Sài Gòn -- Sáng nay 05.12.2004 Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, ở nơi mà bây giờ khi nhắc đến người ta vẫn gọi đùa với nhau là: “Làng nướng Bình Hưng Hoà“, gọi là “ làng nướng” vì đây là nơi nghĩa trang và lò thiêu xác Bình Hưng Hoà rất nổi tiếng. Khoảng vài năm gần đây, dân nhập cư từ nhiều nơi đã khiến khu vực nầy rất đông đúc và những mảnh đất trống ngày xưa bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là những dảy nhà rất khang trang.

Toạ lạc trong khu vực kể trên là ngôi nhà thờ của giáo xứ Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nhì thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Hôm nay, được hân hoan đón mừng Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục giáo phận Phú Cường, gần 20 cha đồng tế và khoảng hơn 2.000 giáo dân và khách quý ở khắp nơi về dự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường sau nhiều năm chờ đợi.

Vào năm 1954, một số giáo dân xứ Lương Điền thuộc địa phận Thái Bình (Miền Bắc) theo Linh mục Chính xứ Đaminh Trần Khắc Thiệu vào Miền Nam lập nghiệp, cha Thiệu đã mua 4,1 mẫu đất ở xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định và đưa giáo dân về lập ra trại định cư Tân Thái Sơn. Năm 1957, Đức Giám Mục địa phận Sài Gòn nâng trại định cư Tân Thái Sơn lên hàng giáo xứ, giáo dân lúc đó khoảng 4.800 người chia làm 3 giáo khu I, II, III do cha Thiệu làm Chính xứ đầu tiên. Sau nhiều đời cha xứ, hiện tại cha Giuse Maria Đinh Cao Tùng làm Chính xứ và cha Phêrô Nguyễn Quốc Tuý làm Phụ tá, giáo dân chính thức hơn 6.000 người, chưa kể khoảng 2.000 người chưa nhập xứ…







Với số lượng người kể trên, ngôi nhà thờ cũ xây dựng từ năm 1970 đã không còn thích ứng, nên sau bao năm chờ đợi được cấp giấy phép xây dựng hôm nay toàn thể cộng động dân Chúa của giáo xứ đã cùng với những vị khách quý, các vị ân nhân hiệp dâng Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên cho công trình xây dựng.

Cha cố Giuse Maria Đinh Cao Tùng - Chính xứ, dù tuổi cao (sinh năm 1927) nhưng trông vẫn còn rất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và rất lưu loát. Ngài cho biết: “ Tôi chủ trương xây dựng ngôi nhà thờ theo xu hướng “ Hội Nhập Văn Hoá “ như Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn - Chủ Tịch Uỷ Ban Văn Hoá/ HĐGM/Việt Nam đã đề ra trong các Hội Nghị gần đây về vấn đề Hội Nhập Văn Hoá, làm sao để cho ngôi nhà thờ mãi mãi vẫn thích nghi với các thời đại và con cháu đời sau sẽ hãnh diện về thái độ thức thời của cha ông đi trước…với tình hình nhân số của giáo xứ ngày càng tăng ( mỗi năm thêm khoảng 300 người gồm trẻ sơ sinh và Tân Tòng ) Tân Thái Sơn trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng, đã trót bơi ra chỗ nước sâu, thì “ chết đuối bám lấy cọc“ xin mọi người khắp nơi hãy ra tay cứu khổ, cứu nạn. “ và trong bài chia sẻ của mình trong Thánh lễ Đồng tế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ cũng đã chúc mừng toàn thể dân Chúa Giáo xứ Tân Thái Sơn và nêu lên ý nghĩa của ngôi nhà thờ trong giáo xứ: “ Nhà thờ là nơi hội họp - gặp gỡ - chia sẻ với nhau những vui buồn và cũng để nói lên biểu trưng, phong tục, tập quán của dân làng nơi đó; nhà thờ cũng là nơi thờ tự, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong nhân loại; nhà thờ cũng là dấu chỉ của nhân loại, nếu nói đến Giáo xứ Tân Thái Sơn, người ta sẽ nhớ đến nét đặc trưng của Giáo xứ nầy và từ ngôi nhà thờ vật chất - bất động, chúng ta hãy làm cho trở thành ngôi nhà thờ sống động để cùng liên kết với nhau trở nên một Giáo Hội sống động hơn, hoàn thiện hơn… “

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha Phêrô đã trao phép lành Toà Thánh cho khoảng 15 vị đại ân nhân của giáo xứ, sau đó Đức cha Chủ tế, quý cha đồng tế cùng các vị khách quý, các vị ân nhân đã cùng dự một bữ a tiệc thân mật và một chương trình văn nghệ, đặc biệt có hai tiết mục được hoan nghênh nhất là phần biểu diễn của nghệ sĩ Kim Lệ và cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Quốc Tuý.

Xin được cầu chúc cho ngôi nhà thờ sớm hoàn tất trong sự quan phòng của Thiên Chúa - Người Thợ Xây Tối Cao.