"Hình ảnh Thiên Chúa, hoàn toàn thoả mãn trong Tình Yêu"
VATICAN (Zenit.org).-Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đọc trước lúc đọc kinh Truyền Tin với khách hành hương tập hợp tại Quãng Trường Thánh Phêrô vào ngày Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi 22/5.
* * *
Anh chị em thân mến:
Hôm nay phụng vụ cử hành lễ trọng Thiên Chúa Ba ngôi Chí thánh, để nhấn mạnh rằng trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh, trung tâm vũ trụ và lịch sử được hoàn toàn mặc khải: đó chính là Thiên Chúa, Tình Yêu đời đời và vô tận. Đây là lời tóm tắt toàn bộ mặc khải: "Thiên Chúa là tình yêu" ( 1 Ga 4: 8,16). Và tình yêu luôn luôn là một mầu nhiệm, một thực tại vượt quá lý trí nhưng không mâu thuẫn với lý trí; còn hơn thế nữa, nó tán dương những tiềm năng lý trí
Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa. Là Chúa Con, Người đã cho chúng ta biết Chúa Cha đấng ngự trên trời, và đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Thần học Kitô hữu tóm tắt chân lý về Thiên Chúa với câu nói này: một bản tính duy nhất trong Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải là sự cô độc nhưng sự hiệp thông hoàn hảo. Vì lẽ này. con người, hình ảnh của Thiên Chúa, được hoàn toàn thoả mãn trong tình yêu, đó là sự hiến mình cách chân tình.
Chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Chúa bằng cách tham gia một cách tuyệt dịu trong Thánh Thể chí thánh, bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, sự biểu hiện hy lễ cứu chuộc của Người. Vì lẽ này, với niềm vui hôm nay, ngày lễ Ba ngôi Chí Thánh, tôi chào mừng những người đến tham gia đại hội Thánh Thể của Giáo Hội Italia, đã khai mạc hôm qua tại Bari.Trong trung tâm năm nay hiến dâng cho Thánh Thể, dân kitô hữu tập hợp chung quanh Chúa Kitô, hiện diện trong Bí Tích Chí Thánh, nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ vụ của họ. Cách riêng, mỗi một giáo xứ được kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp của ngày Chúa nhật, ngày của Chúa, trong ngày này các môn đệ Chúa Kitô lập lại, trong Thánh Thể, sự hiệp thông với Đấng ban ý nghĩa cho những niềm vui và mệt nhọc mỗi ngày của họ. Những Kitô hữu đầu tiên đã tuyên xưng "Chúng ta không thể sống không có ngày Chúa nhật”, dầu có phải thiệt thòi đến mạng sống của họ, và đây là là điều chúng ta dược kêu gọi phải lập lại hôm nay.
Trong niềm hy vọng đích thân tới Bari Chúa Nhật tuần tới để cử hành Bí Tích Thánh Thể, bây giờ tôi đã kết hợp cách thiêng liêng với biến cố giáo hội quan trọng này. Cùng nhau chúng ta kêu xin sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria ngõ hầu những ngày cầu nguyện và thờ kính cường độ này đối với Chúa Kitô Thánh Thể sẽ thắp sáng trong Giáo Hội Italia một sự nhiệt tình về đức tin, đức cậy và đức mến.
Tôi cũng muốn phó thác cho Đức Maria tất cả các trẻ em, những người trưởng thành và những thanh niên đang tham dự việc Rước Lễ lần đầu hay nhận lãnh bí tích thêm sức. Với ý nguyện này, giờ đây chúng ta đọc kinh Truyền Tin,để hồi tưởng lại cùng với Đức Maria trong mầu nhiệm Truyền Tin.
VATICAN (Zenit.org).-Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đọc trước lúc đọc kinh Truyền Tin với khách hành hương tập hợp tại Quãng Trường Thánh Phêrô vào ngày Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi 22/5.
* * *
Anh chị em thân mến:
Hôm nay phụng vụ cử hành lễ trọng Thiên Chúa Ba ngôi Chí thánh, để nhấn mạnh rằng trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh, trung tâm vũ trụ và lịch sử được hoàn toàn mặc khải: đó chính là Thiên Chúa, Tình Yêu đời đời và vô tận. Đây là lời tóm tắt toàn bộ mặc khải: "Thiên Chúa là tình yêu" ( 1 Ga 4: 8,16). Và tình yêu luôn luôn là một mầu nhiệm, một thực tại vượt quá lý trí nhưng không mâu thuẫn với lý trí; còn hơn thế nữa, nó tán dương những tiềm năng lý trí
Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa. Là Chúa Con, Người đã cho chúng ta biết Chúa Cha đấng ngự trên trời, và đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Thần học Kitô hữu tóm tắt chân lý về Thiên Chúa với câu nói này: một bản tính duy nhất trong Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải là sự cô độc nhưng sự hiệp thông hoàn hảo. Vì lẽ này. con người, hình ảnh của Thiên Chúa, được hoàn toàn thoả mãn trong tình yêu, đó là sự hiến mình cách chân tình.
Chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Chúa bằng cách tham gia một cách tuyệt dịu trong Thánh Thể chí thánh, bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, sự biểu hiện hy lễ cứu chuộc của Người. Vì lẽ này, với niềm vui hôm nay, ngày lễ Ba ngôi Chí Thánh, tôi chào mừng những người đến tham gia đại hội Thánh Thể của Giáo Hội Italia, đã khai mạc hôm qua tại Bari.Trong trung tâm năm nay hiến dâng cho Thánh Thể, dân kitô hữu tập hợp chung quanh Chúa Kitô, hiện diện trong Bí Tích Chí Thánh, nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ vụ của họ. Cách riêng, mỗi một giáo xứ được kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp của ngày Chúa nhật, ngày của Chúa, trong ngày này các môn đệ Chúa Kitô lập lại, trong Thánh Thể, sự hiệp thông với Đấng ban ý nghĩa cho những niềm vui và mệt nhọc mỗi ngày của họ. Những Kitô hữu đầu tiên đã tuyên xưng "Chúng ta không thể sống không có ngày Chúa nhật”, dầu có phải thiệt thòi đến mạng sống của họ, và đây là là điều chúng ta dược kêu gọi phải lập lại hôm nay.
Trong niềm hy vọng đích thân tới Bari Chúa Nhật tuần tới để cử hành Bí Tích Thánh Thể, bây giờ tôi đã kết hợp cách thiêng liêng với biến cố giáo hội quan trọng này. Cùng nhau chúng ta kêu xin sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria ngõ hầu những ngày cầu nguyện và thờ kính cường độ này đối với Chúa Kitô Thánh Thể sẽ thắp sáng trong Giáo Hội Italia một sự nhiệt tình về đức tin, đức cậy và đức mến.
Tôi cũng muốn phó thác cho Đức Maria tất cả các trẻ em, những người trưởng thành và những thanh niên đang tham dự việc Rước Lễ lần đầu hay nhận lãnh bí tích thêm sức. Với ý nguyện này, giờ đây chúng ta đọc kinh Truyền Tin,để hồi tưởng lại cùng với Đức Maria trong mầu nhiệm Truyền Tin.