VATICAN (Zenit. org).- Bài huấn dụ đọc do Tổng Giám mục Leonardo Sandri đọc thay Đức Gioan Phaolô II, trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với những người hành hương tập hợp trong Quãng trường Thánh Phêrô hôm Chúa Nhật 13/2/2005.

* * *

1. Anh chị em thân mến!

Chúng ta tập hợp nơi đây để ca ngợi Chúa. Trước hết, tôi muốn cảm ơn anh chị em và tất cả những người theo dõi lúc này trên đài phát thanh và truyền hình, vì sự gần gũi, yêu thương của anh chị em và, hơn hết, vì những lời cầu nguyện của anh chị em trong những ngày tôi nằm bịnh viện Đa Khoa Gemelli.

Tôi luôn luôn cảm thấy cần sự giúp đỡ của anh chị em trước mặt Chúa để hoàn thành sứ vụ Chúa Giêsu đã giáo phó cho tôi.

2. Thứ Tư vừa qua, với nghi thức xức tro, chúng ta đã bắt đầu mùa Chay, môt mùa phụng vu mà hằng năm nhắc chúng ta nhớ một chân lý cơ bản: chúng ta sẽ không vào sự sống đời đời mà lại không vác thánh giá chúng ta trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Chúng ta không đạt được hạnh phúc và bình an mà lại không đối mặt với cuộc chiến nội tâm một cách can đảm. Đó là môt cuộc chiến được khắc phục với những khí giới sám hối: sự cầu nguyện, ăn chay, và những việc làm do lòng thuơng xót. Tất cả những sự này phải được sống môt cách kín đáo, không giả hình, trong một tinh thần thương yêu chân tình đối với Chúa và anh em chúng ta.

3. Chiều nay, như mọi năm, tôi sẽ bắt đầu Linh Thao, cùng với những người cộng tác với tôi trong Giáo triều. Trong thinh lặng và hồi tưởng, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa cho tất cả những nhu cầu của Giáo Hội và của thế giới, Tôi cũng xin anh chị em, hỡi các anh chị em thân yêu, nâng đỡ tôi với kinh nguyện của anh chị em.

Xin Đức Maria Chí Thánh, Đấng hằng quan tâm, hướng lòng trí của ngài liên lỉ tới mầu nhiệm của người Con ngài, hướng dẫn chúng ta thực hiện một cuộc hành trình mùa Chay đầy hiệu quả.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Tổng Giám mục Sandri nói thêm nhân danh Đức Giáo Hoàng:

Đang khi tôi tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình tại Trung Đông, tôi tha thiết cầu xin sự thả tự do cho ký giả Ý Giuliana Sgregna và cho tất cả những người bị bắt cóc tại Iraq.