Hàng ngàn gia đình đã trải qua thêm một đêm lạnh giá ngoài trời khi cắm trại bên ngoài những đụn cát dọc theo biên giới giáp Sudan.

Một làn sóng người tị nạn đã xuất hiện từ cuối tuần qua. Một trăm ngàn người tị nạn đã đến Chad để trốn tránh giao tranh đang diễn ra tại miền tây Suddan.

Một số bị thương, nhiều người mệt mỏi và khẩn thiết cần sự giúp đỡ.

Một người tị nạn đã cho biết là con trai, một thanh niên 21 tuổi, đã bị thương vì mảnh bom khi một máy bay của chính phủ Suddan ném bom làng của ông.

Gia đình của ông đã đưa anh đi bằng ngựa và chuyến đi kéo dài hai tuần.

Đã có một số cứu trợ quốc tế được chuyển đến và Liên Hợp Quốc đã bắt đầu đưa các gia đình đầu tiên vào các trại được xây dựng đặc biệt.

Nhưng biên giới giữa Chad và Suddan kéo dài 600 km và không có đường xá.

Các công nhân cứu trợ xác nhận họ phải đối diện với một trọng trách lớn.(BBC)