Giáo Xứ Cồn Thoi Phát Diệm Chầu Lượt Thay Mặt Giáo Phận
Theo lịch giáo phận, Chúa nhật VII mùa Thường Niên năm B – ngày 20.2.2012, giáo xứ Cồn Thoi chầu Chúa Giê-su Thánh Thể thay mặt giáo phận.
Để chuẩn bị tâm hồn giáo dân mừng ngày chầu lượt được sốt sắng và lãnh nhận được nhiều hồng ân Chúa Giê-su Thánh Thể, cha xứ An-tôn Đoàn Minh Hải đã khai mạc tuần chầu với Tuần Tam Nhật từ chiều thứ Năm, cùng với việc ban bí tích Hòa Giải suốt tuần qua không kể ngày giờ nào, ngài miệt mài ngồi tòa để đón nhận các tâm hồn.
Xem hình chầu lượt
Ngày chầu lượt được khai mạc với thánh lễ 5h00 sáng, sau đó đặt Mình Thánh Chúa chầu cả ngày. Đỉnh điểm buổi sáng là thánh lễ 10h30 với sự hiện diện của 13 cha và 2 thầy Phó tế trong và ngoài giáo hạt Văn Hải.
Với ơn Chúa và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả bề trong lẫn bề ngoài của Cha xứ An-tôn, Ban chấp hành xứ và giáo dân trong xứ, ngày chầu đã diễn ra một cách tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người. Trước khi bắt đầu thánh lễ lúc 10h30, Cha xứ An-tôn chào mừng quý cha và quý khách đến tham dự ngày chầu lượt của giáo xứ. Ngài nói: “Giờ phút này đây chúng con cảm nhận như một phép lạ Chúa đang thực hiện tại giáo xứ Cồn Thoi này. Phép lạ thư nhất: ngày hôm qua trời còn mưa rét nhưng hôm nay thời tiết tạnh ráo tuy còn lạnh. Phép lạ thứ hai số người kéo về Cồn Thoi đông vô kể có thể đến “5000 người đàn ông không kể đàn bà con trẻ”. Quả là một phép lạ”.
Cùng với sự cảm nhận này, mở đầu bài giảng Cha Giu-se Phạm Ngọc Khuê, Giám đốc Tiểu Chủng Viện đã nói: “Trong tôi giờ này có hai tâm trạng trái ngược nhau: đó là tôi rất vui mừng được về với Cồn Thoi trong ngày chầu Chúa Giê-su Thánh Thể thay mặt giáo phận và được chứng kiến đức tin thật sống động và vững mạnh của anh chị em; thế nhưng tôi lại thấy lo vì chưa bao giờ giảng trước một cử tọa đông người như thế này”. Chính sự khiêm tốn của ngài mà Chúa Thánh Thần đã thổi tới từng tâm hồn một ý tưởng mới về lỗ hổng cuộc đời. Ngài đã khéo léo vận dụng lỗ hổng trong bài Tin Mừng mà 4 người bạn của người bại liệt qua việc dỡ mái nhà để thả người bại liệt xuống vào “lỗ hổng cuộc đời” của mỗi người: lỗ hổng của một đức tin nửa vời, sự gian dối,…Như người bại liệt chui qua lỗ hổng để được chữa lành phần hồn phần xác, mỗi người ki-tô hữu cũng cần chui qua lỗ hổng cuộc đời với một đức tin vững mạnh để Chúa chữa lành và làm mới lại trong ân sủng của Ngài.
Nhìn quang cảnh một biển người dự lễ làm tôi liên tưởng đến khung cảnh của bài Tin Mừng mà thánh Mác-cô tường thuật. Họ cũng giống như những người thành Ca-phác-na-um xưa kéo nhau đến Cồn Thoi để nghe Lời Chúa và lãnh nhận Mình Ngài đến nỗi chật kín cả trong nhà thờ và ngoài sân. Giáo xứ Cồn Thoi vẫn là điểm đến của các xứ khu vực miền duyên hải và của các hạt lân cận.
Buổi chiều vào lúc 3g30, Thánh Thể được cung nghinh quanh khuôn viên Nhà Thờ và kết thúc ngày chầu là thánh lễ tạ ơn do Cha Gioan B. Bùi Văn Kế - chính xứ Mông Hưu chủ tế cùng với Cha xứ An-tôn và thầy Phó tế GB. Lê Văn Hào.
Buổi cung nghinh Thánh Thể thật sốt sắng và ấn tượng. Thay vì như mọi năm khi cung nghinh Thánh Thể đọc kinh, đánh trống, và thổi kèn thì năm nay Cha xứ An-tôn đã soạn những bài suy niệm về Thánh Thể rất ý nghĩa, xen kẽ là những bài hát về Thánh Thể. Mọi người tham dự đều gia tăng lòng sốt mến và xác tín vào Bí tích Tình Yêu.
Ngày chầu Chúa Giê-su Thánh Thể khép lại. Cả giáo xứ tràn ngập niềm vui và bình an, bởi được bao bọc bằng ân sủng, tình yêu và sức sống của Chúa Giê-su Thánh Thể. Cùng với Ngài mọi người hân hoan ra đi làm men, làm muối trong mọi nẻo đường.
