88. GIÓ ĐỰC GIÓ CÁI (hùng phong thư phong)

Có người nói đến câu phú từ của Tống Ngọc trong câu “hùng phong này của đại vương” thì nghi hoặc nói:

- “Gió là thứ vô hình vô dạng, làm gì có đực và cái”.

Có người nói đùa:

- “Từ xưa đến nay đều có cách nói đực cái, anh là người không hiểu được khảo chứng đó”.

Hỏi:

- “Anh nói có gì làm chứng cứ?”

Đáp:

- “Phàm là gió mà có kèm theo sấm chớp mà đến thì gọi là gió đực; gió khi trăng sáng sao thưa, mây nhẹ sương tan thì gọi là gió cái”.

Phản bác:

- “Đó cũng là cách nói mò chủ quan võ đoán, cuối cùng cũng không thể dùng để làm chứng cứ”.

Trả lời:

- “Ai nói không có chứng cứ? Phàm là gió đến cùng sấm chớp thì có cách nói là thần mưa bác gió, đã gọi là bác thì đương nhiên là gió đực; gió khi trăng thanh gió mát thì lại gọi là dì gió chị gió, đã gọi là dì thì đương nhiên là gió cái”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 88:

Gió mạnh, cách dịch sát nghĩa chữ tiếng Hoa thì là gió đực, người có học thức thì gọi là hùng phong; gió nhẹ, cách dịch sát nghĩa chữ tiếng Hoa thì là gió cái, người có học thức thì gọi là thư phong.

Gió, cũng tượng trưng cho Thánh Thần Chúa muốn thổi đâu thì thổi không ai thấy, nhưng có thể nhìn thấy việc làm của người Ki-tô hữu để biết Thánh Thần Chúa đang hoạt động nơi họ:

- Ơn khôn ngoan và thông hiểu khi họ biết phân biệt điều gì là của Thiên Chúa, điều gì là của thế gian.

- Ơn lo liệu và sức mạnh khi họ biết lo cho đời sau của mình mà đương đầu với ba thù của ma quỷ và thế gian.

- Ơn suy biết và đạo đức khi họ suy tư và dùng Lời Chúa để làm chứng cho Ngài, và nhờ ơn Kính Sợ mà họ quyết không làm điều gì tổn hại đến tha nhân...

Thiên Chúa không đến trong cơn giận dữ, và ơn Thánh Thần không ở trong tâm hồn những kẻ kiêu ngạo và ghét ghen, nhưng Thiên Chúa chỉ hiện diện nơi những tâm hồn hiền lành nhân hậu, và Thánh Thần chỉ được ban cho những tâm hồn biết lắng nghe với lòng khiêm nhượng.

Không có gió đực gió cái, nhưng chỉ có tâm hồn những người bất nhất nay đực mai cái, nghĩa là hôm nay hoan hô ngày mai đả đảo; hôm nay anh anh em em, ngày mai coi nhau như kẻ thù...

Đó mới là gió đực và gió cái ! Ha ha ha...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info