệu Người với em qua kinh nguyện.”
Ngài nói cha mẹ em phải giúp cho George "tăng trưởng và nẩy nở nên con người Thiên Chúa đã tạo dựng và đã mời gọi trở thành."
Tổng Giám Mục Welby nói là khi trở thành môt Kitô hữu, Hoàng Tử George "được chia xẻ đời sống của Chúa Kitô ngay bên trong em, bất kể những người em sẽ gặp gỡ, bất kể đến tín ngưỡng và tập quán của họ, để cho những người khác đều tìm được sự sống."
Ngài tiếp: Giáo Hội “là nơi duy nhất phải tới để tìm được nguồn ân sủng cho những gì George cần thiết, để em trở nên tất cả những gì em có thể, để em trở nên con người toàn vẹn theo như ý Thiên Chúa đã tạo dựng nên."
Tổng Giám Mục Welby nói: "Chúa Giêsu phán: Không có Ta, các con không làm được gì cả.”
Phép rửa được cử hành trong nhà nguyện Thánh Giacôbê của hoàng gia tại Luân Đôn, ba tháng sau khi Hoàng Tử George ra đời ngày 22 tháng 7. Cha của em là Hoàng Tử William, người đứng hàng thứ hai để kế vị ngai vàng.
Nhà nguyện hoàng gia là nơi mẹ của William, là Diana, Công Chúa xứ Wales – được mai táng sau kkhi bà tử thương trong một tai nạn xe hơi tại Ba Lê vào tháng 8, 1997.
Trái tim của Nữ Hoàng Mary I, thuộc thế ký thứ 16, và là Nữ Hoàng Công Giáo cuối cùng của Anh Quốc cũng được chôn trong nhà nguyện này.
Nhà nguyện này cũng có liên hệ với vua James II, là Hoàng Đế Công Giáo cuối cùng của Anh Quốc, thuộc thế kỷ thứ 17, vì khi vị vua này còn là Quận Công York, tại nhà nguyện này không được cử hành các nghi thức Tin Lành, cho nên việc vua James II trở lại đạo Công Giáo mới được tiết lộ với quần chúng.
Tổng Giám Mục Anh Giáo Justin Welby tại Canterbury nói: trừ khi Hoàng Tử George, mới ba tháng, được kết hiệp với Chúa Kitô, thì sẽ “chẳng làm gì được.”
Đây là lời ngài nói với cha mẹ của đứa trẻ là Quận Công Cambridge và phu nhân, trong lễ Rửa tội cho Hoàng Tử George, chắt của Nữ Hoàng Elizabeth II và là nhân vật đứng hàng thứ ba có được kế vị ngai vàng.
Tổng Giám Mục Welby, người cử hành phép rửa, nói với Hoàng Tử William và phu nhân là bà Catherine, rằng họ có “một trách nhiệm đơn giản” là giảng dậy cho con trai mình về Chúa Giêsu Kitô.
Ngài nói: "Xin hãy nói về Chúa Kitô, đọc truyện về Người cho George nghe, và giới thiệu Người với em qua kinh nguyện.”
Ngài nói cha mẹ em phải giúp cho George "tăng trưởng và nẩy nở nên con người Thiên Chúa đã tạo dựng và đã mời gọi trở thành."
Tổng Giám Mục Welby nói là khi trở thành môt Kitô hữu, Hoàng Tử George "được chia xẻ đời sống của Chúa Kitô ngay bên trong em, bất kể những người em sẽ gặp gỡ, bất kể đến tín ngưỡng và tập quán của họ, để cho những người khác đều tìm được sự sống."
Ngài tiếp: Giáo Hội “là nơi duy nhất phải tới để tìm được nguồn ân sủng cho những gì George cần thiết, để em trở nên tất cả những gì em có thể, để em trở nên con người toàn vẹn theo như ý Thiên Chúa đã tạo dựng nên."
Tổng Giám Mục Welby nói: "Chúa Giêsu phán: Không có Ta, các con không làm được gì cả.”
Phép rửa được cử hành trong nhà nguyện Thánh Giacôbê của hoàng gia tại Luân Đôn, ba tháng sau khi Hoàng Tử George ra đời ngày 22 tháng 7. Cha của em là Hoàng Tử William, người đứng hàng thứ hai để kế vị ngai vàng.
Nhà nguyện hoàng gia là nơi mẹ của William, là Diana, Công Chúa xứ Wales – được mai táng sau kkhi bà tử thương trong một tai nạn xe hơi tại Ba Lê vào tháng 8, 1997.
Trái tim của Nữ Hoàng Mary I, thuộc thế ký thứ 16, và là Nữ Hoàng Công Giáo cuối cùng của Anh Quốc cũng được chôn trong nhà nguyện này.
Nhà nguyện này cũng có liên hệ với vua James II, là Hoàng Đế Công Giáo cuối cùng của Anh Quốc, thuộc thế kỷ thứ 17, vì khi vị vua này còn là Quận Công York, tại nhà nguyện này không được cử hành các nghi thức Tin Lành, cho nên việc vua James II trở lại đạo Công Giáo mới được tiết lộ với quần chúng.