"Sự hiện diện của Chúa Giêsu, bảo đảm tính hiệu năng"

VATICAN (Zenit. Org. ) Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 18/1, được tổ chức trong thính đường Phaolô VI, trong đó đức Giáo Hoàng khai mạc Tuần Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô Hữu

* * *

"Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho" (Mt 18:19). Sự bảo đảm long trọng này của Chúa Giêsu đối với các môn đệ Người nâng đỡ sự cầu nguyện của chúng ta. Hôm nay bắt đầu Tuần truyền thống Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô Hữu, một sự triệu tập quan trọng để suy tư về thảm kịch chia rẽ của cộng đồng Kitô hữu và cầu nguyện với chính Chúa Giêsu "để tất cả nên một hầu thế gian có thể tin " (Ga 17: 21). Chúng ta cũng làm như vậy ở đây, trong sự hoà hợp với một số đông trong thế giới. Sự cầu nguyện "cho sự hiệp nhất của mọi người" bao hàm, trong những cách và những thời gian khác biệt, các người Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành, kết hợp qua đức tin trong Chúa Kitô, Đúc Chúa và Đấng Cứu Độ duy nhất.

Sự cầu nguyện hiệp nhất là một phần hạt nhân trung tâm mà Công Đồng Vatican Hai gọi là "linh hồn của toàn thể phong trào hiệp nhất" ("Unitatis Redintegratio," Số 8), một hạt nhân bao gồm chính xác những kinh nguyện công và tư, sự hoán cải tâm hồn, và đời sồng thánh thiện.

Quan điểm này trình bày cho chúng ta cốt lõi của vấn đề hiệp nhất, đó là sự vâng phục Tin Mừng dạy thực hiện ý muốn của Chúa với sự giúp đỡ cần thiết và hiệu nghiệm của Người. Công Đồng đã giải thích điều ấy cách rõ ràng cho người tín hữu khi công bố: "Càng kết hợp mật thiết với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì họ càng thắt chat tình tương thân tương ái với nhau hơn " (ibid. Số 7).

Những yếu tố, mặc dầu sự chia rẽ lâu dài, tiếp tục hiệp nhất những Kitô hữu, những yếu tố đó nâng đỡ khả năng dâng một kinh nguyện chung lên Thiên Chúa. Sự hiệp thông này trong Chúa Kitô nâng đỡ toàn thể phong trào hiệp nhất và chỉ rõ mục tiêu của sự tìm kiếm hiệp nhất cho mọi Kitô hữu trong Giáo Hội của Chúa. Điều này phân biệt phong trào hiệp nhất với bất cứ sáng kiến nào khác về sự đối thoại hay là về những tương quan với các tôn giáo và ý thức hệ khác.

Về sự này, huấn giáo của sắc lệnh Công Đồng Vatican Hai về sự hiệp nhất cũng rõ ràng: "Phong trào tìm về sự hiệp nhất này cũng mệnh danh là phong trào 'hiệp nhất,' Tham dự phong trào tìm về sự hiệp nhất này là những kẻ cầu khẩn Chúa Ba Ngôi và tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Thế" (ibid. Số 1). Những kinh nguyện chung tổ chức chung quanh thế giới cách riêng trong thời buổi này, hay là chung quanh lễ Hiện xuống, diễn tả hơn nữa ý muốn của một cố gắng chung tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn toàn của mọi Kitô hữu. "Những kinh nguyện chung như thế là phương tiện rất hữu hiệu để xin ơn hiệp nhất" (ibid., Số 8).

Với khẳng dịnh này, Công Đồng Vatican Hai giải thích dứt khoát điều Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người, với các ông, Người bảo đảm rằng nếu ở dưới đất hai người hợp lời cầu xin bất cứ điều gì với Cha Đấng ngự trên trời, thì Người sẽ ban cho "bởi vì" nơi nào hai hoặc ba người hợp nhau vì danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Sau khi sống lại, Người bảo đảm họ là Người sẽ ở với họ "mọi ngày cho đến tận thế" (Mt.28:20).

Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cộng đồng các môn đệ và trong kinh nguyện của chúng ta bảo đảm tính hiệu nghiệm. Đến nổi Người hứa "dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng tháo cỡi như vậy" (Mt.18:18)

Nhưng chúng ta không hạn chế chúng ta trong sự cầu xin. Chúng ta cũng có thể tạ ơn Chúa vì tình huống mới, với sự cố gắng, đã được thiết lập trong những tương quan hiệp nhất giữa các Kitô hữu với tình huynh đệ đã được gặp lại nhờ những giây vững chắc của tình liên đới đã thiết lập, của sự lớn mạnh về sự hiệp thông và về những sự đồng qui đã thực hiện-chắc một cách không đồng đều-giữa những cuộc đối thoại khác nhau. Có nhiều lý do cảm tạ Chúa. Và nếu còn nhiều chuyện phải làm và phải hy vọng, chúng ta đừng quên rằng Chúa đã ban cho chúng ta nhiều trên con đường hiệp nhất. Vì lẽ này, chúng ta biết ơn Chúa vì những ân huệ này. Tương lai ở trước chúng ta.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đáng ghi nhớ, đã làm rất nhiều và đã đau khổ cho vấn đề hiệp nhất, đã dạy chúng ta cách thích hợp là "Một sự đánh giá việc Chúa đã ban cho bao nhiêu, là điều kiện để chúng ta sẵn sàng nhận lãnh những ân huệ còn cần thiết hầu hoàn thành công trình hiệp nhất" ("Ut Unum Sint," Số 41). Do đó, hỡi anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện với ý thức rằng vấn đề thánh của việc tái thiết lập sự hiệp nhất Kitô hữu vượt qua những cố gắng nhân bản nghèo nàn của chúng ta và sự hiệp nhầt, cuối cùng, là một ân huệ của Chúa.

Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo hoàng chào các người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay bắt đầu Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất Kitô hữu, một thời gian mà tất cả môn đệ của Chúa được yêu cầu suy tư về thảm kịch chia rẽ của mình và cầu xin Chúa "cho tất cả nên một để thế gian tin" (Ga 17:21).

Việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu là "trung tâm phong trào hiệp nhất" {"Unitatis Redintegratio," Số 8), và liên kết chặt chẽ với sự hoàn cải tâm hồn và việc theo đuổi sự thánh thiện trong sự vâng phục ý Chúa. Khi các tín hữu tiến gần tới Chúa Ba Ngôi, thì họ sẽ xích lại gần hơn với nhau và làm việc sẵn sàng hơn cho việc phục hồi sự hiệp nhất hoàn toàn.

Sự cầu nguyện chung của các Kitô hữu là một phương tiện hùng mạnh để xin ơn hiệp nhất, bởi vì chính Chúa chúng ta đã hứa rằng "nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha thầy Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đây, giữa họ" (Mt.18:19-20).

Với lòng biết ơn Chúa vì sự tiến triển hiệp nhất có ý nghĩa đã làm được, chúng ta hãy nhìn về tương lai với lòng hy vọng, và tiếp tục những sự cầu nguyện của chúng ta cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, vì công nhận là cuối cùng đó là ân huệ hào hiệp của Chúa

Tôi gởi một lời chào nồng nhiệt cho các người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, và cách riêng cho các nhóm từ Thụy Điển, Nam Hàn và Hoa Kỳ. Trên anh chị em và gia đình anh chị em tôi chân thành cầu xin những phúc lành niềm vui và hoà bình của Chúa.