Một Giám mục bị ám sát tại Kenya

Nairobi ngày 15/7, ĐGM Luigi Locati người vẫn mạnh mẽ bênh vực cho công lý đã bị ám sát ở miền bắc xứ Kenya.

Vị GM người Ý 77 tuổi, giám mục hiệu tòa Isiolo, bị ba tay súng bắn chết ngày thứ Năm 15/7 vừa qua khi ngài đang đi bách bộ gần Tòa giám mục ở Isiolo. Ba tay súng đã bị người gác Tòa Giám mục phát giác nhưng chúng đã rượt đuổi ĐGM và bắn gục ngài. ĐGM Locati đã đứng ra hòa giải hai bộ lạc Gabra và Borana là những người đã tranh chấp về đất đai trong lãnh thổ giáo phận của Ngài. Chính ĐGM đã hòa giải biết bao người và giúp hai bộ lạc sống chung hài hòa với nhau. Linh mục Ndikaru Wa Teresia, chính sở Vương cung thánh đường Thánh Gia phát biểu "Dân chúng bây giờ biết sống sao? Vì chính vị Giám mục này nâng đỡ và nuôi sống dân chúng ở đây”. Suốt 40 năm qua, ĐGM Locati đã xả thân cho dân chúng ở Kenya.

Nguyên cớ nào mà các kẻ giết ngài đã hành động vẫn chưa rõ, người ta chỉ đoán là vì Ngài đã đem lại sự hài hòa cho những tranh chấp giữa các sắc tộc và bộ lạc trong giáo phận của Ngài, nơi mà phần đa là người Hồi Giáo.

Mới gần đây ĐGM đã đi Nairobi, và cùng với các Giám mục Kenya lên án sự sát hại tập thể 80 người dân ở Marsabit đầu tuần qua.

Dù đã có nhiều linh mục bị ám sát thảm khốc ở Kenya trong những năm gần đây, nhưng đây là vị Giám mục đầu tiên bị sát hại ở Kenya.