1. "Resurrexit, alleluia - Ngài đã sống lại, alleluia!"
Năm nay lời công bố hân hoan của Lễ Phục Sinh
vang lên cách mạnh mẽ trong đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh hôm qua,
lại một lần nữa củng cố niềm hy vọng của chúng ta.

"Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?
Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi"
(Lk 24:5-6).

Như xưa các thiên thần khích lệ các bà những người đã vội vã chạy đến mồ,
phụng vụ Lễ Phục Sinh hôm nay cũng lặp lại như thế với chúng ta,
những người nam nữ của ngàn năm thứ ba:

Đức Kitô đã trỗi dậy, Đức Kitô đang sống giữa chúng ta!
Danh tính Ngài giờ đây là "Đấng Hằng Sống",
sự chết không còn chút quyền lực nào trên Ngài ( x Ro 6:9).

2. Resurrexit! Hôm nay đây, Thân Lạy Ngài,
Đấng Cứu Chuộc nhân loại,
trỗi dậy vinh quang từ nấm mồ để ban cho chúng con,
đang điêu đứng vì tối tăm đe dọa,
lời cầu chúc vui mừng và bình an.

Lạy Đức Kitô, xin cho những ai bị cám dỗ bởi lo lắng và thất vọng,
hãy hướng về Chúa, sự sống và sự dẫn dắt của chúng con,
để nghe lời công bố hy vọng chưa làm thất vọng một ai,

Lạy Chúa, vào ngày chiến thắng vinh quang trên sự chết này,
xin cho nhân loại tìm thấy nơi Chúa,
sự can đảm để liên đới với nhau chống lại những sự dữ
đang làm tổn thương họ.

Đặc biệt, xin cho nhân loại tìm thấy sức mạnh
để chạm trán với hiện tượng khủng bố vô nhân đạo
bất hạnh thay đang ngày một triển nở,
đang chối bỏ sự sống
và đang mang đến than khóc và bất định
cho cuộc sống hàng ngày của nhiều dân tộc yêu hòa bình đang ra sức làm việc.
Xin cho thượng trí của Chúa soi sáng những người nam nữ thiện chí
trong sự dấn thân cần thiết nhằm chống lại tai ương này.

3. Xin cho hoạt động của các cơ cấu quốc gia và quốc tế
đẩy nhanh việc thắng lướt những khó khăn hiện nay
và đẩy mạnh sự tiến triển đáng ưa chuộng của một trật tự thế giới hiệu quả và hòa bình hơn.
Xin cho các nhà lãnh đạo thế giới được thêm sức và nâng đỡ
trong các nỗ lực của họ nhằm giải quyết thỏa đáng các xung đột đang tiếp diễn,
đang gây ra đổ máu tại các vùng thuộc Phi Châu,
Iraq và Thánh Địa.

Lạy Chúa, trưởng tử của nhiều huynh đệ, xin
cho tất cả những ai xem mình là con cái Abraham
tái khám phá ra tình huynh đệ mà họ cùng chia sẻ
và thúc giục trong họ những ý định hợp tác và hòa bình.

4. Hãy lắng nghe hỡi những ai ôm ấp tương lai nhân loại trong tim mình!
Hãy lắng nghe hỡi những người thiện chí!
Xin cho cám dỗ trả thù
nhường bước cho can đảm thứ tha;
xin cho văn hóa sự sống và yêu thương
làm cho luận lý sự chết trở thành vô ích;
xin cho niềm tin cậy lẫn nhau
một lần nữa mang đến hơi thở cho sự sống của các dân tộc.

Nếu tương lai của tất cả chúng ta là một,
thì nghĩa vụ của tất cả mọi người là phải xây đắp nó
với viễn kiến kiên nhẫn và chịu khó.

5. "Lạy Thầy, bỏ Thầy con đi với ai?"
Thầy là Đấng đã chiến thắng sự chết, duy chỉ có Thầy
"có những lời ban sự sống đời đời" (Ga 6:68).

Với lòng cậy trông, chúng con dâng lên Thầy lời nguyện xin
đang trở thành lời an ủi dịu dàng
cho những gia đình các nạn nhân của bạo lực.
Xin giúp chúng con hoạt động không ngưng nghỉ
cho sự xuất hiện của một thế giới công lý hơn và đoàn kết hơn
mà Thầy đã mở ra cùng với sự phục sinh của Thầy.

Cùng đồng hành với chúng con trong nghĩa vụ này là
"người nữ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với bà" (Lc 1:45).

Lạy Mẹ Maria, đầy ơn phúc, chứng nhân trong yên lặng của lễ Phục Sinh!
Lạy Mẹ, Mẹ của Đấng Bị Đóng Đinh và nay đã sống lại,
Mẹ là Đấng trong giờ phút đau thương và tử biệt
đã giữ ánh lửa hy vọng bùng cháy,
xin cũng dạy chúng con,
giữa những bất định của thời chóng qua,
biết trở nên những chứng nhân đầy thuyết phục và vui mừng
của sứ điệp muôn đời về sự sống và tình yêu
mà Chúa Phục Sinh Cứu Chuộc đã mang đến cho thế gian.

+ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II