Mùa Chay: "Một Thời gian 'Đi tới Ánh Sáng' "

VATICAN (Zenit.org).-Bài huấn đức được đọc nhân danh Đức Gioan Phaolô II hôm nay trước lúc đọc Kinh Truyền Tin trưa tại quãng trường Thánh Phêrô do Đức Tổng Giám mục Leonardo Sandri đọc..

* * *

Anh chị em thân mến!

1. Hôm nay tôi lại muốn, trước hết, nói lại lời cám ơn của tôi vì nhiều dấu chỉ lòng yêu mến tôi nhận được. Cách riêng, tôi nghĩ tới nhiều hồng y, giám mục, linh mục, và các đoàn thể giáo dân, các đại sứ và những phái đoàn đại kết đã đến Bịnh Viện Đa Khoa Gemelli trong những ngày này.

Tôi muốn bày tỏ sư cám ơn riêng biệt vì sự gần gũi của những tín hữu các tôn giáo khác, cách riêng các người Do thái giáo và Hồi giáo. Một số người trong họ muốn đến đây tại bịnh viện để cầu nguyện. Đối với tôi, đó là một dấu đầy an ủi nên tôi cảm tạ ơn Chúa.

2. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chuẩn bị Lễ Phục Sinh, bằng cách cũng dâng lên Chúa sự đau khổ chúng ta cầu cho nhân loại được sự lành và cho chúng ta được thanh luyện . Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô, khi chữa lành người mù từ mới sinh, xuất hiện như "ánh sáng thế gian" (Ga 9:5). Người đến mở mắt con người để họ nhận ánh sáng đức tin. Phải, thưa anh chị em thân yêu, đức tin là ánh sáng hướng dẫn trên con đường sự sống; đó là ngọn lửa sưởi ấm trong những lúc khó khăn.

3. Khi một đứa bé sinh ra, ngưới ta nói "nó đến với ánh sáng." Đối với những tín hữu, sinh ra cho sự sống siêu nhiên nhờ phép rửa tội, Mùa Chay là một thời gian thuận tiện để "đến với ánh sáng," nghĩa là để được tái sinh trong Thần Khí, bằng cách đổi mới ân sủng rửa tội và sự dấn thân.

Xin Đức Maria Chí Thánh giúp chúng ta được Chúa Kitô ban cho ân huệ một đức tin sáng sủa và mạnh mẽ hơn luôn, hầu chúng ta có thể nên những chứng nhân kiên trì và can đảm của Tin Mừng của Người.