Vatican Media


Anh chị em thân mến,

Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ được hiện diện cùng anh chị em hôm nay tại Quảng trường Concorde để cử hành Bí tích Thánh Thể. Thật tốt đẹp và êm vui biết bao khi anh chị em sống hòa thuận bên nhau (x. Tv 133,1) để loan báo sự cao cả của Thiên Chúa. Quả thực, tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ củng cố đức tin và khích lệ anh chị em tỏa sáng rạng ngời hơn nữa, qua việc chia sẻ sự sống, bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta.

“Ai khát, hãy đến cùng Ta và uống” (Ga 7,37). Thưa anh chị em, giữa cơn khát của mình, chúng ta hướng về Đức Kitô, nguồn nước hằng sống: dòng nước làm dịu cơn khát và khơi dậy sự sống trào tuôn, dòng nước của tình yêu Thiên Chúa “được tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Khát vọng về Thiên Chúa hiện diện sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta, và chúng ta cùng thốt lên lời của tác giả Thánh Vịnh: “Linh hồn con khao khát Thiên Chúa, khao khát Thiên Chúa hằng sống” (Tv 42,2). Đó là tiếng kêu của một trái tim khiêm nhường và đầy nhiệt huyết, nơi nỗi khát khao sâu xa nhất, mang tính hiện sinh nhất, vẫn không ngừng lớn lên. Và chính Chúa Giêsu Kitô, qua mầu nhiệm Nhập Thể, đã đến gặp gỡ mỗi người ngay giữa hành trình cuộc đời họ, và tỏ mình ra là nguồn nước hằng sống đích thực, có khả năng thỏa mãn cơn khát của chúng ta. Cơn khát ngự trị trong trái tim mỗi con người không hẳn là cơn khát của cải vật chất, mà là khát khao ý nghĩa, sự thật và sự viên mãn. Chúa Giêsu đáp lại khát vọng sâu xa của chúng ta về mối tương quan, về sự hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự sống viên mãn vĩnh cửu. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã thấy dòng nước tuôn chảy từ Đền Thờ và lan tỏa khắp sa mạc, thanh tẩy và ban sự sống cho mọi vật mà dòng nước ấy chạm đến (x. Ed 47,1-2.8-9.12). Sau này, Thánh Gioan đã thấy dòng nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu khi Người trút hơi thở cuối cùng (x. Ga 19,30-34). Giờ đây, mọi người đều có thể uống từ nguồn nước này để lãnh nhận hồng ân Thánh Thần và được tái sinh, trở nên con cái Thiên Chúa, một tạo vật mới.

Thưa anh chị em, chúng ta phải thừa nhận rằng không gì trên thế gian này có thể hoàn toàn thỏa mãn chúng ta. Khi tưởng chừng công việc đã hoàn tất và những nỗ lực đã được đền đáp, thì nỗi trống trải trong lòng thường lại ùa về, sâu sắc hơn trước. Và rồi, để cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy, ta có thể tìm kiếm những thú vui mới, ham muốn sở hữu ngày càng nhiều của cải, hoặc làm mọi cách để đánh lạc hướng bản thân nhằm xoa dịu nỗi bất an trong tâm hồn.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào lòng mình và tự hỏi: đâu là nỗi khát khao sâu xa nhất của tôi? Tôi thực sự đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Tất cả chúng ta đều khao khát hạnh phúc, tình yêu và sự viên mãn. Nhưng chúng ta tìm kiếm nguồn nước nào để giải cơn khát ấy? Liệu ta có hài lòng với của cải vật chất, những thỏa mãn nhất thời, hay vô số những thần tượng nhỏ bé hứa hẹn đủ điều nhưng lại để lại một tâm hồn trống rỗng? Chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và nhận được dòng nước hằng sống mà Tin Mừng đề cập, nhưng liệu chúng ta đã thực sự đích thân gặp gỡ Đức Kitô chưa? Bản chất con người là hữu thể mang trong mình những khát vọng, và chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống nơi tâm hồn chúng ta.

Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu Kitô — Vị Mục Tử Nhân Lành — dẫn dắt chúng ta, như người mục tử dẫn dắt đàn chiên, đến nguồn hạnh phúc và bình an. Người biết rõ tên từng người trong chúng ta. Không gì nơi chúng ta có thể giấu được Người — dù là những bí mật, những ý định hay những yếu đuối của bản thân. Người thấu suốt tận đáy lòng ta. Người đã hiến mạng sống vì chúng ta và vẫn tiếp tục ban sự sống ấy cho ta qua các Bí tích. Người vác trên vai những con chiên mệt mỏi và thương tích, đồng thời nhẹ nhàng đưa những con chiên lạc lối trở về. Chúa Giêsu mặc khải tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong mắt Ngài, không ai trong chúng ta chỉ là một con số hay một dòng tên trong sổ bộ, mà là một con người độc nhất và không thể thay thế.

