"Chúng ta hãy phó thác những con đường này, những nhà này, cuộc sống hằng ngày của chúng ta, cho lòng từ bi của Người."
ROME (ZENIT.org).- Trước khi tham gia cuộc kiệu Mình Thánh Chúa hôm thứ năm 26/5, nhân lễ Mình Thánh Chúa, trên những con đường thành Roma, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã giải thích rằng qua cử chỉ này, những tín hữu bày tỏ lòng ước muốn "những đường đi chúng ta phải là những đường đi của Chúa Giêsu".
Đức giáo hoàng đã cử hành thánh lễ trên sân vương cung Thánh Gioan Latêran lúc 7 giờ tối. Cuộc cử hành thánh thể kết thúc bằng một cuộc kiệu tới vương cung Đức Bà Cả, một truyền thống mà đức giáo hoàng Gioan Phaolô II ưa thích.
Trong bài giảng của ngài, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã so sánh cuộc kiệu ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi Giáo Hội "đồng hành với Chúa Giêsu trong cảnh cô đơn, cho tời đàng thánh giá, với cuộc kiệu Mình Thánh Chúa "đáp ứng cách biểu trưng với mệnh lệnh của Đấng Phục Sinh" là rao giảng tin mừng.
"Chúng ta kiệu Chúa Kitô, hiện diện dưới hình bánh, trên những con đường thành phố chúng ta. Chúng ta phó thác những con đường này, những nhà này-cuộc sống hằng ngày của chúng ta--cho lòng từ bi cuả Người. Ước chi những con đường đi của chúng ta là những con đường đi của Chúa Giêsu!
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã công bố: "Ước chi nhà chúng ta là nhà cho Người và với Người! Ước chi sự sống mỗi ngày chúng ta được thấm nhiễm sự hiện diện của Người. Bằng cử chỉ này, chúng ta đặt dưới con mắt của Người những đau khổ các bịnh nhân, cảnh cô đơn những người trẻ và những kẻ già, những cơn cám dỗ, những sợ hải, tất cả cuộc đời chúng ta. Cuộc kiệu muốn cho mình nên một sự chúc lành cao cả công khai cho thành phố chúng ta: Chúa Kitô là, tự bản thân, sự chúc lành thần linh cho thế giới".
Đức giáo hoàng đã tham gia cuộc kiệu ngồi trên một chiếc xe mui trần, trong xe có dọn một bàn thờ nơi đặt hào quang và Ngài quì gối trước Thánh thể.
ROME (ZENIT.org).- Trước khi tham gia cuộc kiệu Mình Thánh Chúa hôm thứ năm 26/5, nhân lễ Mình Thánh Chúa, trên những con đường thành Roma, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã giải thích rằng qua cử chỉ này, những tín hữu bày tỏ lòng ước muốn "những đường đi chúng ta phải là những đường đi của Chúa Giêsu".
Đức giáo hoàng đã cử hành thánh lễ trên sân vương cung Thánh Gioan Latêran lúc 7 giờ tối. Cuộc cử hành thánh thể kết thúc bằng một cuộc kiệu tới vương cung Đức Bà Cả, một truyền thống mà đức giáo hoàng Gioan Phaolô II ưa thích.Trong bài giảng của ngài, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã so sánh cuộc kiệu ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi Giáo Hội "đồng hành với Chúa Giêsu trong cảnh cô đơn, cho tời đàng thánh giá, với cuộc kiệu Mình Thánh Chúa "đáp ứng cách biểu trưng với mệnh lệnh của Đấng Phục Sinh" là rao giảng tin mừng.
"Chúng ta kiệu Chúa Kitô, hiện diện dưới hình bánh, trên những con đường thành phố chúng ta. Chúng ta phó thác những con đường này, những nhà này-cuộc sống hằng ngày của chúng ta--cho lòng từ bi cuả Người. Ước chi những con đường đi của chúng ta là những con đường đi của Chúa Giêsu!
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã công bố: "Ước chi nhà chúng ta là nhà cho Người và với Người! Ước chi sự sống mỗi ngày chúng ta được thấm nhiễm sự hiện diện của Người. Bằng cử chỉ này, chúng ta đặt dưới con mắt của Người những đau khổ các bịnh nhân, cảnh cô đơn những người trẻ và những kẻ già, những cơn cám dỗ, những sợ hải, tất cả cuộc đời chúng ta. Cuộc kiệu muốn cho mình nên một sự chúc lành cao cả công khai cho thành phố chúng ta: Chúa Kitô là, tự bản thân, sự chúc lành thần linh cho thế giới".
Đức giáo hoàng đã tham gia cuộc kiệu ngồi trên một chiếc xe mui trần, trong xe có dọn một bàn thờ nơi đặt hào quang và Ngài quì gối trước Thánh thể.