PHÁT DIỆM - Vào lúc 4giờ 30, sáng ngày 12 tháng 07 trong bầu khí nhộn nhịp và vui mừng hàng ngàn bà con giáo dân trong giáo xứ đã tiến về ngôi thánh đường Hòa Lạc để cùng với cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh nữ Anê Lê Thị Thành, quan thầy của Ca đoàn Hội Gia Trưởng và Hội Mân Côi.
Trước khi cử hành thánh lễ, cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng cùng bà con giáo dân giáo xứ Hòa Lạc long trọng cử hành nghi thức làm phép tượng và cờ. Thánh lễ quan thầy Ca đoàn Bà Thánh Đê diễn ra trong bầu khí vui mừng, sốt sắng và trang trọng.
Trong bài giảng, cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng đã chia sẻ cho cộng đoàn giáo xứ hiểu rõ về thân thế; cũng như đời sống chứng nhân Tin Mừng của vị thánh nữ Anê Lê Thị Thành, mà mỗi người con dân Phát Diệm khi nhắc tới, vẫn gọi vị thánh nữ duy nhất trong số 177 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, được Đức Gioan Phaolô II suy tôn Bà lên bậc Hiển Thánh ngày 19/06/1988, bằng một cái tên Bà Thánh Đê thật gần gũi, thân tình và kính trọng.
Ca đoàn Bà Thánh Đê, được thành lập ngày 12/06/2007, dưới sự chủ trì và sáng kiến của cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng. Ca đoàn Bà Thánh Đê được thành lập trước hết để phục vụ thánh lễ dành riêng cho Hội Gia Trưởng và Hội Mân Côi vào sáng Thư Tư và sáng Thứ Bẩy hàng tuần. Ngoài ra ca đoàn Bà Thánh Đê còn phục vụ vào các dịp lễ quan thày của Hội Gia Trưởng, Mân Côi, Lễ an táng và thánh lễ cầu hồn cho các thành viên của ca đoàn.
Tuy nhiên, ca đoàn Bà Thánh Đê mới thành lập được tròn một tháng tuổi nhưng các ca viên cũng đã có nhiều cố ngắng để khắc phục những khó khăn trước mắt. Đặc biệt, hôm nay ngày mừng lễ quan thầy của ca đoàn Bà Thánh Đê, trong lời phát biển của bà Trần Thị Hoàn phó ca đoàn, đại diện cho các thành viên đã thổ lộ những tâm tình tri ân đặc biệt tới cha xứ, các cha quê hương, các vị trong Hội đồng giáo xứ…đã tạo cơ hội cho các bà, các ông có dịp ca tụng tình yêu thương của Thiên Chúa qua câu kinh, lời ca, tiếng hát. “Hát, hát mãi” đó là khẩu hiệu- tâm tình cầu nguyện, tạ ơn và xin ơn của ca đoàn Bà Thánh Đê dâng lên Thiên Chúa mỗi phút giây của cuộc sống trần thế.
Ngày mừng lễ thánh quan thày ca đoàn Bà Thánh Đê hôm nay, không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong đời sống đạo của mỗi người kitô hữu quê hương Hòa Lac, mà còn thể hiện được tinh thần ham học hỏi Lời Chúa, phục vụ thánh lễ và sống chứng nhân Tin Mừng noi theo vị thánh quan thầy của mình.
Trước khi cử hành thánh lễ, cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng cùng bà con giáo dân giáo xứ Hòa Lạc long trọng cử hành nghi thức làm phép tượng và cờ. Thánh lễ quan thầy Ca đoàn Bà Thánh Đê diễn ra trong bầu khí vui mừng, sốt sắng và trang trọng. Trong bài giảng, cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng đã chia sẻ cho cộng đoàn giáo xứ hiểu rõ về thân thế; cũng như đời sống chứng nhân Tin Mừng của vị thánh nữ Anê Lê Thị Thành, mà mỗi người con dân Phát Diệm khi nhắc tới, vẫn gọi vị thánh nữ duy nhất trong số 177 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, được Đức Gioan Phaolô II suy tôn Bà lên bậc Hiển Thánh ngày 19/06/1988, bằng một cái tên Bà Thánh Đê thật gần gũi, thân tình và kính trọng.
Ca đoàn Bà Thánh Đê, được thành lập ngày 12/06/2007, dưới sự chủ trì và sáng kiến của cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng. Ca đoàn Bà Thánh Đê được thành lập trước hết để phục vụ thánh lễ dành riêng cho Hội Gia Trưởng và Hội Mân Côi vào sáng Thư Tư và sáng Thứ Bẩy hàng tuần. Ngoài ra ca đoàn Bà Thánh Đê còn phục vụ vào các dịp lễ quan thày của Hội Gia Trưởng, Mân Côi, Lễ an táng và thánh lễ cầu hồn cho các thành viên của ca đoàn.
Tuy nhiên, ca đoàn Bà Thánh Đê mới thành lập được tròn một tháng tuổi nhưng các ca viên cũng đã có nhiều cố ngắng để khắc phục những khó khăn trước mắt. Đặc biệt, hôm nay ngày mừng lễ quan thầy của ca đoàn Bà Thánh Đê, trong lời phát biển của bà Trần Thị Hoàn phó ca đoàn, đại diện cho các thành viên đã thổ lộ những tâm tình tri ân đặc biệt tới cha xứ, các cha quê hương, các vị trong Hội đồng giáo xứ…đã tạo cơ hội cho các bà, các ông có dịp ca tụng tình yêu thương của Thiên Chúa qua câu kinh, lời ca, tiếng hát. “Hát, hát mãi” đó là khẩu hiệu- tâm tình cầu nguyện, tạ ơn và xin ơn của ca đoàn Bà Thánh Đê dâng lên Thiên Chúa mỗi phút giây của cuộc sống trần thế.
Ngày mừng lễ thánh quan thày ca đoàn Bà Thánh Đê hôm nay, không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong đời sống đạo của mỗi người kitô hữu quê hương Hòa Lac, mà còn thể hiện được tinh thần ham học hỏi Lời Chúa, phục vụ thánh lễ và sống chứng nhân Tin Mừng noi theo vị thánh quan thầy của mình.