Đức Gioan Phaolo II Phó thác những Sự Sợ Hãi của Thế giới cho Đức Maria
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolo II trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 24/3, mà ngài dành để giải thích ý nghĩa của Lễ Trọng Tuyền tin ngày thứ Năm.
* * *
1. Ngày mai chúng ta cử hành lễ trọng Truyền tin, một lễ cho phép chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Lời đời đời, làm người trong lòng Đức Maria. Tiếng "xin vâng" của Đức Trinh Nữ đã mở cửa cho việc thực hiện chương trình cứu rỗi của Cha trên trời, một chương trình cứu chuộc mọi người.
Ngày lễ này, năm nay nhằm giữa mùa Chay, một mặt hướng chúng ta tới những sự bắt đầu của ơn cứu rỗi, và mặt khác mời chúng ta hướng cái nhìn của chúng ta về mầu nhiệm phục sinh. Chúng ta nhìn xem Chúa Kitô chiu đóng đinh, Đấng cứu chuộc nhân loại, thực hiện đến cùng ý muốn của Chúa Cha. Trên núi Sọ, trong những giây phút cuối đời, Chúa Giêsu đã phó thác chúng ta cho Đức Maria làm Mẹ và phó thác chúng ta cho ngài làm con.
Kết hợp với mầu nhiệm Nhập thể, Đức Bà là Đấng tham dự trong mầu nhiệm cứu chuộc. Tiếng Fiat của Mẹ, mà chúng ta nhắc lại ngày mai, vang dội tiếng fiat của Ngôi Lời nhập thể. Trong sự đồng hòa thâm sâu với tiếng fiat của Chúa Kitô và của đức Trinh Nữ, mỗi một người chúng ta được kêu mời hiệp nhất tiếng "xin vâng” của mình với những chương trình mầu nhiệm Quan phòng. Trên thực tế, chỉ sự gắn bó trọn vẹn với Ý muốn Thiên Chúa làm phát sinh niềm vui và hoà bình chân thật mà tất cả chúng ta đều ao ước cho thời đại chúng ta.
2.Trong ngày vọng của lễ này, vừa Kitô học vừa Maria học, những ý nghĩ của tôi hướng về những giây phút quan trọng khi bắt đầu triều giáo hoàng của tôi: ngày 8 tháng 12 1978 tại Vương cung Đức Maria Cả, khi tôi phó thác Giáo hội và thế giới cho Đức Bà; ngày 4 tháng 6 năm sau, khi tôi lập lại sự phó thác này trong Đền Jasna Gora. Cách riêng, tôi nghĩ tới ngày 25/3/ 1984, NămThánh Cứu Chuộc. Hai mươi năm đã qua đi, khi trong Quảng trường Thánh Pherô, trong sự hiệp nhất thiêng liêng với tất cả các giám mục thế giới "được triệu tập" trước, Tôi đã muốn phó thác toàn thể nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Đưc Maria, đáp ứng với những điều Đức Bà đã xin tại Fatima.
3. Lúc đó nhân loại đang trải qua những thời kỳ khó khăn, đầy quan tâm và bất trắc lớn. Hai mươi năm sau, thế giới tiếp tục bị đánh dấu cách đáng sợ bởi hận thù, bạo động, khủng bố và chiến tranh. Trong số nhiều nạn nhân, theo những tin tức hằng ngày, có rất nhiều người vô tự vệ, bị ảnh hưởng khi thi hành nghĩa vụ của mình. Trong Ngày hôm nay, ngày được cống hiến để nhớ và sự cầu nguyện cho "các Thừa Sai Tử đạo," chúng ta không thể không nhớ tới những linh mục, những người thánh hiến, và những giáo dân chết trong vùng đất truyền giáo năm 2003. Rất nhiều máu tiếp tục đổ ra trong nhiều vùng thế giới.
Thiên hạ vẫn còn cần khẩn cấp để mở lòng mình ra cho một nỗ lực can đảm thấu hiểu lẫn nhau. Niềm hy vọng về công lý và hòa bình càng lớn hơn bao giờ hết trong tất cả mọi phần của địa cầu. Làm sao chúng ta a có thể đáp ứng sư khao khát hy vọng và tình yêu mà không chạy tới Chúa Kitô, qua Đức Maria? Với Đức Trinh Nữ Thánh hôm nay tôi cũng lập lại lời cầu khẩn tôi đã thưa với ngài lúc đó. "Lạy Mẹ Chúa Kitô, ước chi quyền phép cứu độ vô cùng của sư Cứu chuộc được mạc khải một lần nữa trong lịch sử thế giới: quyền phép của Tình Yêu thương xót~ Ước chi tình yêu đó chấm dứt sự dữ! Ước chi tình yêu đó biến đổi các lương tâm! Ước chi ánh sáng hy vọng được mạc khải cho tất cả mọi người trong Con Tim Vô Nhiễm của Mẹ!"
Cuối buổi triều yết, một cộng sự viên Đức thánh Cha đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến,
Ngày mai chúng ta cử hành lễ trọng Truyền tin, nhắc lại tiếng "xin vâng" vô điều kiện của Đức Trinh Nữ, tiếng yes mở đàng cho chương trình cứu rỗi của Chúa đối với mọi người nam và nữ. Lễ này, trong trung tâm mùa Chay, lôi kéo lòng trí chúng ta lên tới núi Sọ, ở đó, trong sự vậng phục hoàn toàn ý muốn Chúa Cha, Chúa Kitô chịu đóng đinh đã cúu chuộc loài người.
Như tiếng fiat của Đức Maria và của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được kêu gọi kết hợp tiếng "xin vâng" chúng ta với sự Quan Phòng của Chúa. Chỉ trong cách này mới có được niềm vui và hòa bvình thế giới mong ước.
Nhờ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria, chúng ta hãy phó thác chúng ta cho quyền lực tình yêu thương xót của Chúa Kitô.
Sau đó Đức Gioan Phaolo II chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:
Tôi xin chào mừng cách riêng những khách tham quan và những người hành hương ở đây hôm nay, gòm có những nhóm từ England, Sweden và United States ofAmerica. Xin sao cho cuộc thăm viếng Rome của anh chị em là một thời gian làm giàu về mặt thiêng liêng. Khi phó thác anh chị em dưới sự bảo vệ của Đức Maria, tôi cầu xin ân sủng và bình an của Con Mẹ, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, xuống trên anh chị em.