"Tôi xin chư huynh, đừng bao giờ bỏ qua sự nâng đỡ tôi!"

VATICAN (Zenit.org).-Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với các hồng y hiện diện tại Roma, lúc tiếp kiến các ngài hôm thứ Sáu 22/4.

* * *

Chư huynh Hồng Y khả kính!

1. Tôi gặp chư huynh hôm nay vì tôi muốn chia sẻ, trong một cách đơn sơ và trong tình huynh đệ đến trạng thái tinh thần tôi sống trong những ngày nay. Sau những xúc động to lớn gây nên do sự qua đời của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô II, và sau đó trong cơ mật viện và trên hết trong phần kết của nó, tôi thấy rất cần thinh lặng và cảm thấy hai tâm tình bổ sung: một sự biết ơn chân tình mãnh liệt và một cảm giác về sư bất lực con người trước công trình to lớn đang chờ đợi tôi.

Hơn bao giờ hết là sư biết ơn. Tôi cảm giác, trước hết, nhu cầu tạ ơn Chúa Đấng đã muốn tôi, mặc dầu sự yếu hèn con người của tôi, làm người kế vị Tông đồ Phêrô, và đã giao phó cho tôi nhiệm vụ cai quản và hướng dẫn Giáo Hội, sao cho Giáo Hội nên một bí tích hiệp nhất trong thế giới đối với toàn thể nhân loại (x. Lumen Gentium,"So 1). Chúng ta biết chắc vị Mục tử đời đời dẫn đoàn chiên của Người với sức mạnh Thần Khí của Người, nâng đỡ đoàn chiên ấy, trong mọi thời, nhờ những vị Mục tử do người tuyển chọn.

Trong những ngày này người Kitô hữu chung lòng cầu nguyện cho tân Giáo Hoàng, và cuộc họp đầu tiên vói các tín hữu trong Quãng trường Thánh Phêrô chiều hôm qua thật là cảm dộng. Với tất cả các giám mục, linh mục, những tu sĩ nam và nữ, những bạn trẻ và những cụ già, tôi xin tỏ lòng biết ơn chân tình vì tình liên đới thiêng liêng của họ.

2. Tội cảm thấy nhu cầu bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi với mỗi một người trong anh em., thưa chư huynh khả kính, bắt đầu từ Hồng Y Angelo Sodano, người nhân danh chư huynh, vừa bày tỏ cho tôi những tâm tình yêu mến và những lời chúc tốt đẹp chân thành của chư huynh. Với ngài, tôi cám ơn hồng y nhiếp chính Eduardo Martinez Somalo, vì viêc phục vụ quãng đại của ngài trong giai đoạn tế nhị giao thời này.

Sau đó tôi muốn gởi đến lòng biết ơn chân thành của tôi đối với tất cả mọi thành phần tập Đoàn Hồng Y vì sự cộng tác tích cực của các ngài trong việc quản trị Giáo Hội lúc trống tòa.

Với niềm yêu mến riêng biệt tôi muốn chào các hồng y, vì tuổi tác và đau yếu, không tham gia cơ mật viện. Tôi cảm ơn mỗi một vị vì gương lành của các ngài trong sự sẵn sàng và hiệp thông huynh đệ, cũng như vì sư cầu nguyện mãnh liệt của các ngài và vì những biểu lộ tình yêu trung thành của Giáo Hội, phu nhân Chúa Kitô.

Tôi chỉ biết bày tỏ những lời biết ơn sâu xa của tôi, hơn nữa, đối với tất cả những ai với những nhiệm vụ khác nhau, đã hơp tác trong việc tổ chức và phát triển cơ mật viện, giúp đỡ các hồng y trong nhiều cách hầu trải qua những ngày này, nặng nề với trách nhiệm được môt cách an toàn và yên tỉnh nhất.

