Ngày tưởng nhớ Cô Terri Schiavo chính thức được công bố vào Ngày 31 Tháng 3 hằng năm

Cô Terri (ở giữa) Lúc Còn Sinh Thời Cùng Với Cha-Mẹ Ruột Của Cô
NEW YORK (LifeSiteNews.com).- Tổ Chức Terri Schindler SchiavoHội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống đã cùng nhau công bố về việc thành lập ra "Ngày Cầu Nguyện Quốc Tế và Tưởng Nhớ Cô Terri Schindler Schiavo, cùng Tất Cả Các Anh-Chị-Em Suy Yếu Mỏng Dòn Của Chúng Ta" (International Day of Prayer and Remembrance for Terri Schindler Schiavo, and All of Our Vulnerable Brothers and Sisters) hay được gọi tóm tắt là "Ngày Tưởng Nhớ Cô Terri" (Terri's Day).

Mục đích của ngày này là để giáo dục, cầu nguyện và mời gọi tất cả mọi người hãy tích cực tham gia vào việc chống kỳ thị những người bị tàn tật, cũng như tìm cách tư vấn cho những người có cùng cảnh ngộ như Cô Terri - tức bị từ chối không cho nước và thức ăn, để Cô được có cái chết tự nhiên.

Cha Frank Pavone nói: "Tất cả những ai trong chúng ta đã từng chứng kiến những gì đã xảy ra cho Cô Terri và gia đình của Cô ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra cho cuộc sống và cái chết của Cô. Vì những người suy yếu, mỏng dòn, và không thể tự bảo vệ được chính họ, điều hết sức quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ những bài học mà Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta biết qua trường hợp của Cô Terri."

Cô Suzane Vitadamo, chị ruột của Cô Terri nói thêm rằng: "Không có bất kỳ gia đình nào đã phải chứng kiến những gì mà gia đình tôi phải chứng kiến bằng việc nhìn thấy người thân thương nhất của mình bị làm cho chết đi. Chúng ta muốn ngày đó nhắc nhớ cho tất cả mọi người trong chúng ta rằng: những người bi tật nguyền không bao giờ là những gánh nặng cho chúng ta và cho cả xã hội, và họ cần phải được đối xử bằng một tình yêu và lòng trắc ẩn vô điều kiện."

Vào những tuần lễ đầu tiên của năm 2008 sắp tới, các tài liệu về giáo dục và cầu nguyện sẽ được phân phát ra để tất cả các giáo xứ, các nhóm phò sinh và tất cả các cộng đồng có thể sử dụng để tưởng nhớ ngày này.