ROME (ZENIT.org).- Lúc 11 g. sáng thứ hai 23/5, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã tiếp tổng thống Cộng Hoà Bulgarie, ông. George Parvanov, phu nhân và đoàn tùy tùng tổng thống. Ngài đã đọc bài diễn từ sau đây với họ.

* * *

Thưa Tổng thống

Thưa quí bà, quí ông

Tôi hân hạnh tiếp rước quí ngài nhân dịp quí ngài theo truyền thống kính viếng mộ thánh Cyril và tôi chân thành chào quí ngài. Tôi cám ơn quí ngài vì những lời đáng yêu quí ngài dành cho tôi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta đưa ra ánh sáng mối quan hệ ngàn năm về sự quí chuộng và gần gũi thiêng liêng đã luôn kết nối các Giáo Chủ roma với cư dân cao quý mà ngài đại diện. Thật là tình yêu lớn lao mà Tông Tòa nuôi dưỡng đối với dân Bulgarie.

Từ Đức Giáo Hoàng Clément đệ nhất đáng kinh nhớ, cho tới ngày nay, các Giám mục Roma đã liên tục duy trì một sự đối thoại phong phú với các cư dân nước Thrace xưa. Thưa Tổng Thống, cuộc viếng thăm của ngài ngày nay, càng có ý nghĩa vì lý do kính viếng hai thánh Cyrille và Méthode, đồng-quan thầy châu Âu, cả hai vị thánh này đã rèn luyện trong một viễn ảnh Kitô hữu những giá trị nhân bản và văn hóa của người Bulgarie và các nước slave khác.

Người ta cũng có thể nói rằng, nhờ việc rao gảng tin mừng của hai thánh, chính châu Âu được hình thành, châu Âu này mà nước Bulgarie tự cảm thấy mình là thành phần hấp dẫn. Nước Bulgarie cũng thừa nhận rằng mình có một bổn phận đặc biệt đối với các dân tộc khác, đó là nên một trong những chiếc cầu giữa Tây và Đông. Khi nói với quí ngài, tôi muốn bày tỏ những khuyến khích của tôi với tất cả những công dân quí ngài, hầu họ tiếp tục với lòng tin tưởng sứ vụ chính trị và xã hội riêng biệt này

Cuộc gặp gỡ của vị nguyên Thủ quốc gia Bulgarie với người Kế Vị Thánh Phêrô ba năm sau cuộc thăm viếng tại Bulgarie của của vị tiền nhiệm rất đáng yêu của tôi, là đức giáo hàng Gioan Phaolô II, đó là một sự củng cố cho những tương quan tốt hiện hữu giữa Toà Thánh và quốc gia mà quí ngài đại diện.

Làm sao không tạ ơn Chúa Quan Phòng vì khả năng tìm lại được sự đối thoại hữu nghị và xây dựng này, sau thời kỳ dài và khó khăn của chế độ cộng sản? Những tiếp xúc giữa quê hương quí ngài và Tòa Thánh đã biết trong thế kỷ trước đã có mang những ý nghĩa cao đẹp. Tôi nghĩ đến, ví dụ tình thương mà vị Khâm Sứ Tòa Thánh lúc bấy giờ là Đức Angelo Roncalli, vị Giáo Hoàng tương lai Gioan XXIII, không hề mỏi mệt chứng minh cho cư dân Bulgarie.

Thưa ngài Tổng Thống, tôi không thể không nhắc tới lúc này sự gần gũi mà nước Bulgarie đã bày tỏ đối với Tông Tòa trong vòng hai tháng qua. Chính bản thân Ngài, Chính Quyền, Quốc Hội và nhiều người công dân của ngài đã muốn bày tỏ cho Giáo Hội Công Giáo những tâm tình chân thành của mình trong lúc Đức Gioan Phaolô II qua đời và sự bầu cử của tôi để kế vị ngài.

Tôi cũng nhớ những gương mặt và sự chân tình của các Đại diện Giáo Hội khả kính chính thống Bulgarie, ao ước làm sống lại sự đối thoại bác ái trong chân lý. Tôi xin ngài thông dịch những cảm tình biết ơn của tôi đối với họ, cách riêng đối với Thượng phụ đáng kính Bulgare là Đức Giáo Chủ Maxime. Chúng ta có trước chúng ta một nhiệm vụ chung: chúng ta được kêu gọi xây dựng chung một nhân loại tự do hơn, hiếu hòa và liên đới hơn.

Trong viễn tượng này, tôi muốn bày tỏ lời chúc nhiệt thành cho quốc gia của ngài luôn luôn biết cổ võ tại châu Âu những giá trị văn hóa và thiêng liêng làm thành cân tính của quốc gia này. Trong tinh thần này, tôi bảo đảm với ngài về những kinh nguyện của tôi và, qua sự cầu bàu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, tôi cầu xin sự dồi dào Phúc Lành của Chúa xuống trên bản thân ngài, trên những cộng sự viên đồng hành với ngài và trên tất cả cư dân của đất Bulgarie rất đẹp.