Đức Thánh cha nói nghĩ tới việc được bàu chọn “làm giáo hoàng” khiến Ngài “choáng váng”
Tâm sự với một nhóm hành hương đồng hương Đức quốc, Đức Bênêdictô XVI nói khi thấy tên của Ngài tăng vọt trong những lần kiểm phiếu ở Cơ mật viện và dần nhận ra “vị Giáo hoàng tương lai” sẽ là chính mình thì Cha thấy “choáng váng mặt mày!”
Tư tưởng mình sẽ làm Giáo hoàng kế vị Đức Gioan Phaolô II khiến đầu óc Cha “quay cuồng” Cha nghĩ “với những công việc Cha đã đảm trách và với tuổi đời, Cha nghĩ mình sẽ về hưu và có nhiều giờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng...” Nhưng lời của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong một dịp lễ nhắc nhở Cha “Nếu Chúa mời gọi con, con hãy vâng phục!”
Khoảng 3000 khách hành hương từ khắp nơi trên nước Đức tụ về Hội trường Đức Phaolô VI trong ngày triều yết Đức Tân Giáo Hoàng vào thứ Hai, sau ngày Ngài khai mạc triều đại giáo hoàng của Ngài.
Khi tiến vào Hội trường, ĐTC đã chào thăm, bắt tay nhiều người, chúc lành cho các trẻ em và khi tiến lên lễ đài, Ngài vui vẻ chào và xin lỗi vì sự chậm trễ...
ĐTC nói "Với thói quen của người Đức, Cha rất mực đúng giờ, nhưng hôm nay Cha đã trở nên người Ý rồi”. ĐTC bông đùa như thế vì Ngài mắc tiếp kiến các vị lãnh đạo của phiên họp đại kết, cuộc hội kiến rất mực thân tình làm Ngài trễ mất 10 phút.
ĐTC nói tiếp khi đa số phiếu bầu chọn dành cho Cha, Cha đã cầu nguyện với Chúa “Xin tha cho con, hãy chọn các vị trẻ hơn, khôn ngoan và mạnh mẽ linh hoạt hơn con.” Nhưng Chúa không trả lời gì cả!
Lúc đó Cha đã lấy hết sức bình sinh để chấp nhận quyết định của các Đức Hồng Y. Vả lại chính Cha trong bài giảng lễ an táng của vị tiền nhiệm, Cha cũng đã nhấn mạnh rằng “Khi Chúa mời gọi ‘hãy đừng từ khước!”.
Tâm sự với một nhóm hành hương đồng hương Đức quốc, Đức Bênêdictô XVI nói khi thấy tên của Ngài tăng vọt trong những lần kiểm phiếu ở Cơ mật viện và dần nhận ra “vị Giáo hoàng tương lai” sẽ là chính mình thì Cha thấy “choáng váng mặt mày!”
Tư tưởng mình sẽ làm Giáo hoàng kế vị Đức Gioan Phaolô II khiến đầu óc Cha “quay cuồng” Cha nghĩ “với những công việc Cha đã đảm trách và với tuổi đời, Cha nghĩ mình sẽ về hưu và có nhiều giờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng...” Nhưng lời của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong một dịp lễ nhắc nhở Cha “Nếu Chúa mời gọi con, con hãy vâng phục!”
Khoảng 3000 khách hành hương từ khắp nơi trên nước Đức tụ về Hội trường Đức Phaolô VI trong ngày triều yết Đức Tân Giáo Hoàng vào thứ Hai, sau ngày Ngài khai mạc triều đại giáo hoàng của Ngài.
Khi tiến vào Hội trường, ĐTC đã chào thăm, bắt tay nhiều người, chúc lành cho các trẻ em và khi tiến lên lễ đài, Ngài vui vẻ chào và xin lỗi vì sự chậm trễ...
ĐTC nói "Với thói quen của người Đức, Cha rất mực đúng giờ, nhưng hôm nay Cha đã trở nên người Ý rồi”. ĐTC bông đùa như thế vì Ngài mắc tiếp kiến các vị lãnh đạo của phiên họp đại kết, cuộc hội kiến rất mực thân tình làm Ngài trễ mất 10 phút.
ĐTC nói tiếp khi đa số phiếu bầu chọn dành cho Cha, Cha đã cầu nguyện với Chúa “Xin tha cho con, hãy chọn các vị trẻ hơn, khôn ngoan và mạnh mẽ linh hoạt hơn con.” Nhưng Chúa không trả lời gì cả!
Lúc đó Cha đã lấy hết sức bình sinh để chấp nhận quyết định của các Đức Hồng Y. Vả lại chính Cha trong bài giảng lễ an táng của vị tiền nhiệm, Cha cũng đã nhấn mạnh rằng “Khi Chúa mời gọi ‘hãy đừng từ khước!”.