"Thách đố thứ nhất giữa những Thách đố Lớn của Nhân Loại”
VATICAN ( Zenit.org)- Bài huấn đức do Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, người thay thế bộ trưởng Ngoại giao, đọc hôm Chúa Nhật nhân danh Đức Gioan Phaolô II, trước khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành tông tòa của ngài từ cửa sổ phòng của Đức Thánh Cha tại bịnh Viện Đa khoa, nơi ngài được chữa trị.
* * *
1. Hôm nay tôi ngõ lời với anh chị em từ Bịnh viện Đa Khoa Gemelli, nơi tôi được chăm sóc cách đây mấy ngày với một sự lo lắng yêu thương của các bác sĩ, y tá và nhân viên y khoa là những người tôi hết lòng biết ơn.
Tất cả anh chị em nhận lãnh, hỡi anh chị em thân mến, và tất cả những người trong mọi phần thế giới sống gần gũi với tôi, sự biểu hiện lòng biết ơn của tôi vì sư yêu mến chân tình và chia sẻ, mà tôi đã cảm thấy trong những ngày này một cách tha thiết đặc biệt.
Tôi bảo đảm lòng biết ơn của tôi đối với mỗi người và với tất cả, lòng biết ơn này được chuyển dịch qua sư cầu nguyện liên lỉ dâng lên Chúa theo ý anh chị em, cũng như cho các nhu cầu Giáo Hội, va cho những vấn đề lớn của thế giới. Như vậy, cũng ở đây trong bịnh viện này, giữa những bịnh nhân khác mà tôi gởi tới những lời chào thân yêu, tôi tiếp tục phục vụ Giáo Hội và toàn thể nhân loại.
2. Ngày Phò-sự Sống được cử hành hôm nay tại Italy. Trong sứ điệp phổ biến nhân dịp này, các giám mục Ý nhấn mạnh mầu nhiệm sự sống như là một thực tại đòi hỏi sư tin tưởng. Người ta phải tin tưởng vào sự sống!
Lòng tin tưởng vào sự sống được các em bé chưa sinh đòi hỏi cách lặng lẽ, Lòng tin tưởng cũng được đòi hỏi bởi nhiều em nhỏ mà, vì không có gia đình vì những lý do khác nhau, cần một mái nhà nhận lấy các em qua hành vi nhận làm con nuôi hay tạm giữ.
3. Với một lòng âu lo cách riêng, vì thế tôi nghĩ tới dân Ý thân thương và tới tất cả những người có lòng bảo vệ sự sống mới. Cách riêng, tôi đứng bên các giám mục Ý, những vị này tiếp tục khuyến khích người Công Giáo và người thiện chí phải bảo vệ quyền cơ bản được sống, trong sự tôn trọng phẩm giá của mọi người.
Xin Đức Maria, Nữ Vương các Gia đình, giúp chúng ta chiến thắng "thách đố sư sống," là thách đố đầu tiên giữa những thách đố lớn của nhân loại hôm nay.
VATICAN ( Zenit.org)- Bài huấn đức do Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, người thay thế bộ trưởng Ngoại giao, đọc hôm Chúa Nhật nhân danh Đức Gioan Phaolô II, trước khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành tông tòa của ngài từ cửa sổ phòng của Đức Thánh Cha tại bịnh Viện Đa khoa, nơi ngài được chữa trị.
* * *
1. Hôm nay tôi ngõ lời với anh chị em từ Bịnh viện Đa Khoa Gemelli, nơi tôi được chăm sóc cách đây mấy ngày với một sự lo lắng yêu thương của các bác sĩ, y tá và nhân viên y khoa là những người tôi hết lòng biết ơn.
Tất cả anh chị em nhận lãnh, hỡi anh chị em thân mến, và tất cả những người trong mọi phần thế giới sống gần gũi với tôi, sự biểu hiện lòng biết ơn của tôi vì sư yêu mến chân tình và chia sẻ, mà tôi đã cảm thấy trong những ngày này một cách tha thiết đặc biệt.
Tôi bảo đảm lòng biết ơn của tôi đối với mỗi người và với tất cả, lòng biết ơn này được chuyển dịch qua sư cầu nguyện liên lỉ dâng lên Chúa theo ý anh chị em, cũng như cho các nhu cầu Giáo Hội, va cho những vấn đề lớn của thế giới. Như vậy, cũng ở đây trong bịnh viện này, giữa những bịnh nhân khác mà tôi gởi tới những lời chào thân yêu, tôi tiếp tục phục vụ Giáo Hội và toàn thể nhân loại.
2. Ngày Phò-sự Sống được cử hành hôm nay tại Italy. Trong sứ điệp phổ biến nhân dịp này, các giám mục Ý nhấn mạnh mầu nhiệm sự sống như là một thực tại đòi hỏi sư tin tưởng. Người ta phải tin tưởng vào sự sống!
Lòng tin tưởng vào sự sống được các em bé chưa sinh đòi hỏi cách lặng lẽ, Lòng tin tưởng cũng được đòi hỏi bởi nhiều em nhỏ mà, vì không có gia đình vì những lý do khác nhau, cần một mái nhà nhận lấy các em qua hành vi nhận làm con nuôi hay tạm giữ.
3. Với một lòng âu lo cách riêng, vì thế tôi nghĩ tới dân Ý thân thương và tới tất cả những người có lòng bảo vệ sự sống mới. Cách riêng, tôi đứng bên các giám mục Ý, những vị này tiếp tục khuyến khích người Công Giáo và người thiện chí phải bảo vệ quyền cơ bản được sống, trong sự tôn trọng phẩm giá của mọi người.
Xin Đức Maria, Nữ Vương các Gia đình, giúp chúng ta chiến thắng "thách đố sư sống," là thách đố đầu tiên giữa những thách đố lớn của nhân loại hôm nay.