Vatican: Sáng Chúa Nhật 15-03-2004, trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đưa ra lời huấn dụ từ cửa sổ phòng riêng của ngài ở Cung Điện Vatican trước các tín hữu và người hành hương tập họp ở Quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có đoạn: “Tội ác kinh khủng”, xảy ra vào sáng hôm thứ Năm ở Madrid, “đã gây sốc cho công luận thế giới. Chúng ta vẫn còn bị choáng váng trước hành động dã man như thế và chúng ta tự hỏi làm sao mà lòng dạ con người lại có thể hình thành nên những hành động xấu xa ghê tởm như thế”. Đức Thánh Cha nói thêm: “Trong khi lặp lại sự cực lực lên án những hành động không thể biện minh như thế, một lần nữa tôi bày tỏ sự thông chia của tôi vào sự đau buồn của các gia đình nạn nhân và sự gần gũi của tôi trong cầu nguyện đối với những người bị thương và thân nhân của họ”. Rút ra từ Tin Mừng Chúa Nhật (Luca 13, 1-9), Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai biến cố bi thảm ra sao trong thời Chúa Giêsu: sự trấn áp bạo lực một cuộc nổi dậy và sự sụp đổ của tháp Siloe mang lại cho chúng ta suy nghĩ về “thực tại trong thời đại chúng ta, thật đáng buồn được đánh dấu bằng những tin tức lặp lại của bạo lực và chết chóc”. Sau đó Đức Thánh Cha giải thích rằng “dựa vào khuynh hướng của sự đóng góp hài hoà của tất cả các lực lượng lành mạnh của lục địa Âu Châu sẽ có thể nhìn về phía trước bằng lòng tin và hy vọng vào một tương lai tốt hơn. Đặc biệt là những ai tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng Sáng tạo và Cha của tất cả mọi người, phải cảm thấy bị thúc đẩy làm việc để xây dựng một thế giới huynh đệ và đoàn kết, cho dù những khó khăn và những trở ngại có thể gặp phải trên con đường đúng đắn và thích hợp này”.