Giáo xứ Phú Bình: Noi gương Thánh Mônica, chọn lựa theo Đức Kitô

“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường.Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta”Lời bài ca nhập lễ quen thuộc trên đây đã dẫn đưa cộng đoàn giáo xứ Phú Bình,hạt Phú Thọ,Sài Gòn vào thánh lễ chiều Chúa Nhật lúc 17 g ngày 23.08.2015.Đây cũng là thánh lễ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong giáo xứ mừng bổn mạng Thánh nữ Mônica.Trước thánh lễ,các bà mẹ trong trang phục áo dài trắng và khăn quàng xanh đã cùng với cộng đoàn đi rước kiệu thánh Mônica chung quanh thánh đường.Các bài suy niệm trên đường đi kiệu nói lên chân dung thánh nữ Mônica,người mẹ mẫu gương,đạo đức,luôn yêu thương gia đình chồng con,không ngừng cầu nguyện cho người con được ơn hoán cải trở về với Chúa.Thánh nữ Mônica là mẫu gương cho các thành viên Hội Các Bà Mẹ học tập noi theo trong đời sống gia đình.

Xem Hình

Mở đầu thánh lễ,cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Niệm chủ tế mời gọi mọi người bước theo Chúa Giêsu là đường,và cũng là điểm tới đích trong cuộc đời,chúng ta đi theo Chúa Giêsu để tìm gặp được bình an và hạnh phúc.

Các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa lấy từ bài đọc Chúa Nhật 21 Thường niên năm B do các bà mẹ đọc.

Trong bài chia sẻ,dựa theo các bài đọc Thánh Kinh cha chánh xứ đã nói về chọn lựa đi theo Chúa của các môn đệ.Từ lời thưa của thánh Phêrô với Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Thưa Thầy,bỏ thầy chúng con biết đến với ai,vì chỉ mình Thầy mới có Lời Ban Sự Sống đời đời”.Lời đó cũng là lời vàng, lời ngọc cho các tông đồ năm xưa và cho người Kitô hữu chúng ta hôm nay.Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự chọn lựa.Chúng ta có sự chọn lựa trong đời sống hôn nhân gia đình,trung tín với lời hứa vợ chồng.

Cuộc đời Thánh nữ Mônica cũng có những chọn lựa.Khi lập gia đình với người chồng ngoại giáo,với bà mẹ chồng ngoại giáo,thánh nữ đã bằng lòng sống chung vói sự khác biệt.Thánh nhân lấy sự nhẫn nhục,hiền hòa chịu đựng, trong cách ứng xử với chồng và mẹ chồng.Hoán cải họ trở thành người Công Giáo.Khi trờ thành mẹ,thánh nữ đau khổ khi có người con tuy giỏi giang nhưng lại theo lạc giáo và có đời sống riêng tư trụy lạc.Thánh nữ chọn lựa đời sống cầu nguyện trong nước mắt.Và sau này,người con của thánh nhân là thánh Augustinô đã được ơn hoán cải,trở thành một Kitô hữu rồi thành Giám mục, và để lại những áng văn tuyệt vời cho Hội Thánh.Khi đã hoàn cải được người chồng và người con,thánh nhân đã chọn lựa chấp nhận cái chết để được về trời với Chúa.Mỗi người chúng ta dược nghe Lời Chúa dạy,và với các bà mẹ Công Giáo,qua gương mẫu đời sống của thánh Mônica, chúng ta phải biết mình đang chọn lựa điều gì trong đời sống trong đức tin.Chúng ta có chọn lựa theo Chúa đến hết cuộc đời mình và gắn bó với Ngài,để sau này được về hưởng quê trời.

Trước khi ban phép lành cuối lễ,cha chánh xứ đáp từ lời cám ơn của bà hội trưởng các bà mẹ Công Giáo.Ngài chúc mừng các bà mẹ trong ngày mừng bổn mạng và cầu mong giáo xứ mỗi ngày phát triển hơn nhờ thiên chức của các bà trong gia đình.

Sau thánh lễ,cha chánh xứ, quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, Các Bà Mẹ cùng với các hội đoàn và các khách mời được chia sẻ trong bữa tiệc liên hoan mừng bổn mạng tại hội trường giáo xứ.

Martino Lê Hoàng Vũ