Lê Văn Hào
Theo lịch giáo phận, Chúa nhật VII mùa Thường Niên năm B – ngày 20.2.2012, giáo xứ Cồn Thoi chầu Chúa Giê-su Thánh Thể thay mặt giáo phận.
Để chuẩn bị tâm hồn giáo dân mừng ngày chầu lượt được sốt sắng và lãnh nhận được nhiều hồng ân Chúa Giê-su Thánh Thể, cha xứ An-tôn Đoàn Minh Hải đã khai mạc tuần chầu với Tuần Tam Nhật từ chiều thứ Năm, cùng với việc ban bí tích Hòa Giải suốt tuần qua không kể ngày giờ nào, ngài miệt mài ngồi tòa để đón nhận các tâm hồn.
Xem hình chầu lượt
Ngày chầu lượt được khai mạc với thánh lễ 5h00 sáng, sau đó đặt Mình Thánh Chúa chầu cả ngày. Đỉnh điểm buổi sáng là thánh lễ 10h30 với sự hiện diện của 13 cha và 2 thầy Phó tế trong và ngoài giáo hạt Văn Hải.
Với ơn Chúa và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả bề trong lẫn bề ngoài của Cha xứ An-tôn, Ban chấp hành xứ và giáo dân trong xứ, ngày chầu đã diễn ra một cách tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người. Trước khi bắt đầu thánh lễ lúc 10h30, Cha xứ An-tôn chào mừng quý cha và quý khách đến tham dự ngày chầu lượt của giáo xứ. Ngài nói: “Giờ phút này đây chúng con cảm nhận như một phép lạ Chúa đang thực hiện tại giáo xứ Cồn Thoi này. Phép lạ thư nhất: ngày hôm qua trời còn mưa rét nhưng hôm nay thời tiết tạnh ráo tuy còn lạnh. Phép lạ thứ hai số người kéo về Cồn Thoi đông vô kể có thể đến “5000 người đàn ông không kể đàn bà con trẻ”. Quả là một phép lạ”.
Cùng với sự cảm nhận này, mở đầu bài giảng Cha Giu-se Phạm Ngọc Khuê, Giám đốc Tiểu Chủng Viện đã nói: “Trong tôi giờ này có hai tâm trạng trái ngược nhau: đó là tôi rất vui mừng được về với Cồn Thoi trong ngày chầu Chúa Giê-su Thánh Thể thay mặt giáo phận và được chứng kiến đức tin thật sống động và vững mạnh của anh chị em; thế nhưng tôi lại thấy lo vì chưa bao giờ giảng trước một cử tọa đông người như thế này”. Chính sự khiêm tốn của ngài mà Chúa Thánh Thần đã thổi tới từng tâm hồn một ý tưởng mới về lỗ hổng cuộc đời. Ngài đã khéo léo vận dụng lỗ hổng trong bài Tin Mừng mà 4 người bạn của người bại liệt qua việc dỡ mái nhà để thả người bại liệt xuống vào “lỗ hổng cuộc đời” của mỗi người: lỗ hổng của một đức tin nửa vời, sự gian dối,…Như người bại liệt chui qua lỗ hổng để được chữa lành phần hồn phần xác, mỗi người ki-tô hữu cũng cần chui qua lỗ hổng cuộc đời với một đức tin vững mạnh để Chúa chữa lành và làm mới lại trong ân sủng của Ngài.
Nhìn quang cảnh một biển người dự lễ làm tôi liên tưởng đến khung cảnh của bài Tin Mừng mà thánh Mác-cô tường thuật. Họ cũng giống như những người thành Ca-phác-na-um xưa kéo nhau đến Cồn Thoi để nghe Lời Chúa và lãnh nhận Mình Ngài đến nỗi chật kín cả trong nhà thờ và ngoài sân. Giáo xứ Cồn Thoi vẫn là điểm đến của các xứ khu vực miền duyên hải và của các hạt lân cận.
Buổi chiều vào lúc 3g30, Thánh Thể được cung nghinh quanh khuôn viên Nhà Thờ và kết thúc ngày chầu là thánh lễ tạ ơn do Cha Gioan B. Bùi Văn Kế - chính xứ Mông Hưu chủ tế cùng với Cha xứ An-tôn và thầy Phó tế GB. Lê Văn Hào.
Buổi cung nghinh Thánh Thể thật sốt sắng và ấn tượng. Thay vì như mọi năm khi cung nghinh Thánh Thể đọc kinh, đánh trống, và thổi kèn thì năm nay Cha xứ An-tôn đã soạn những bài suy niệm về Thánh Thể rất ý nghĩa, xen kẽ là những bài hát về Thánh Thể. Mọi người tham dự đều gia tăng lòng sốt mến và xác tín vào Bí tích Tình Yêu.
Ngày chầu Chúa Giê-su Thánh Thể khép lại. Cả giáo xứ tràn ngập niềm vui và bình an, bởi được bao bọc bằng ân sủng, tình yêu và sức sống của Chúa Giê-su Thánh Thể. Cùng với Ngài mọi người hân hoan ra đi làm men, làm muối trong mọi nẻo đường.
Lê Văn Hào