3. Chư huynh đáng kính, tôi gởi tới chư huynh lòng biết ơn cá nhân nhất của tôi vì sự tín nhiệm chư huynh đặt trên tôi, khi chọn tôi làm giám Mục Roma và làm Mục tử Giáo Hội phổ quát. Đó là một hành vi tín nhiệm làm thành sự an ủi giúp thực thi sứ vụ mới này với sự bình thản hơn, bởi vì thêm vào sự giup đỡ cần thiết của Thiên Chúa, tôi xác tín rằng tôi cũng có thể cậy dựa vào sự cộng tác quãng đại của chư huynh. Tôi nài xin chư huynh, đừng bao giờ bỏ lỡ cho tôi sự trợ giúp của chư huynh!

Nếu một bên, tôi ý thức về những hạn chế của cá nhân tôi và khả năng tôi, thì bên kia tôi rất hiểu biết về bản tính của sứ vụ được giao phó cho tôi và tôi bắt đầu thực thi với một thái độ nhiệt tình nội tâm. Đó không phải là một vấn đề danh dự, nhưng phục vụ phải thực hiện cách đơn sơ và sẵn sàng, noi gương Thầy và Chúa chúng ta, Người đến không phải để được phục vụ mà phục vụ (x. Mt. 20:28), và trong bữa Tiệc Ly đã rửa chân các tông đồ, và xin họ cũng làm như vậy (x. Ga 13: 13-14).



Do đó, tất cả những gì còn lại bây giờ cho tôi và cho tất cả chúng ta là chấp nhập ý muốn quan phòng của Chúa và làm hết sức mình để đáp ứng ý muốn đó, và giúp nhau hoàn tất những nhiệm vụ liên đới chúng ta để phục vụ Giáo Hội.

4. Trong lúc này tôi trân trọng nhớ đến những vị tiền nhiệm khả kính của tôi, Chân phước Gioan XXIII, các tôi tới Chúa là Đức Phaolô VI và Gioan Phaolô I và cách riêng Gioan Phaolô II, mà chứng từ trong mấy ngày qua đã nâng đỡ chúng ta hơn bao giờ hết, và sự hiện diện luôn sống động của ngài mà chúng ta tiếp tục cảm thấy. Biến cố đau buồn sự chết của ngài, sau một thời gian những thử thách và đau buồn lớn, thực vậy được mặc khải với những đặc điểm phục sinh, như ngài hy vọng trong chúc thư của ngài (24 II-I. III. 1980). Ánh sáng và sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh được chiếu tỏa trong Giáo Hội qua "Thánh lễ cuối cùng" ngài cử hành trong lúc hấp hối, kết thúc trong tiếng "Amen" của cuộc đời hoàn toàn dâng hiến, nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria, vì phần rỗi thế giới.

5. Chư huynh khả kính! Mỗi người bây giờ sẽ trở về Tòa của mình để tiếp tục lại công việc của mình, nhưng cách thiêng liêng chúng ta vẫn sẽ hiệp nhất trong đưc tin và tình yêu Chúa, trong mối giây liên kết cử hành Thánh Thể, trong sự cầu nguyện liên lỉ và trong sự chia sẻ hằng ngày thừa tác vụ tông đồ.

Sư gần gũi thiêng liêng của chư huynh, những lời khuyên soi sáng của chư huynh và sự hợp tác đầy sinh lực của chư huynh sẽ là một ân huệ cho tôi, mà tôi sẽ luôn luôn biết ơn và ân huệ này sẽ là một động lực thúc đẩy tôi hoàn thành sứ mệnh được ủy thác cho tôi, với sự trung thành và nhiêt tình hoàn toàn.

Với Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, bằng sự hiện diện thinh lặng của Mẹ, Mẹ đã nâng đỡ những bước chân của Giáo Hội mới sinh, và củng cố đức tin các tông đồ, tôi phó thác tất cả chúng ta, và những sự chờ đợi, những hy vọng và những quan tâm của toàn thể công đồng Kitô hữu. Dưới sự bảo vệ từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, tôi mời chư huynh hành trình trong sự dễ dạy và vâng phục tiếng nói người Con Thần linh của mẹ và là Đức Giêsu kitô Chúa chúng ta. Khi kêu xin sự nâng đỡ liên lỉ của mẹ, tôi ban từ đáy lòng tôi phép lành tông tòa cho tất cả mọi người trong chư huynh và cho tất cả những người Chúa Quan Phòng đã ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của chư huynh.