Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lên án một vụ xe chứa bom nổ tự sát chạy tông vào trại đóng quân của lực lượng Ý tại miền Nam Iraq và chia buồn tới gia đình thân nhân của những người đã bị tử nạn.

Trong vụ đánh bom tự sát đã gây tử thương ít nhất tới 14 chiến binh Ý và 8 dân sự Iraq vào ngày Thứ Tư 12/11, sau khi một chiếc xe chở bom đã nổ tại tổng hành dinh lực lượng quân đội cảnh sát Ý tại An Nasiriyah. Hình ảnh thê thảm và đáng thương trong số những người bị thương là một bé trai Iraq chưa đầy 12 tháng đã bị văng miểng làm mù đôi mắt.

Ðức Giáo Hoàng đã gởi điện văn tới Tổng Thống Ý Carlo Azeglio Ciampi trong đó Ngài viết: “Tôi thật thương tiếc khi nhận được những tin đến cuộc công kích ghê tởm tại An Nassiriya, Iraq trong đó binh sĩ Ý đã bị thiệt mạng trong khi quảng đại thi hành đến sứ vụ hòa bình của họ. Tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ của tôi tới hành động bạo lực mới đây nhất, cộng thêm với những hành vi man rợ khác đã xảy ra, đã không giúp cho tiến trình tái thiết và bình định tại quốc gia đã bị đau khổ. Trong khi dâng lên lời cầu nguyện tha thiết cho các nạn nhân, tôi cầu xin Thiên Chúa ban sự an ủi cho gia đình mà tôi cảm thấy thật gần gũi trong những giờ phút thật đau thương này. Tôi xin Tổng Thống truyền đạt lời cầu nguyện liên kết của tôi tới quân đội và thường dân là những người hiện đang cam kết cho bổn phận gian khổ để phục vụ cho cư dân Iraq”.

Sự thiệt mạng của quân đội Ý tại Iraq một lần nữa sẽ kích động khơi lên cho những cuộc tranh luận tại Ý trong việc Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi ủng hộ đến cuộc chiến tại Iraq và việc chấp thuận của chính phủ Ý khi gởi 3000 quân trong nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và giúp đỡ nhân đạo tại Iraq.

Quốc Hội Ý đã hủy bỏ phiên họp ngày 12/11 để bày tỏ lòng thương tiếc và để tang cho các binh sỉ Ý đã tử nạn.

Ðức Tổng Giám Mục Angelo Bagnasco, tuyên úy của lực lượng Ý đã nói phản ứng của Ngài là một trong “sự đau đớn khủng khiếp và rất đỗi kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên hành vi loại này được thi hành chống lại binh sĩ của chúng ta, là những người luôn luôn bày tỏ lòng quý mến và cảm kích đến cư dân Iraq”.

Ðức Tổng Giám Mục đã yêu cầu cuộc tấn kích không phải là một dịp để lại mở ra cuộc tranh luận trong việc đổ quân của lực lượng Ý tại Iraq, nhưng tốt hơn là một cơ hội “để hiểu biết và đánh giá nhiều hơn tới binh sĩ của chúng ta” trong công tác bảo vệ an ninh và hòa bình, vốn không bao giờ tách rời khỏi thái độ của con người.

Các nhà lãnh đạo Công Giáo tại Iraq cũng đã kịch liệt lên án vụ công kích và bày tỏ nỗi chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ðức Giám Mục Emanuel- Karim Delly, Giám Mục Công Giáo Chalđê, giám mục phụ tá đã về hưu tại Baghdad nói rằng Người Tín Hữu Công Gíáo Iraq lên án tất cả các cuộc tấn công khủng bố, và “chúng tôi mạnh mẽ lên án cuộc công kích tới quân đội Ý vì đó cũng là công kích chống lại ước nguyện của người Iraq nữa”.

Ðức Giám Mục Delly đã nói với Thông Tấn Xã MISNA, một cơ quan thông tin truyền giáo của Ý “Chúng tôi đau buồn và kinh ngạc vì những gì đã xảy ra đối với người Ý và cả đến những gì đã xảy ra trong quá khứ đối với người Mỹ, người Ba Lan và Anh Quốc. Những cuộc tấn kích này không phải do cư dân Iraq thi hành, nhưng từ những tên khủng bố nước ngoài chỉ nhằm gây xáo trộn hoang mang cho quốc gia chúng tôi”.

Ðức Tổng Giám Mục Djibrail Kassab tại Basra cũng đã nói với Thông Tấn Xã MISNA “ Tôi thật đau buồn đến những chuyện xảy ra đối với quân đội Ý tại An Nasiriyan. Cư dân Iraq rất cảm kích đến công việc của họ và tôn trọng họ”.