84. GIẤU QUẢ CÂY DU

Có một người ăn mày (khiếu hóa tử) cầm cái rỗ rách đi đến dưới cây du, nhặt rất nhiều quả du và bỏ đi.

Một lúc sau lại đến nhặt tiếp, mọi người nhìn thấy như thế thì cảm thấy kỳ quặc, bèn âm thầm đi theo anh ta, té ra anh ta đào một cái lỗ trong núi bỏ tất cả quả du vào trong đó, bèn hỏi anh ta:

- “Anh giấu quả du để làm gì?”

Khiếu hóa tử nói:

- “Đây là tiền mà, cho nên giấu trong hốc đá này”.

Mọi người nghi anh ta có bệnh thần kinh, nhưng nào ngờ anh ta lại cười nói:

- “Người giữ của trên thế gian, thế nào rồi cũng đào cái lỗ để giấu tiền hữu dụng mà vô dụng, cam tâm tình nguyện cay nghiệt với chính mình, nhưng lại cho rằng mình là đại phú ông, họ cũng như tôi giấu quả du mà thôi, các người không cảm thấy kỳ quặc đối với người giữ của, nhưng lại cười nhạo tôi, tại sao lại như thế?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 84:

Có những người ăn mày nhưng đạo đức thánh thiện, đó là ông La-gia-rô trong Phúc Âm (Lc 16, 19-31); có những người trộm cắp nhưng đầy lòng sám hối, đó là người trộm lành bị đóng đinh trên thập giá với Đức Chúa Giê-su (Lc 23, 39-43), họ giấu một tâm hồn thiện lương trong cái vỏ nghèo hèn bất hạnh nên luôn được Thiên Chúa chúc phúc.

Có những người cười nhạo kẻ nghèo khó nhưng lại nịnh bợ kẻ bất lương giàu có; có một vài người Ki-tô hữu cười nhạo sự nhịn nhục nhân ái của anh chị em, nhưng lại không dám đối diện với lương tâm và lương tri của mình, họ như người ăn mày đem quả du cất giấu trong hốc núi, rồi cười nhạo người khác cũng giống như mình mà thôi !

“Cười người chớ vội cười lâu,

Cười người hôm trước, hôm sau người cười”.

Người khác cười thì chỉ mắc cở ở đời này mà thôi, nhưng nếu để ma quỷ cười nhạo trong ngày phán xét trước tòa Chúa, thì đời đời xấu hổ và mắc cở vô cùng.

Ghê rợn lắm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info