Tên tuổi của HĐGM Hoa Kỳ bị lạm dụng qua cuốn phim "The Golden Compass"

Thật không ngờ một tổ chức Công Giáo có tiếng và có uy thế nhất thế giới cũng bị người trong tổ chức lạm dụng tên tuổi của các Đức Giám Mục Hoa Kỳ để làm những chuyện sằn bậy, hòng cổ võ và đưa đường chỉ lối cho kẻ thù, cho ma quỷ, và nhất là cho lối sống vô đạo đức và luân lý, và thiếu tinh thần trách nhiệm.

Cuốn Phim Chống Kitô Giáo
Chuyện xảy ra vào 30 tháng 11 năm 2007 vừa qua, khi Harry Forbes - người đã từng nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc của Văn Phòng đặc trách về Phim Ảnh và Truyền Hình (Office for Film and Broadcasting) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ - đã đưa ra lời bình luận mang tính cách hết sức "khách quan" đến ngờ nghệch để ủng hộ cho cuốn tiểu thuyết hư cấu - có nội dung chống lại đạo Công Giáo - vốn được chuyển thành phim dựa trên nội dung của cuốn 1 có nhan đề "Chiếc La Bàn bằng Vàng" (The Golden Compass)

Thật sự, đây không phải lần đầu tiên Harry Forbes tạo ra sự tranh cãi và gây ra sự phẩn nộ lớn này nơi các bậc phụ huynh Công Giáo - những người vốn theo truyền thống Công Giáo đứng đắn, mẫu mực.

Chuyện đã từng xảy ra vào năm 2005 trước kia, khi trang web LifeSiteNews.com - một trang Web phò sinh Công Giáo - đã chỉ ra rằng: chính Harry Forbes đã cho xuất bản ra một lời nhận xét hết sức lạc quan và sôi nổi khác thường để ủng hộ một cách nồng nhiệt và mù quáng cho cuốn phim có nhan đề "Brokeback Mountain" của đạo diễn người gốc Đài Loan nói về cuộc tình của hai chàng chăn bò với nhau.

[Cuốn phim mà người viết cũng đã từng có dịp đề cập đến trước kia, khi Ang Lee phải bán đứng "truyền thống đạo đức" tốt đẹp ngàn đời của tổ tông Á Châu, để mua tên tuổi và danh vọng của Hollywood - NV].

[Lời phê bình của LifeSiteNews.com về sự ca ngợi khác thường của Forbes cho cuốn phim "The Brokeback Mountain" có thể được đọc qua tại: http://www.lifesite.net/ldn/2005/dec/05121607.html - NV]

Còn trong cuốn phim "Chiếc La Bàn bằng Vàng" (The Golden Compass) này, Harry Forbes dám dùng tên tuổi và danh tiếng của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ để đưa ra lời nhận xét như sau:

"Hầu hết những người đi xem phim, nếu như chưa biết gì cả đến những cuốn sách của Pullman hay hệ thống tín ngưỡng của tác giả này đều khó mà có thể nhận ra những tình tiết mang ý nghĩa rộng lớn, vốn thực tế có tính chống đối lại tôn giáo... Cuốn phim đã tạo ra một vài sự dè dặt trong hàng ngủ những người Công Giáo vì quan điểm vô thần khét tiếng của Pullman, và vấn đề có tính chất úp mở nhất của những cuốn tiểu thuyết này chính là việc phát họa ra một hình ảnh rất tiêu cực về một giáo hội theo kiểu rất hư cấu của Pullman, một kiểu giáo hội rất lạ thường có tính thay thế hay tượng trưng cho hầu hết những loại tôn giáo có tổ chức khác."

Khi lời nhận xét này được đưa ra, ít có người Công Giáo bình dân nào có thể nhận rõ ra được tính hư-thực, khách hay chủ quan của nó là như thế nào, mãi cho đến khi Liên Đoàn Công Giáo về Quyền Tôn Giáo và Dân Quyền (Catholic League for Religious and Civil Rights) chính thức lên tiếng về lời nhận xét trên.

Rất may, Liên Đoàn Công Giáo không đã kích hay phê phán tới thẳng tới Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, mà mặt khác, họ mang sự việc này đối diện trực tiếp với người đã đưa ra lời nhận xét trên, tức Harry Forbes và nhân viên của ông ta là John Mulderig - cả hai đều đang làm việc cho Văn Phòng đặc trách về Phim Ảnh và Truyền Hình - vốn có nhiệm vụ duyệt qua và đáng giá hầu hết các loại phim ảnh trước khi khuyến cáo hay đề gnhị cho các bậc phu huynh và mọi người tín hữu Công Giáo là phim nào nên không nên xem.

Chia sẻ với trang web LifeSiteNews.com, Liên Đoàn Công Giáo cho biết rằng: lời nhận xét của ForbesMulderig trình bày ra một "sự diễn dịch hết sức sai lầm" về điều đang gây ra rất nhiều sự tranh cãi.

