Chiên Con giữa sói biết về đâu
Bữa tối Bê –Ta quá nhiệm mầu
Quý giá cam tùng chân Chúa xức
Yêu kiều mộ mến tóc thề lau
Nồng nàn nhiệm ý ngày mai táng
Thương xót thành tâm thoáng mộ sầu
Thập giá hồng ân đang mở lối
Con đường thương khó nối theo sau
Thứ ba tuần Thánh
Thổn thức tâm can trước nghĩa tình
Vô tâm bội ước của môn sinh
Gian mưu bán đứng Người Công Chính
Nhụt chí mua yên kẻ bạc tình
Đêm tối trùng vây lòng bất nghĩa
Canh gà thức tỉnh dạ trung trinh
Cô đơn lẻ bóng hồn xao xuyến
Lối hẹp Thầy đi… chỉ một mình!
Thứ Tư Tuần Thánh
Trống vắng lòng ai mất Chúa rồi!
Tham tiền bán Chúa mấy đồng thôi!
Con Người dấn bước đường thương khó
Sách Thánh lưu ngôn ứng nghiệm Lời
Trước lễ Vượt qua chiều nhạt nắng
Trong bàn ngó lại sáng tinh khôi
Cùng ăn một đĩa sao đành phản
Có phải là con! Lạy Chúa Tôi!
Chiều Thứ 5 Thánh
Chiều nghiêng bóng nắng, Nắng Tà dương
Chúa đã yêu con ,thật khó lường
Bẻ Bánh trao ban tình Thánh Thể
Nâng ly gởi tặng của Thần lương
Điều răn bác ái tình nhân loại
Di chúc yêu người một hiến chương
Lẽ bóng cô liêu đêm lạnh vắng
Mồ hôi lẫn máu! nỗi sầu vương.!
Thứ 6 Thánh
Cha ơi ! giờ đã điểm trong sương!
Họ đến vây con!sát cạnh vườn!
Phó thác con dâng mình hiến tế
Tin yêu Cha nhận lễ khiêm nhường
Đường lên Thánh Giá chân con mõi
Nẻo xuống tội tình gối Chúa nương
Lạy Chúa!vâng lời con sẽ chết!
Thành toàn hiến lễ của tình thương
Thứ 7 Thánh
Con trong mộ đá xót đêm trường
Những tưởng trần gian hết vấn vương
Xót buốt khăn tang chiều đoạn tuyệt
Êm trầm áo mão sáng chiêu dương
Đêm trong canh thức chờ sự lạ
Sáng giữa cậy trông đợi tỏ tường
Thánh Khí Cha xô tung mộ đá
Vuông tròn Thánh ý Chúa yêu thương,