Đức Giáo Hoàng tại Buổi Tiếp Kiến nhấn mạnh: Công đồng Vatican II kêu gọi chúng ta liên kết với Chúa Kitô

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về Công đồng Vatican II, xem xét kỹ hơn "một trong những văn kiện phong phú và quan trọng nhất của Công đồng," đó là Hiến chương Tín lý 'Dei Verbum,' về Mặc Khải.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

“Ta không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết chủ mình đang làm gì; nhưng Ta đã gọi các con là bạn hữu.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc lại lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 14 tháng 1, khi ngài tiếp tục loạt bài giáo lý mới, dành riêng cho Công đồng Vatican II và việc đọc lại các Văn kiện của Công đồng.

Tập trung vào Hiến chương Tín lý Dei Verbum, về Mặc khải, Đức Giáo Hoàng gọi đó là một trong những Văn kiện phong phú và quan trọng nhất của Công đồng.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng văn bản này nhắc lại lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho chúng ta là bạn hữu của Ngài.

“Đây là một điểm cơ bản của đức tin Kitô giáo, mà thông điệp Dei Verbum nhắc nhở chúng ta: Chúa Giêsu Kitô đã biến đổi mối quan hệ của con người với Thiên Chúa, từ nay là mối quan hệ tình bạn. Vì vậy, điều kiện duy nhất của giao ước mới là tình yêu.”

Thiên Chúa biến chúng ta thành con cái Ngài.

Ngài thừa nhận rằng chúng ta không ngang bằng Thiên Chúa, và mối quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại luôn luôn bất đối xứng, vì chúng ta chỉ là tạo vật của Đấng Tạo Hóa.

Mặc dù vậy, Đức Thánh Cha nói rằng, với sự xuống thế làm người của Con Thiên Chúa trong thân xác con người, Giao Ước của Thiên Chúa mở ra cho mục đích cuối cùng của Ngài.

“Trong Chúa Giêsu,” ngài nói, “Thiên Chúa biến chúng ta thành con cái Ngài, và kêu gọi chúng ta trở nên giống Ngài, dù trong thân phận con người yếu đuối của chúng ta.”

Với điều này trong tâm trí, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc nhở chúng ta về nhu cầu lắng nghe, “để Lời Chúa có thể thấm nhuần tâm trí và trái tim chúng ta,” và cũng “để trao đổi với Thiên Chúa,” “không phải để truyền đạt cho Ngài những gì Ngài đã biết, mà để tỏ lộ chính mình cho chính mình.”

Phải dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày.

Ngài giải thích rằng đó là lý do tại sao cầu nguyện lại quan trọng đối với cuộc sống và việc vun đắp tình bạn với Chúa. Trước hết, ngài nói, chúng ta làm điều đó trong lời cầu nguyện phụng vụ và cộng đồng, "trong đó chúng ta không quyết định mình muốn nghe gì từ Lời Chúa, mà chính Ngài là Đấng nói với chúng ta qua Giáo hội."

Lời cầu nguyện phụng vụ này, ngài tiếp tục, "được thực hiện trong lời cầu nguyện cá nhân, diễn ra trong nội tâm của trái tim và tâm trí."

Vì những lý do này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "thời gian dành cho cầu nguyện, thiền định và suy niệm không thể thiếu trong ngày và tuần sống của người Kitô hữu."

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chỉ ra rằng chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng tình bạn dễ dàng kết thúc như thế nào do 'sự rạn nứt' hoặc sự thờ ơ.

"Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là bạn với Ngài," ngài nói. "Chúng ta đừng bỏ qua lời kêu gọi này." Bằng cách đón nhận và chăm sóc mối quan hệ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "chúng ta sẽ khám phá ra tình bạn với Chúa là ơn cứu độ của chúng ta."