Giáo Hội Việt Nam Vững Một Niềm Tin !

Tình Thánh Giá đã gieo mầm hy vọng
Xanh khắp miền giải Chữ S thân thương
Và thắp lên trong vô số tâm hồn
Niềm kiêu hãnh xả dâng dòng máu thắm

Giáo hội Việt Nam niềm tin ngời sáng
Từ đêm trường bách hại tiến bước ra
Những anh linh đẹp tựa vạn sắc hoa
Nở rực rỡ chan hoà trong nắng sớm

Và hôm nay những bước chân lý tưởng
Lại ra đi trên sóng lớn, can trường
Đường Thánh giá dù vạn nẻo mờ sương
Đoàn dũng chí sánh chung đường Chân Lý

Giữa lênh đênh cơn phong ba thể chế
Vững tin nơi Hàng Hải Gia tuyệt vời
- Đức KiTô vẫn đồng hành dẫn lối
Đưa Giáo hội về bến đợi bình an

Hãy tự hào với Giáo Hội Việt Nam
Và vui cùng niềm vui làm con Chúa
Bạn nghe chăng lời chứng nhân trăn trở
Nỡ lòng nào phá vỡ mối hiệp thông !

Tia hy vọng đã hé mở bên lòng
Đừng dập tắt lửa hồng soi Sự Thật
Đừng khoanh tay nhìn kiếp đời lay lắt
Đang lao đao bởi lừa lọc, bất công…

Giáo hội Chúa như dấu chỉ niềm mong
Cho lữ khách giữa bềnh bồng bão tố
Sa-tan kia dù hoành tung hiểm dữ
Sẽ đến ngày phải lộ tên: Ác Thần !

Hãy vững tin cùng Giáo Hội Việt Nam
Trên con đường Tình Thương và Công Lý !!!