Khi thấy anh chị em quy tụ nơi đây – những người thừa kế lịch sử đức tin lâu đời và tốt đẹp của nước Pháp – tôi muốn nói với anh chị em rằng: hãy uống lấy nguồn nước từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Phải, anh chị em đang khao khát Thiên Chúa, khao khát sự sống, chân lý, sự hiệp nhất, hòa bình, sự hiệp thông và hạnh phúc. Anh chị em mong mỏi tìm lại một chân trời tràn ngập ánh sáng và xây dựng một đất nước được đổi mới trên những cội rễ được nuôi dưỡng bởi đức tin. Đừng giữ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô cho riêng mình. Hãy để đức tin ấy tuôn trào, để những người anh chị em gặp gỡ được tưới mát và thỏa cơn khát. Anh chị em được mời gọi mang niềm hy vọng đến bất cứ nơi nào sự nản lòng và khô cằn thiêng liêng đang bao trùm.

Quả thực, chính khi chấp nhận sống chân thật dưới ánh nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể sống đích thực và nhìn nhận cuộc đời mình một cách trung thực. Cuộc đời ấy thật mong manh, dễ tổn thương và rồi sẽ phải đi qua cái chết; nhưng đồng thời, nó cũng thật tuyệt vời và kỳ diệu, có khả năng được đổi mới qua các mối tương quan và mở lòng đón nhận tình yêu đích thực.

“Ai khát, hãy đến với Ta và uống. Ai tin vào Ta, thì như Kinh Thánh đã nói: ‘Từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống’” (Ga 7,37-38). Khi uống lấy nguồn nước từ trái tim Đức Kitô, chính chúng ta cũng trở nên – như lời Origen đã viết – những giếng nước, những dòng suối và những con sông cho người khác. (xem Bài giảng 12, 1, 2-3). Quả thực, người tín hữu uống từ nguồn này cũng trở thành nguồn sự sống nhờ mối tương quan sống động với Đức Kitô, và thông truyền chính sự sống ấy cho người khác.

Anh chị em thân mến, dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần đã được tuôn đổ dồi dào và tiếp tục sinh hoa kết trái trong Giáo hội thông qua các nhà truyền giáo và các chứng nhân thuộc mọi nền văn hóa và mọi dân tộc. Dòng nước ấy mang lại sự sống cho tất cả những ai được chạm đến và biến đổi họ, giúp họ sinh hoa kết trái. Đó chính là sự thánh thiện của những người thờ phượng Thiên Chúa chân thật và quảng đại phục vụ anh chị em mình trong đức ái. Tại đất nước Pháp xinh đẹp này, qua bao thế kỷ, biết bao người đã uống dòng nước hằng sống ấy và hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình vì lợi ích của tha nhân: các vị tử đạo tiên khởi như Blandina, Pothinus và I-rê-nê; các vị thánh sáng lập các dòng tu; các vị giám mục thánh thiện như Martin và Francis de Sales; cùng những người nam nữ luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác như Vincent de Paul, Frédéric Ozanam, Jeanne Jugan và nhiều người khác nữa. Ngay cả ngày nay, trong xã hội, tại các giáo xứ và trong mọi lĩnh vực của đời sống, vẫn có biết bao người đang tiếp tục dấn thân vì sự sống, gia đình, sự thật, hòa bình, tình huynh đệ và công lý.

Từ thành phố Paris xinh đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện xin cho dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn chảy khắp nước Pháp. Tôi nghĩ đến anh chị em, những gia đình thân mến, những người dù phải đối diện với bao khó khăn mỗi ngày, vẫn kiên trì và can đảm sống ơn gọi cùng sứ mạng của mình. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện qua anh chị em. Nguyện xin sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu nơi anh chị em không bao giờ cạn vơi. Tôi cũng nghĩ đến các bạn trẻ thân mến: các bạn chính là Giáo hội của ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi thấy lòng nhiệt thành, năng lượng, sự dấn thân và niềm vui mà các bạn mang lại cho các cộng đoàn Kitô hữu. Tôi cũng nghĩ đến anh chị em, những người đang theo học giáo lý và những người mới lãnh nhận bí tích Rửa Tội, những người đã bắt đầu hành trình đức tin, sự hoán cải và tiến trình gia nhập đời sống Kitô giáo. Nguyện xin anh chị em làm chứng cho những người xung quanh về hành trình mình đang đi, và khơi dậy nơi họ những câu hỏi để họ cũng tự vấn bản thân. Nguyện xin ân huệ của Chúa Thánh Thần biến anh chị em thành những chứng nhân sống động, sẵn sàng lan tỏa nền văn minh tình yêu đến mọi người xung quanh.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy hướng về Mẹ Thiên Chúa – Suối nguồn Cứu độ – Đấng dẫn đưa chúng ta đến với Con của Mẹ, cũng là Đấng ban phát mọi ân sủng. Qua lời “xin vâng” đầy tự do và tín thác, Mẹ đã trở nên khí cụ khiêm hạ được Thiên Chúa tuyển chọn, nơi tình yêu của Chúa Cha đã mặc lấy xác phàm và hiến mình cho thế giới.

Chúng ta hãy tin tưởng cầu khẩn Mẹ, để nhờ lời chuyển cầu của ngài, những dòng nước hằng sống sẽ tuôn trào trong lòng dân Chúa và làm cho những hạt giống đức tin, đức cậy và đức mến được trổ hoa trên khắp đất nước Pháp. Amen.