38. CHIM ANH VŨ

Mã Vinh là một thợ săn lão luyện, ông ta nuôi trong nhà một con chim anh vũ biết nói vài câu ngắn. Ví dụ như mỗi lần Mã Vinh trở về nhà, vừa vào cửa thì hỏi:

- “Tiểu anh vũ, mày ở đâu?”

Anh vũ lập tức trả lời:

- “Tôi ở đây.”

Hạ Thụy là một thanh niên hàng xóm, nó rất thích con chim anh vũ này, thường chạy qua nói chuyện với nó. Một hôm, nó nhìn thấy người thợ săn không có ở nhà, nó không nén nổi tính tham nên đem con chim anh vũ bỏ vào trong túi của mình, chuẩn bị ra về. Lúc nó sắp rời đi thì người thợ săn trở về, ông ta làm như mọi ngày kêu lên:

- “Tiểu anh vũ, mày ở đâu?”

Chim anh vũ đang ở trong túi của Hạ Thụy, lập tức dùng âm thanh lớn hơn mọi ngày trả lời:

- “Tôi ở đây.”

Suy tư ngắn 38:

Làm một người thành thực thì chúng ta phát hiện một điều, đó là chúng ta sẽ không bao giờ hối hận. Tận lực trung thành với chức vụ của mình, hơn thế nữa dùng sự nhân ái yêu thương để đối đãi với tha nhân, thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên chúng ta.

Đã có lòng tham thì tâm hồn sẽ bất an và sự hối hận sẽ đến khi lòng tham được thực hiện.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info