Liên Đoàn Công Giáo cho biết tiếp: "Những cuốn sách của Pullman không phát họa ra một 'giáo hội theo kiểu rất hư cấu,' giống kiểu một giáo hội 'thay thế hay tượng trưng cho tất cả những tôn giáo có tổ chức.' Họ phát họa ra hình ảnh của một Giáo Hội Công Giáo rất rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà Pullman dùng đến chữ 'Magisterium' (tức những giảng dạy của vị giáo hoàng trong triều đại của vị đó) - và dùng nó để ám chỉ đến thứ vương quyền của ma quỷ, tội lỗi."

Thêm vào đó, ForbesMulderig cũng còn nhận xét thêm rằng: "Thật là hết sức rũi ro khi Pullman dùng chữ 'Magisterium' để ám chỉ đến thứ vương quyền của ma quỷ, tội lỗi."

Liên Đoàn Công Giáo phản ứng lại bằng cách nói rằng:

"Không phải do Pullman vô tình mà ông ta chủ ý dùng đến chữ 'Magisterium' để làm mục tiêu chống đối của ông ta ngay từ lúc ban đầu, vì chỉ có Giáo Hội Công Giáo mới có chữ đó mà thôi," và cũng chính từ miệng Pullman - người đã từng công khai lên tiếng nói rằng: "Tôi đang cố làm lu mờ và bôi nhọ đi nền tảng của tín ngưỡng Kitô Giáo."

Không những thế mà cả Forbes Mulderig cũng còn lên tiếng khen ngợi đến lạ thường về người đã viết ra kịch bản cho cuốn phim, chỉ vì người này đã phát họa ra các nhân vật trong việc họ có được sự "tự do ý chí" (free will) để chống lại 'Magisterium' và rồi hai ông quỷ ma này còn đề nghị thêm rằng: điều này phản ánh "một sự hòa hợp hoàn toàn với những giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo" (a reflection "entirely in harmony with Catholic teaching").

Để xem thêm những lời bình phẩm hết sức sai lầm, lạc quan đến ngờ nghệch cũng như quá coi thường đến Giáo Hội Công Giáo của cả hai ông ForbesMulderig - những người dám ăn cơm của Thiên Chúa nhưng lại đi ca ngợi ma quỷ - trong việc họ đưa ra lời bình phẩm hết sức tích cực và hồ hỡi lạ thường (?!) cho cuốn phim này, xin mời Quý vị vào trực tiếp các trang Web sau thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:

(1) http://www.usccb.org/movies/g/thegoldencompass.shtml

(2) http://www.catholicnews.com/data/movies/07mv242.htm

Chuyện gì phải đến rồi cũng đã đến!

Tên Tuổi của HĐGM Hoa Kỳ Đã Bị Lạm Dụng trong Quảng Cáo của Cuốn Phim
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2007 vừa qua, cả hai Tổ Chức (Liên Đoàn Công Giáo Hoa Kỳ Human Life International), cùng hàng trăm ngàn người Công Giáo Hoa Kỳ chân chính khác, đã trực tiếp viết thư và chính thức lên tiếng yêu cầu Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ phải sa thải hai ông Harry Forbes John Mulderig ra khỏi Văn Phòng đặc trách việc duyệt qua các Phim Ảnh và Truyền Hình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Luật gia Pete Vere, người đã từng viết sách chống lại Pullman và đã cùng với Bà Sandra Miesel viết ra cuốn sách có nhan đề: "Người Thổi Sáo Muôn Màu Muôn Vẽ của Chủ Nghĩa Vô Thần: Philip Pullman và Những Câu Chuyện Kỳ Quặc Dành Cho Các Trẻ Em” (Pied Piper of Atheism: Philip Pullman and Children's Fantasy), do Nhà Sách Dòng Tên xuất bản vào đầu Tháng 12 này - mà người viết đã có dịp dịch ra trong bài viết của ngày thứ Ba (4 tháng 12 năm 2007) vừa qua có nhan đề "Những Điều Mà Các Bậc Làm Cha-Mẹ Cần Biết về Cuốn Phim 'The Golden Compass'" đã nói cho LifeSiteNews.com biết về lời bình phẩm của Forbes Mulderig như sau:

"Rất nhiều Đức Giám Mục đã nói chuyện với tôi về lời duyệt của cuốn phim này, và các ngài rất ư là khiếp sợ/khó chịu về điều đã được làm nên vì danh nghĩa của các ngài" (Several bishops have spoken to me about this review and they are horrified at what has been done in their name).

Cha Tom Euteneuer, Chủ Tịch của Tổ Chức Mạng Sống Con Người Quốc Tế (Human Life International) đã công khai lên tiếng yêu cầu Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đuổi cổ hai ông ForbesMulderig ra khỏi văn phòng của họ.

Với LifeSiteNews.com, Cha Euteneuer nói: "Sự việc mà hai ông này có thể đề nghị cuốn phim đó cho các trẻ em xem chỉ là điều đáng ghê tởm đối với tôi mà thôi. Tôi thật sự tin rằng hay ông nên nên bị sa thải. Bất kỳ những gì đã xảy ra qua việc từ chối Satan và tất cả những công trình và những lời hứa trống rỗng của ma quỷ mà thôi."

