ALGIERS -Các toán cứu trợ quốc tế, trong số đó có một vài toán đến từ Anh quốc, đã bắt đầu công tác tìm kiếm người sống sót từ vụ động đất tối hôm thứ tư vừa qua tại Algeria.

Chính phủ Algieria nói rằng có ít nhất 1.100 người chết và 7.000 người bị thương khi các toà nhà sụp đổ.

Con số người chết chắc chắn sẽ tăng lên vì nhiều khu vực chưa được cứu hộ.

Trong khi đó người dân đang hết sức bất bình vì những cố gắng của chính phủ đã không nhanh như họ mong muốn.

Từ thành phố Reghaia, phái viên đài BBC Jonathan Charles theo dõi công tác cứu hộ, cho biết:

- Từng viên gạch, từng khối tường, công việc dọn đống đổ nát và tìm người sống sót là một quá trình rất chậm chạp.

Cái đống núi gạch vụn và kính vỡ ở chỗ tôi đây là những gì mà trước đây là một khu nhà tập thể 10 tầng ở Reghaia.

Và tôi nhìn thấy hàng trăm người cố gắng dọn dẹp cái đống đổ nát với hi vọng tìm thấy người thân có thể còn bị vướng bên dưới đó.

Thế nhưng mà những gì người ta tìm được cho đến giờ chỉ là xác chết.

Tìm kiếm là một công việc rất tỉ mỉ bởi vì chỉ cần một sai sót là cả khối gạch vụn có thể đổ xuống đầu những ai còn sống sót.

Những khối gạch đá trước đây từng là nhà ở của nhiều gia đình, bây giờ là nấm mồ chôn sống họ.

Có vẻ là chính quyền Algeria không còn nhiều thời gian để cứu người còn sống sót, nhưng họ không đủ thiết bị để chạy đua với thời gian.

Ở nơi tôi đang đến đây hầu như người ta chỉ đào bới bằng hai tay trần.

Hiện tại các toán cứu trợ quốc tế đang keo đến để rút bớt khoảng cách về kỹ thuật và kinh nghiệm.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết khi con số người chết vì động đất tiếp tục tăng lên.

Nhiều người tôi hỏi chuyện càng lúc càng thêm tức giận.

Họ nói những khu nhà của họ từng ở có thể không bị sụp nếu được xây với tiêu chuẩn cao hơn.

Họ lên án các công ty xây dựng là tham ô, còn chính phủ thì không thể quản lý nổi.(bbc)