Cha Euteneuer nói thêm: "Cho dẫu cuốn phim có mang tính nghệ thao cao đến mấy, thì cũng không phải vì lý do đó mà đồng ý cho cuốn phim," và Cha dẫn chứng ra Thư 2 của Thánh Phaolô Gửi Cho Tín Hữu Côrintô, Chương 11, Câu 14 rằng: "Chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng - Và đó rõ ràng là điều đang xảy ra tại đây. Chúng đã lấy công trình của vô thần và đội lốt vào đó - một thứ gì đó - để làm cho hết sức tốt đẹp và thích hợp với các trẻ em."

Không dừng tại đó, Cha Euteneuer còn cho biết thêm rằng: "Đúng lý ra, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phải sa thải hai con người này vào lúc đã xảy ra chuyện trên [tức chuyện 2005 về cuốn phim "The Brokeback Mountain" - NV]. Khi bạn không quở trách sự vô trách nhiệm trong việc dùng đến văn phòng và tên tuổi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ để lan truyền ra thêm nhiều lỗi lầm nữa, thì điều đó càng dẫn đến thêm nhiều sự vô tích sự và tinh thần vô trách nhiệm nhiều hơn nữa mà thôi."

Ngoài ra, Cha Euteneuer cũng còn kêu gọi tất cả mọi người tín hữu Công Giáo chân chính, hãy tìm cách nào đó để hết sức lễ phép và tôn kính nhằm khuyến cáo cho các Đức Giám Mục hay Tổng Giám Mục của mình biết về hành động tắc trách của hai ông ForbesMulderig này, và về việc tên tuổi của các Đấng bậc trong Giáo Hội Hoa Kỳ đã bị hai ông này lạm dụng đến cỡ nào, vì rằng các ngài thường rất bận, và không mấy có dịp để theo đuổi sát nút các loại trò chơi của "ma quỷ," của "vô thần," hay "lạc giáo!"

Chuyên gia về Giáo Luật Pete Vere còn cho biết thêm rằng: "Người tín hữu Công Giáo chân chính có quyền đòi hỏi Đức Giám Mục của mình hãy chọn ra những ai có đầu óc sáng suốt và có quan điểm đạo đức, luân lý Công Giáo đúng đắn - đảm nhận lấy việc duyệt qua các phim ảnh, chứ đừng giống như hai ông Forbes và Mulderig kể trên - những con sâu tiềm ẩn nhằm quấy phá Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ."

Cô Amy Welbourn - người nổi tiếng với Blog và cũng là cây viết tiểu thuyết Công Giáo có danh giá báo cáo cho biết rằng: hãng phim New Line Cinema đã dùng đến những lời bình phẩm của ForbesMulderig để quảng cáo cho cuốn phim, và hãng phim này dám cả gan quảng cáo và loan truyền rằng:

"Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã duyệt qua và khuyến cáo mọi người tín hữu, nhất là các trẻ em Công Giáo, nên xem qua cuốn phim này!"

Quả thật, đây đúng là một sự dối trá và lọc lừa của Hollywood thông qua hai con sâu: ForbesMulderig - hai tên tay trong của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ! Thật đúng đây quả là một sự trớ trêu và sự lạm dụng bỉ ổi, hèn hạ!

Tạp chí Catholic Digest cũng không đề nghị cuốn phim này cho các em nhỏ lẫn các bậc phụ huynh Công Giáo, qua lời bình luận của họ tại trang Web có địa chỉ như sau: http://www.catholicdigest.com/article/should-our-family-watch-the-golden-compass/1.

Để xem rõ và đầy đủ hơn nội dung bằng tiếng Anh của những đoạn đã được viết và trích dịch lại từ LifeSiteNews.com ở trên, xin mời Quý vị vào các trang Web sau:

(3) http://www.lifesite.net/ldn/2007/nov/07113001.html

(4) http://www.lifesite.net/ldn/2007/dec/07120304.html

Nói tóm lại, chừng nào hai ông ForbesMulderig còn tại chức, thì những cuốn phim mà hai ông này duyệt qua, nhân danh Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, thì các bậc phụ huynh và các giáo lý viên Công Giáo chúng ta, phải nên hết sức cẩn thận, và tìm cách tra khảo thêm với các nguồn đáng tin cậy, hay với các tác giả Công Giáo Hoa Kỳ chính thống và đạo đức khác như được đề cập đến ở trên, trước khi chúng ta cân nhắc là có nên cho các con trẻ xem qua hay không!

Tạp chí Catholic Digest hằng tháng cũng đề nghị ra các cuốn phim nào nên xem qua trên truyền hình lẫn ngoài rạp chiếu bóng, và những lời đề nghị của họ, thường rất khác hẳn và có tính đạo đức chuẩn mực hơn rất nhiều, so với những lời đề nghị vốn rất "bậy bạ" và "suy đồi" của hai nhân vật kể trên!